Mỗi lần hiến máu, điều ông Lê Văn Trung nhận lại là niềm vui và hạnh phúc. Ảnh: Đoàn Hùng |
Đối với những người trao đi “giọt hồng”, đó là niềm vui và hạnh phúc khi biết mình đã làm một điều có ích cho xã hội.
Cả gia đình cùng tham gia hiến máu tình nguyện
Với nụ cười hiền hậu và chất phác của mình, ông Hà Văn Dậu (ở thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng) bắt đầu kể về cơ duyên biết và quyết tâm duy trì đều đặn việc hiến máu cứu người. Ông Dậu cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ trong một lần đi hiến máu, biết được bản thân có nhóm máu hiếm O-, đồng thời chứng kiến cảnh bệnh nhân đứng giữa lằn ranh sinh tử vì không có máu để truyền, từ đó ông mới có ý nghĩ hiến máu để cứu người.
“Mỗi lần hiến máu, điều tôi nhận lại là niềm hạnh phúc vì đã mang đến cơ hội sống, chung tay giúp những người bệnh vượt qua thời khắc sinh tử. Việc sẻ chia những giọt máu hồng thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng” - ông Dậu chia sẻ.
Khi tham gia hiến máu nhân đạo, người hiến máu được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí; được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tỉnh, thành phố. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu có giá trị bồi hoàn máu, số lượng máu được bồi hoàn tối đa bằng lượng máu người hiến máu đã hiến. Giấy chứng nhận này có giá trị tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc và có giá trị suốt đời người hiến máu…
Không chỉ bản thân ông mà cả vợ và con trai đều tham gia hiến máu. Hiện 3 thành viên trong gia đình ông tham gia hiến máu tổng cộng 59 lần, trong đó ông hiến 39 lần, vợ 17 lần và con 3 lần.
Anh Hà Văn Hoàng, con trai ông Dậu tâm sự: “Thấy ba mẹ tích cực hiến máu tình nguyện, nên tôi cũng tham gia. Mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ bé của mình để cứu sống người bệnh. Đồng thời, giúp tôi nhận ra rằng sống là phải chia sẻ và lan tỏa yêu thương”.
Trong suốt hành trình hiến máu tình nguyện của mình, ông Dậu luôn tâm niệm: “Chỉ cần đủ sức khỏe là sẵn sàng hiến máu”. Không những thế, với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ của thôn, ông thường xuyên vận động, tuyên truyền hội viên, người dân nâng cao nhận thức để tham gia Phong trào Hiến máu tại địa phương. Ông còn là thành viên có trách nhiệm trong Câu lạc bộ Nhóm máu hiếm của tỉnh. Với những đóng góp của mình, ông Dậu đã được Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Bình Phước (cũ) tặng nhiều bằng khen.
Hạnh phúc là cho đi
Dù đã lớn tuổi, song ông Lê Văn Trung (ở thôn Phú Lâm, xã Phú Trung) vẫn đều đặn dành thời gian cho một việc làm giản dị nhưng chứa chan tình người: Hiến máu tình nguyện, với tâm niệm “cho đi những “giọt hồng” không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia sự sống mà còn là cách để gửi gắm yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng”.
Ông Trung kể: Cách đây 15 năm, trong một lần đi làm từ thiện ở bệnh viện, thấy cảnh cấp cứu người bệnh phải cần máu nhưng không có, từ đó ông đã quyết định hiến máu cho đến nay. Trước đây, việc hiến máu gặp rất nhiều khó khăn, vì điểm hiến cách nhà xa, ông phải thuê xe đi từ sáng cho đến tối mới về. Nhưng giờ đây, điểm hiến máu gần nên đều đặn có đợt hiến là ông đăng ký tham gia và đến nay ông đã có 25 lần hiến máu…
“Mỗi lần đi hiến máu, tôi thoải mái lắm, biết mình sẽ cứu được một người. Nguyện vọng của tôi sẽ hiến máu đến khi hết tuổi hiến máu hoặc bản thân không đủ điều kiện hiến nữa” - ông Trung nói.
Nhờ nghĩa cử cao đẹp đó, những năm qua ông Trung luôn được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Đặc biệt, tháng 2-2025, ông vinh dự được UBND tỉnh Bình Phước (cũ) tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong Phong trào Hiến máu tình nguyện.
Ông Hồ Sỹ Xuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Trung nhận xét: “Ông Lê Văn Trung là một trong những cá nhân tiêu biểu trong Phong trào Hiến máu tình nguyện của xã, mỗi dịp hội phát động ông đều nhiệt tình tham gia. Không chỉ trực tiếp hiến máu, ông Trung còn tích cực tuyên truyền, vận động, chia sẻ kinh nghiệm hiến máu với mọi người, góp phần lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người trong cộng đồng”.
Những người sẵn sàng trao đi “giọt hồng” với ý nghĩa cao đẹp là trao một phần sự sống của mình cho người khác. Họ làm việc này trong thầm lặng, không mong sự tri ân từ người bệnh. Cùng với những tấm lòng vì người khác trong cộng đồng, hình ảnh những người tình nguyện hiến máu làm cho bức tranh nhân ái thêm tươi sáng.
Đoàn Hùng
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202509/hanh-phuc-khi-duoc-trao-giot-hong-nhan-ai-b2e023e/
Bình luận (0)