Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

‘Hiệp sĩ máu’ bên sông Hàn

Tuy bận rộn với công việc tại công ty nhưng anh Phan Xuân Phúc, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Ban Mai Xanh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đã dành thời gian trong hơn 10 năm qua vận động hiến máu cứu các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên19/05/2025

Sứ giả đỏ

Để có thể hẹn gặp anh Phúc trò chuyện là điều không hề dễ bởi ngoài thời gian làm công nhân tại Công ty cổ phần Cao su DRC Đà Nẵng thì hầu như mọi thời gian rảnh anh đều dành cho công tác thiện nguyện. 33 tuổi, chưa lập gia đình, không ham thú vui chơi, với chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, nước da ngăm đen này thì thiện nguyện luôn được anh ưu tiên lên hàng đầu.

Anh Phúc kể, năm 2014 trong một lần tình cờ nhận được tin có một bệnh nhân đang nguy kịch và cần máu gấp trong Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, anh đã cùng một người em đi tìm nguồn máu hiến phù hợp. Rất may sau khi đã thuyết phục rất nhiều người, tối hôm đó anh đã tìm được nguồn máu hiến.

Nhận thấy việc đi tìm nguồn máu hiến quá bị động, ngay tối hôm đó anh đã cùng 3 người bạn thành lập Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Ban Mai Xanh. "Từ năm 2014 - 2017, số lượng tình nguyện viên khá ít, không đủ đáp ứng nhu cầu máu của bệnh nhân, người hiến cũng không biết mình thuộc nhóm máu nào. Sau đó tôi đã phối hợp với các bệnh viện để tổ chức hiến máu tập trung, từ đó gia tăng nguồn tình nguyện viên cũng như xác định được nhóm máu của họ và có thể huy động khi cần thiết", anh Phúc tâm sự.

‘Hiệp sĩ máu’ bên sông Hàn- Ảnh 1.

Anh Phúc tặng quà bệnh nhân nghèo vào dịp tết

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, giai đoạn dịch bệnh Covid-19, người dân không được ra khỏi nhà nhưng với bệnh nhân lúc nào họ cũng cần máu, việc vận động hiến máu vô cùng khó khăn với CLB. "Lúc đó ngoài vận động tình nguyện viên đi hiến máu thì làm sao phải đảm bảo an toàn cho họ, tâm lý của họ rất sợ dịch bệnh. Nhiều trường hợp bệnh nhân truyền máu chỉ để duy trì kéo dài sự sống, những lúc đó tôi cảm thấy rất buồn vì không còn cách nào giúp đỡ họ", anh Phúc nghẹn ngào nói.

Bản thân anh Phúc đã tham gia hiến máu được 7 lần nhưng sau khi phát hiện bị bệnh bướu cổ, anh không thể hiến máu được nữa. Anh tập trung vào công tác vận động, phối hợp cùng bệnh viện tổ chức hiến máu an toàn, hiệu quả. "Một lần tôi đi lên tầng 10 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đó là tầng của bệnh nhi, tôi chứng kiến có rất nhiều bệnh nhi đang điều trị ung thư máu và một số bệnh khác liên quan đến máu. Thời điểm đó, vận động hiến máu rất khó, bệnh nhân phải tự đi tìm máu hoặc đi mua. Nhìn các bé rất thương vì trên tay đều bị bầm tím bởi các mũi chích truyền, tóc rụng, da mặt xanh xao..., điều đó càng thôi thúc tôi phải ra sức vận động hiến máu hỗ trợ các bé", anh nói.

Anh Lê Đức Duy, một bệnh nhân chia sẻ: "Nếu như không có lượng máu hỗ trợ từ phía CLB Máu nóng Ban Mai Xanh thì em nghĩ là tình trạng của em sẽ rất nguy cấp, có khi không còn được sống nữa. Em hy vọng CLB và anh Phúc sẽ giúp được nhiều người hơn trong tương lai".

‘Hiệp sĩ máu’ bên sông Hàn- Ảnh 2.

CLB Máu nóng Ban Mai Xanh đã 10 năm làm thiện nguyện

ẢNH: NVCC

Số lượng bệnh nhân mà CLB đã từng cứu và hỗ trợ máu là trên dưới 100 bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhi, đồng bào dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có những bệnh nhân phải chiến đấu với bệnh tật nhiều năm liền và cũng không biết ngày mai mình còn tồn tại trên đời này không, tuy nhiên họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ bằng sự động viên chân thành từ một người xa lạ, đó là "sứ giả đỏ", "hiệp sĩ máu" Phan Xuân Phúc.

