Ngày 21 tháng 6
Khắp đất nước vinh danh người làm báo
Nỗi buồn vui xen lẫn tự hào
Nhớ thuở gian lao đói cơm, thiếu gạo
Ngọn đèn dầu căn cứ viết dòng tin
Tên tờ báo thay hồi kèn xung trận(*)
Cổ vũ xông lên giải phóng quê mình.
Cho đến hôm nay làm báo thời hiện đại
Giữa thời kỳ công nghệ thông tin
Một mặt trận tưởng chừng không tiếng súng
Thật giả đan xen, xấu độc rập rình
Nhắc nhở chúng ta phải trái phân minh
Trái tim nóng và đầu luôn tỉnh táo
Vần thơ cụ Đồ nhân văn, nhân đạo
Trao niềm tin cho thế hệ mai sau
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Lời Bác dạy đã thành chân lý
“Cây bút, trang giấy là vũ khí…”
Mãi là đuốc sáng soi đường
Trên hành trình tìm chân- thiện- mỹ.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày báo chí
Viết đôi dòng chúc đồng nghiệp gần xa
Giữ tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc
Cùng chung tay xây đắp nước non nhà!
TRẦN THẮNG
Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/tac-gia-tac-pham/202506/gui-nguoi-lam-bao-e4d115c/
Bình luận (0)