
30 năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Đó là chặng đường đủ dài để chứng kiến một thế hệ học sinh ILA trưởng thành, vững bước trong cuộc sống. Và giờ đây, thế hệ học sinh ấy quay trở lại với vai trò mới: làm cha mẹ, đưa con mình tiếp nối hành trình đã từng bắt đầu từ chính nơi này.
Khi một học sinh cũ nắm tay con bước qua cánh cửa ILA, đó không chỉ là sự trở lại mà là một sự trao gửi đầy tin tưởng. Đó còn là ký ức được đánh thức trong tiếng cười con trẻ, là tình cảm và niềm tin giáo dục được gìn giữ và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở ILA, giáo dục không khép lại sau một khóa học mà được vun đắp bằng trải nghiệm, bằng cảm hứng học tập suốt đời và bằng sự tin tưởng.
Với ILA, giáo dục là “di sản”

Di sản không chỉ nằm trong những giá trị vật chất hữu hình, mà còn hiện hữu trong những điều vô hình như tư duy, ngôn ngữ, lòng can đảm dấn thân và niềm tin vào tri thức. Với ILA, giáo dục không đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức, mà là hành trình nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, khơi dậy sự tò mò, bản lĩnh và ý thức về một thế giới rộng mở nơi mỗi học sinh đều có thể tự tin bước ra và tạo nên khác biệt.
Ba thập niên trôi qua, đã có không ít học sinh trưởng thành từ ILA quay trở lại. Họ xuất hiện trong những vai trò khác: giáo viên đứng lớp, đại sứ thương hiệu, hay chính là phụ huynh đưa con theo bước mình năm xưa. Họ mang theo không chỉ ký ức đẹp, mà còn là sự tiếp nối của một niềm tin - rằng ILA chính là nơi gieo mầm khát vọng, giữ gìn những giá trị cốt lõi của giáo dục hiện đại, và lan tỏa nó bằng chính cuộc đời mình.
Mỗi hành trình quay về đều là một lời khẳng định cho sức sống bền vững của “di sản giáo dục” mà ILA đã vun đắp - nơi tri thức được truyền lại không chỉ bằng bài giảng, mà bằng sự truyền cảm hứng, tình yêu thương và sự kết nối giữa những thế hệ.
Khi giáo dục trở thành sợi dây gắn kết

MC Trần Quốc Khánh là thế hệ học sinh đầu tiên của ILA. Hơn 20 năm trước, khi còn là một cậu học sinh nuôi giấc mơ du học, anh đã tìm đến ILA để chuẩn bị hành trang ngôn ngữ và tư duy hội nhập. “Tôi không chỉ học tiếng Anh tại ILA. Tôi học được cách suy nghĩ bằng tiếng Anh, cách trình bày, phản biện và làm việc trong môi trường toàn cầu”, anh nhớ lại. Những kỹ năng ấy không chỉ giúp anh đậu vào chương trình học tại Mỹ, mà còn giúp anh thành công trong công việc hiện tại, nơi ngôn ngữ không chỉ là phương tiện, mà còn là cầu nối văn hóa và tư duy.
Hôm nay, khi đã trở thành một người cha, anh tiếp tục chọn ILA là nơi con gái mình bắt đầu hành trình học tiếng Anh. “Khi nhiều bạn trẻ hỏi tôi: Có phải đi du học mới nói tiếng Anh lưu loát không? Tôi luôn trả lời rằng: không quan trọng bạn bắt đầu từ đâu, mà là bạn bắt đầu đúng từ nơi nào. Với tôi, nơi đó là ILA”. Anh Khánh chia sẻ: “Việc trở lại ILA không chỉ là một lựa chọn, mà là một sự tiếp nối tự nhiên, từ người học đến người truyền cảm hứng, từ thế hệ này sang thế hệ khác”.
Còn chị Minh Hà, cựu học sinh ILA từ những năm đầu tiên tại TP. HCM, cũng có một mối liên kết sâu sắc. Từng là học viên lớp Smart Teens, sau đó là trợ giảng, ILA là nơi đầu tiên chị học được cách phát biểu bằng tiếng Anh trước đám đông và vượt qua sự tự ti ngôn ngữ thời phổ thông. Sau nhiều năm, khi đã lập gia đình và có con, chị nhanh chóng quyết định cho con gái theo học tại ILA - nơi mà chị đã từng mơ, từng học, từng lớn lên.
“Điều khiến tôi tin tưởng ILA không chỉ là giáo trình hay giáo viên, mà là những giá trị ngầm, như sự tự tin, kỹ năng phản biện, thái độ cầu tiến… mà con sẽ được truyền cảm hứng”, chị chia sẻ. Nhìn con gái đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh, chị như thấy lại chính mình của 20 năm trước cũng ngồi trong lớp học đầu đời, mở ra một thế giới mới bằng những từ đầu tiên.
Niềm tin được vun đắp theo năm tháng

Những câu chuyện của anh Khánh, chị Hà và hàng trăm phụ huynh khác đang dệt nên một mối liên kết sâu sắc giữa các thế hệ học sinh. ILA không chỉ là nơi học, mà còn là nơi để quay về, để tin tưởng, và gửi gắm ước mơ tiếp nối.
Với nhiều phụ huynh, ILA không đơn thuần là nơi con học tiếng Anh, mà trở thành một phần trong hành trình khôn lớn - nơi đánh dấu bước ngoặt đầu tiên, những buổi thuyết trình đầu đời, những tấm chứng chỉ nhỏ bé nhưng đầy tự hào. ILA không chỉ là một trung tâm giáo dục, đó là một phần tuổi thơ, nơi lưu giữ ký ức gia đình, và là chốn quen thuộc để quay về khi thế hệ kế tiếp bắt đầu hành trình mới.
Người bạn đồng hành trọn đời

Giáo dục luôn là món quà vô hình nhưng quý giá nhất mà cha mẹ có thể dành cho con, một món quà không hao mòn theo năm tháng, mà ngày càng sinh sôi giá trị theo từng bước trưởng thành.
Và trong hành trình ấy, ILA tự hào trở thành người bạn đồng hành, không chỉ truyền dạy kiến thức, mà còn khơi nguồn cảm hứng sống, học tập và phát triển toàn diện. Ba mươi năm qua, ILA đã và đang thầm lặng nối dài những hành trình học tập từ thế hệ này sang thế hệ khác, để mỗi ước mơ không chỉ được ươm mầm, mà còn có nơi vững chắc để vươn xa.
(Nguồn: ILA)
Nguồn: https://vietnamnet.vn/hai-the-he-mot-hanh-trinh-gan-bo-cung-ila-2403252.html
Bình luận (0)