Hiện nay, CLB có hơn 30 thành viên và kết nối được hơn 4.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên. Anh Phúc còn vận động được hơn 30 sinh viên đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời và đồng hành lâu dài với những bệnh nhân ung thư.

Chị Huỳnh Lê Ánh Thu, Khoa Xét nghiệm - truyền máu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tình nguyện trong công tác vận động hiến máu của CLB Máu nóng Ban Mai Xanh và anh Phúc, một việc làm rất nhân văn. Ngoài các bệnh nhân cần máu điều trị thường xuyên còn có các ca cấp cứu nạn nhân cần máu gấp, anh Phúc đều hỗ trợ được kể cả lúc đêm khuya hay ngày nghỉ lễ. Mỗi năm CLB đóng góp khoảng 3.000 đơn vị máu cho bệnh viện, chiếm đến khoảng 70% số lượng máu của bệnh viện điều trị cho bệnh nhân".

Cầu nối của sinh viên nghèo

Ngoài vận động hiến máu, anh Phúc và CLB Máu nóng Ban Mai Xanh còn thực hiện rất nhiều các hoạt động thiện nguyện khác, đặc biệt là hỗ trợ các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Phan Xuân Phúc tự nhận mình là chiếc cầu nối giúp các bạn sinh viên nghèo kết nối với các nhà hảo tâm. 

Đã có rất nhiều sinh viên tưởng chừng như suýt bỏ lỡ cơ hội học tập chỉ vì nhà quá nghèo hoặc không may bố mẹ qua đời sớm nhưng đã được anh ra tay giúp đỡ. Bản thân anh Phúc vốn cũng không được đi học đại học nhưng anh luôn muốn các bạn sinh viên được đến trường, đó mới là tương lai của các bạn.

Mới đây, anh đã kết nối và hỗ trợ em Nguyễn Thị Hè ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Em Hè mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đứng trước nguy cơ phải nghỉ học sớm, anh đã kêu gọi hỗ trợ em quần áo, sách vở, cặp sách mới đến trường cũng như đóng học phí, động viên em viết tiếp ước mơ làm cô giáo. Đến nay, đã có hàng chục sinh viên được CLB cũng như cá nhân anh Phúc hỗ trợ học tập trong suốt 4 năm đại học ở Đà Nẵng.

‘Hiệp sĩ máu’ bên sông Hàn- Ảnh 3.

Anh Phúc trao xe máy, laptop cho sinh viên nghèo Phan Thị Thanh Diễm, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng

ẢNH: NVCC

Gần đây, CLB đã thực hiện một số dự án nổi bật như Dinh dưỡng học đường, Nụ cười vùng cao tài trợ bữa ăn cho hàng trăm em học sinh ở xã vùng cao (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam); vận động và kết nối các đoàn từ thiện tới Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng tặng quà gần 80 triệu đồng; vận động các tổ chức xã hội trao xe máy, laptop cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) trị giá gần 100 triệu đồng; tặng 500 suất cơm từ thiện cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lụt 2024…

Tính đến nay, CLB đã vận động và trao đi khoảng 2.000 suất quà an sinh tặng bà con khó khăn các dịp tết, lễ kỷ niệm trị giá khoảng 700 triệu đồng; tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh một số trường trên địa bàn TP.Đà Nẵng, một số xe máy, tivi cho các hộ gia đình khó khăn, trong đó có cả những người đồng nghiệp là công nhân khó khăn. CLB cũng đã vận động mạnh thường quân ủng hộ xây dựng được 4 nhà tình thương cho 4 hộ gia đình khó khăn. Tổng số tiền ước tính lên đến vài tỉ đồng trong hành trình thiện nguyện 10 năm qua của CLB.

Tuy bận rộn công việc tại công ty, thu nhập cũng chẳng khá giả gì nhưng anh Phúc luôn cống hiến hết mình vì cộng đồng. Anh công nhân Phan Xuân Phúc mới đây còn đăng ký hiến mô tạng cho y học sau khi qua đời. Đặc biệt, anh là người trẻ tuổi nhất ở Đà Nẵng được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao tặng và nhiều năm liền được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

‘Hiệp sĩ máu’ bên sông Hàn - Ảnh 1.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/hiep-si-mau-ben-song-han-185250506204655665.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cảnh bình minh đỏ rực như lửa tại Ngũ Chỉ Sơn
10.000 món đồ cổ đưa bạn trở về Sài Gòn xưa
Nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm