Chị Hà Anh thân mến!
Em năm nay 30 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, năng động, trẻ trung và chưa lập gia đình. Hiện em làm công nhân trong một công ty cách nhà khá xa nên phải ở trọ. Trong công ty, em chơi thân với một chị hơn 10 tuổi. Chị ấy đã có gia đình nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Chồng chị thường rượu chè, cờ bạc, đối xử tệ với vợ. Mỗi lần bị chồng bạo hành, chị thường gọi điện tâm sự với em. Từ đồng cảm, thương hại về hoàn cảnh của chị, chúng em đã nảy sinh tình yêu lúc nào không hay. Từ đó, cả 2 thường xuyên hẹn hò và đã đi quá giới hạn. Dù biết là sai trái nhưng tình cảm chị ấy dành cho em ngày càng lớn dần. Chị nói sẽ bỏ chồng để đến với em, nhưng hiện vẫn chưa đưa ra quyết định.
Gần đây, ba mẹ thúc giục lấy vợ nhưng em chưa sẵn sàng. Em giấu ba mẹ chuyện của mình vì sợ bị ngăn cấm. Em đang phân vân có nên tiếp tục mối quan hệ tình cảm này hay dừng lại. Vì tiếp tục em sẽ khiến chị đau khổ nếu bị chồng phát hiện. Giờ em đang trong mối quan hệ không nên có nhưng lại không ngăn được của mình. Rất mong được chị tư vấn.
Q.Đ (Lộc Ninh)
Q.Đ thân mến!
Em là một người trẻ, có ngoại hình ưa nhìn, năng động và sống tình cảm. Với những ưu điểm này, em sẽ có nhiều sự lựa chọn bạn gái để xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, em lại vướng vào một mối quan hệ sai trái với phụ nữ đã có gia đình. Mối quan hệ này khá phức tạp, có nhiều rủi ro và sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thị phi trong cuộc sống. Chuyện chị ấy có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chồng vũ phu, cờ bạc, tất cả điều đó em không thể kiểm chứng được.
Chị ấy cảm thấy được an ủi, động viên khi có em bên cạnh trong lúc yếu đuối. Từ đó, phát sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Tình cảm em dành cho chị ấy có thể xuất phát từ sự thương hại, đồng cảm và những tổn thương trong cuộc sống. Đó chưa hẳn là nền tảng cho một tình yêu bền lâu để 2 người tiến đến hôn nhân, vì vậy em cần cân nhắc kỹ. Mối quan hệ này không chỉ khiến em luôn trong tâm trạng lo lắng mà còn khiến cả 2 bị tổn thương sâu sắc nếu bị phát hiện hoặc kéo dài không lối thoát.
Chị ấy chưa ly hôn, em hãy suy nghĩ kỹ về mối quan hệ hiện tại. Liệu em có sẵn sàng đối diện với những hệ quả tiềm ẩn khi tiếp tục mối quan hệ này? Nếu không mang lại điều tốt đẹp cho cả 2 thì em hãy dừng lại trước khi quá muộn. Người ta thường nói “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Vì thế, em đừng vì tình cảm không rõ ràng mà đánh mất cơ hội tìm kiếm một tình yêu trong sáng, lành mạnh.
Nếu chưa sẵn sàng kết hôn, em hãy tâm sự để ba mẹ hiểu và không gây áp lực cho mình. Chị tin rằng, em xứng đáng có một tình yêu đích thực và cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải là sự đánh đổi, hy sinh không cần thiết. Vì tình yêu thật sự là khi cả 2 đều tự do, sẵn sàng và được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, trung thực. Chúc em sáng suốt lựa chọn và tìm được hạnh phúc xứng đáng.
Hà Anh
Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/173720/hay-tinh-tao-khi-yeu
Bình luận (0)