Ruben Amorim đã công khai xin lỗi người hâm mộ Man Utd và kêu gọi mọi người đoàn kết và không gây hấn sau chiến thắng 2-0 tại Old Trafford trước Aston Villa, khép lại mùa giải Premier League tệ nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ.
Bốn ngày sau khi thua trận chung kết Europa League trước Tottenham tại Tây Ban Nha, Man Utd chỉ cán đích ở vị trí thứ 15, vị trí thấp nhất của câu lạc bộ trên bảng xếp hạng Premier League. Nếu nhìn lại cả chiều dài lịch sử đội bóng, Man Utd đã ở vị trí thấp nhất trong các mùa giải ngoại trừ khi xuống hạng vào mùa giải 1973-74.
Sau một mùa giải đầy cay đắng trong và ngoài sân cỏ do người hâm mộ phản đối chủ sở hữu câu lạc bộ và hàng trăm việc làm bị cắt giảm tại Old Trafford, Amorim đã kêu gọi người hâm mộ tiến về phía trước sau khi nói lời xin lỗi vì mùa giải thảm họa.

Amorim phát biểu trước cổ động viên tại Old Trafford (Ảnh: Getty).
"Trước hết, tôi muốn xin lỗi vì mùa giải này. Tôi biết các bạn thực sự thất vọng về tôi và đội bóng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn, chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt mùa giải và tôi biết rằng thật sự rất khó khăn để ủng hộ chúng tôi trong nhiều trận đấu", Amorim phát biểu khi kết thúc trận đấu với Aston Villa.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói tiếp: "Tuy nhiên, giờ đây chúng ta phải đưa ra lựa chọn hoặc chúng ta sẽ mắc kẹt trong quá khứ vì mùa giải này đã là quá khứ, mọi thứ đã kết thúc, hoặc chúng ta phải chiến đấu cùng nhau, phải đoàn kết và tiến về phía trước".
Amorim tiếp quản Man Utd vào tháng 11 năm ngoái sau khi rời câu lạc bộ Sporting Lisbon để kế nhiệm Erik ten Hag đã bị sa thải. Sau khi cảnh báo về thời kỳ khó khăn sắp tới vào tháng 11 năm ngoái, Amorim cho biết đã đến lúc tập trung vào tương lai tươi sáng hơn.

Man Utd thắng Aston Villa trong ngày Premier League 2024-25 hạ màn (Ảnh: Getty).
"Sáu tháng trước, trong ba trận đấu đầu tiên tôi phụ trách, với hai chiến thắng và một trận hòa, tôi đã nói với các bạn rằng cơn bão đang đến. Hôm nay, sau mùa giải thảm họa này, tôi muốn nói với các bạn rằng những ngày tốt đẹp đang đến.
Nếu có một câu lạc bộ trên thế giới đã chứng minh được trong quá khứ rằng họ có thể vượt qua mọi tình huống, mọi thảm họa thì đó chính là câu lạc bộ của chúng ta, Man Utd. Bây giờ, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới các cầu thủ của mình. Đôi khi tôi không công bằng, nhưng tôi luôn cố gắng trung thực với các bạn. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại vào mùa giải tới", Amorim nói.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/hlv-amorim-xin-loi-nguoi-ham-mo-man-utd-hua-hen-tuong-lai-tuoi-sang-20250526022942412.htm
Bình luận (0)