Hai lữ đoàn tên lửa Iran tung đòn tấn công trả đũa Israel
Hai lữ đoàn Iran đã bất ngờ xuất hiện, phóng tên lửa vào Israel trong một đòn phản công chớp nhoáng ngay sau khi cơ sở hạt nhân của Tehran bị Mỹ tập kích.
Báo Khoa học và Đời sống•24/06/2025
Ngày 22/6/2026, quân đội Mỹ cuối cùng đã tiến hành một cuộc ném bom trực tiếp vào Iran. Sau khi Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sử dụng máy bay ném bom B-2 và tên lửa hành trình để tiến hành các cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân của Iran, Bộ Ngoại giao Iran đã phản ứng bằng cách nói rằng, "Mỹ đã phát động một cuộc chiến nguy hiểm chống lại Iran".
Hiện tại, Iran và Mỹ đã bước vào giai đoạn chiến tranh thực chất, và cuộc chiến giữa Israel và Iran đang leo thang thành cuộc chiến giữa Mỹ + Israel và Iran. Tuy nhiên, đợt tấn công đầu tiên của Iran không nhằm vào Mỹ mà tiếp tục tấn công Israel. Cuộc không kích bất ngờ của quân đội Mỹ, buộc Iran phải tăng cường phản công Israel trước, và cuộc phản công Mỹ phải được gác lại.
Đến trưa ngày 22/6, Israel đã ban hành cảnh báo phòng không rằng tên lửa của Iran đang bay đến. Mục tiêu là miền bắc và miền trung Israel, cũng như Jerusalem và các khu vực xung quanh. Thông báo ban đầu là 30 tên lửa, được chia thành 2 đợt. Israel tuyên bố rằng tên lửa đã tấn công ba thành phố, bao gồm Tel Aviv, Nesziona và Haifa.
Sau đó, theo đánh giá lại của Lực lượng Phòng vệ Israel, tổng cộng có 22 tên lửa được phóng trong đợt tấn công đầu tiên và 5 tên lửa được phóng trong đợt tấn công thứ hai. Quy mô này tương đương với 2 lữ đoàn tên lửa cùng lúc phóng đạn vào mục tiêu.
Không quân Israel sau đó tuyên bố rằng, họ đã "tấn công những người lính Iran chuẩn bị phóng tên lửa vào Israel và nhanh chóng phá hủy các bệ phóng, đã phóng tên lửa vào Israel cách đây không lâu".
Vì Không quân Israel tuyên bố rằng, họ đã “dọn sạch” các trận địa phóng tên lửa ở phía tây Iran. Tuy nhiên, các lữ đoàn tên lửa này của Iran, đã được giấu trong các hầm trú ẩn ở các dãy núi. Khi lệnh phóng tên lửa được ban ra, họ nhanh chóng cơ động vào khu vực trận địa không chuẩn bị trước, trực tiếp tấn công trả đũa Israel.
Theo tuyên bố của Iran, đây là đợt không kích thứ 20 trong chiến dịch "Cam kết thực sự 3", trong đó sử dụng tên lửa nhiên liệu lỏng và rắn tầm xa, có khả năng xuyên phá mạnh hơn và mang được đầu đạn chùm. Iran tuyên bố rằng, mục tiêu của cuộc không kích này bao gồm Sân bay Ben Gurion, Trung tâm nghiên cứu sinh học của Israel, các căn cứ hỗ trợ, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của IDF ở mọi cấp độ.
Video do Đài truyền hình Iran phát sóng cùng ngày, cho thấy vụ phóng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4, với chú thích rằng "tên lửa này đã được đưa vào sử dụng trong cuộc tấn công vào Israel vào ngày 22/6". Theo IRNA, tên lửa này được đặt theo tên thành phố Khorramshahr của Iran, nơi từng chứng kiến những trận giao tranh ác liệt, trong Chiến tranh Iran-Iraq vào thập niên 1980.
Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 là tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng, có trọng lượng nặng nhất trong các tên lửa đang hoạt động của Iran. Với tầm bắn 2.000 km, đầu đạn nặng 1,5 tấn. Nó còn được gọi là "tên lửa hủy diệt nhất của Iran". Điều này cũng phù hợp với mô tả về cuộc tấn công mà Iran công bố.
Đặc biệt, tên lửa Khorramshahr-4 có thể mang đầu đạn chùm, cho khả năng sát thương lớn hơn. Ngay từ ngày 19/6, Quân đội Israel đã xác nhận rằng các tên lửa mà Iran sử dụng để tấn công Tel Aviv, được trang bị đầu đạn chùm và có những hình ảnh về đạn chùm thu được trên chiến trường.
Có thể nhận thấy, các cuộc phản công của Iran chống lại Israel đã được tăng cường về quy mô. Trước đây, Iran sẽ sử dụng một số tiểu đoàn phóng làm lực lượng phản công và bắt đầu tập trung vào chất lượng phản công, nỗ lực phá vỡ hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel nhiều nhất có thể. Tuy nhiên lần này, Iran rõ ràng đã tức giận vì cuộc không kích bất ngờ của quân đội Mỹ, và đã biến “mất mát thành hành động”, với một làn sóng tấn công bão hòa.
Dựa trên tổ chức của hai lữ đoàn, đợt phóng này phải có ít nhất 36 tên lửa, và hiệu quả xuyên phá thực tế sẽ hơn 50%. Đây cũng là một trong số ít lần trong thời gian gần đây, Israel có số tên lửa bắn trúng lớn nhất trong cùng một đợt tấn công, lập kỷ lục mới.
Tuy nhiên, rủi ro khi triển khai nhiều bệ phóng tên lửa như vậy cũng rất rõ ràng, khi đã tạo cơ hội cho Không quân Israel tiêu diệt. Sau khi xác định được trận địa phóng tên lửa, quân đội Israel đã triệu tập lực lượng không quân đang trực chiến gần đó, để theo dõi và tấn công bệ phóng tên lửa của Iran. Có thể nói rằng tổn thất của cuộc phản công lần này của Iran sẽ không nhỏ.
Nhìn chung, đợt phản công đầu tiên của Iran có phần vội vã, họ tăng số lượng xe phóng tên lửa trong kế hoạch phản công chống lại Israel. Mặc dù khiến Israel chịu tổn thất tương đối lớn, nhưng cũng tạo ra mục tiêu cho Không quân Israel. Ngoài ra, mạng lưới phòng không phía tây của Iran vẫn chưa được khôi phục, nên đợt tổn thất này là không thể tránh khỏi.
Việc Iran phản công vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar sáng ngày 23/6 theo kiểu “mang tính biểu tượng”, chỉ giúp Iran giương cao ngọn cờ chống Mỹ và chống bá quyền ở Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc phản công không bất kỳ thiệt hại nào cho quân đội Mỹ; chứ đừng nói đến việc đạt được kết quả có thể ảnh hưởng đến tình hình chiến tranh.
Mặc dù Iran có thể chọn đóng eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng, nhưng hầu hết những tác động này chỉ là ngắn hạn, tác động đến thị trường dầu mỏ, đẩy giá dầu lên cao một số ngày và gây ra lạm phát ở một số thị trường yếu; còn tác động dài hạn đối với Mỹ sẽ tương đối hạn chế.
Điều đáng chú ý là vào lúc 7:00 sáng 24/6 (giờ GMT), chế độ ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố trước đó đã có hiệu lực. Phía Iran không chính thức xác nhận hoặc phủ nhận việc tham gia ngừng bắn.
Như vậy, cho đến nay việc ngừng bắn đã được thiết lập, nhưng nó sẽ bền vững đến mức nào vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Còn công tác chuẩn bị chiến đấu của Iran cho giai đoạn tới sẽ thế nào, liệu có thể kéo Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn hơn hay không? (Nguồn ảnh IRNA, Al Jazeera, TASS)
Bình luận (0)