|
HLV Martinez vẫn tin dùng Ronaldo, dù số 7 người Bồ Đào Nha đã 40 tuổi. |
Người ta thường nói: “Thời gian không chờ đợi ai.” Nhưng trong bóng đá, có những con người thách thức quy luật ấy - và Cristiano Ronaldo là ví dụ điển hình.
Khác biệt của Ronaldo
40 tuổi, 5 Quả bóng vàng, 5 Champions League, một chức vô địch EURO, hai danh hiệu Nations League - Ronaldo lẽ ra có thể bước sang chương cuối sự nghiệp với sự an nhiên, để lại sau lưng một di sản không ai phủ nhận. Thế nhưng, anh vẫn ở lại - không vì hoài niệm hay hào quang cũ, mà bởi giấc mơ lớn nhất vẫn còn dang dở: chiếc cúp vàng World Cup.
Liệu có ai dám chắc rằng anh sẽ không chạm tới giấc mơ ấy? Nói rằng Ronaldo sẽ kết thúc sự nghiệp mà không vô địch World Cup có thể là một tuyên bố ngông cuồng. Bởi đó không chỉ là phủ nhận ý chí của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, mà còn là đánh giá thấp sức mạnh đang lên của đội tuyển Bồ Đào Nha - tập thể trỗi dậy như một thế lực thực sự dưới thời Roberto Martínez.
Ronaldo vẫn là trung tâm của câu chuyện ấy. Dù đã bước sang tuổi tứ tuần, anh tiếp tục tỏa sáng ở vòng chung kết Nations League với hai bàn thắng - một vào lưới Đức, một trước Tây Ban Nha.
Hai pha lập công ấy không đơn thuần là con số thống kê, mà là lời nhắn nhủ rằng: "Tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn có thể". Trong một thế giới bóng đá dần quay lưng với các lão tướng, nơi những đôi chân chậm lại đồng nghĩa với việc bị thay thế, thì Ronaldo vẫn là trụ cột, vẫn là biểu tượng không thể thiếu trong màu áo đội tuyển quốc gia.
HLV Roberto Martínez không phải không có lựa chọn. Ông có trong tay một thế hệ vàng: Bruno Fernandes sắc sảo, Bernardo Silva thông minh, Rúben Dias vững vàng, Vitinha điềm tĩnh, João Neves nhiệt huyết, Nuno Mendes tốc độ, Gonçalo Ramos giàu sức trẻ…
Nhưng thay vì loại bỏ Ronaldo để làm mới tập thể, Martínez làm điều ngược lại. Ông giữ anh lại như một đầu tàu, một biểu tượng - và chính sự lựa chọn đó đang chứng tỏ tính đúng đắn.
|
Ronaldo ghi bàn trong trận chung kết Nations League gặp Tây Ban Nha. |
Ronaldo là nguồn cảm hứng của Bồ Đào Nha
Đội tuyển Bồ Đào Nha lúc này không chỉ mạnh về mặt cá nhân, mà còn đạt độ gắn kết cao về chiến thuật. Họ biết cách kiểm soát trận đấu, chơi thứ bóng đá hiện đại và hiệu quả. Trận chung kết Nations League trước Tây Ban Nha tại Đức rạng sáng 9/6 - đội bóng vốn nổi tiếng với khả năng cầm bóng - là minh chứng rõ ràng.
Tuyển Bồ Đào Nha không lép vế, mà thậm chí còn có thời điểm kiểm soát thế trận tốt hơn. Trong tập thể đó, Ronaldo không còn cần đóng vai “người gánh đội” như trước, nhưng anh lại chính là điểm tựa tâm lý và biểu tượng chiến thắng - điều không thể đo đếm bằng số liệu.
Khác với nhiều cầu thủ cùng thời chọn giải nghệ hoặc chuyển sang các giải đấu ít cạnh tranh, Ronaldo vẫn giữ nguyên một quy chuẩn khắt khe với bản thân.
Anh tập luyện nghiêm túc, ăn uống khoa học, giữ thể trạng ở mức hoàn hảo - không phải để duy trì hình ảnh, mà vì bản thân thực sự muốn thi đấu, thực sự muốn chinh phục. Ronaldo không hài lòng với những gì đã có. Ở tuổi 40, nhiều người đã treo giày từ lâu. Còn với anh, thời gian dường như đang nhường bước trước ý chí thép và tinh thần cầu tiến không ngừng.
|
Sự hiện diện của Ronaldo cũng mang đến một thứ không thể thay thế: cảm hứng. |
Sự hiện diện của Ronaldo cũng mang đến một thứ không thể thay thế: cảm hứng. Anh không cần phải nói quá nhiều trong phòng thay đồ. Sự chuyên nghiệp, nghiêm túc và thái độ thi đấu của cựu sao Real Madrid là lời khích lệ lớn nhất cho các đồng đội.
Với anh trên sân, đồng đội tự tin hơn. Với Ronaldo trong đội hình, đối thủ e dè hơn. Và với anh trong đội tuyển, người hâm mộ có quyền mơ mộng nhiều hơn.
Chiếc cúp vàng World Cup - danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của Ronaldo - vẫn là đích đến tối thượng. Tuy nhiên, năm 2026 mở ra một cơ hội mới.
Bồ Đào Nha không chỉ đủ chất lượng để đi sâu, mà còn đủ kinh nghiệm, bản lĩnh và chiều sâu đội hình để nghĩ xa hơn. Và nếu giấc mơ ấy thành hiện thực, Ronaldo sẽ không chỉ là một huyền thoại - anh sẽ là huyền thoại trọn vẹn.
Vậy nên, đừng vội gạch tên Cristiano Ronaldo khỏi danh sách những ứng viên vô địch World Cup. Đừng xem anh như quá khứ. Bởi thực tại vẫn gọi tên Ronaldo - và giấc mơ ấy vẫn còn cháy trong đôi mắt ngời lửa của người đội trưởng không bao giờ từ bỏ.
Ronaldo 2 lần cướp bóng trong chân Yamal Rạng sáng 9/6, Cristiano Ronaldo nhiều lần chạm trán Lamine Yamal khi Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha để lần thứ 2 vô địch UEFA Nations League.
|
Nguồn: https://znews.vn/hlv-martinez-da-dung-ve-ronaldo-post1559342.html
Bình luận (0)