Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

‘Hogwarts’ bé nhỏ của tôi

Tôi nhớ có lần một đồng nghiệp từ Hà Nội vào "bộc trực" với tôi: "Em hơi thắc mắc là Nhạc viện trong này hơi bé anh nhỉ... Đáng lý ra theo hình dung của em, nó phải to hơn và hoành tráng hơn nhiều ấy chứ!".

Báo Thanh niênBáo Thanh niên02/07/2025

Tôi im lặng. Cái im lặng có lẽ cậu ấy khó mà hiểu được.

Nhưng trong ký ức của tôi, nơi bé nhỏ ấy lại chứa đựng một tình yêu thật lớn.

Từ khi tôi rời xa mái trường "Hogwarts" ấy, biết bao nhiêu thế hệ nghệ sĩ đã tung cánh bay xa bay cao vào bầu trời nghệ thuật, mà nếu kể ra chắc không hết được đâu. Ai cảm thấy mình có dính dáng tới "Hogwarts" yêu dấu thì hãy lên tiếng nhé! Những nghệ sĩ đỉnh cao đang làm nghề hiện nay cũng từ ngôi trường bé nhỏ này mà ra. Và giờ tụi nhỏ lại bước lên toa tàu tốc hành của mái trường "Hogwarts" để tiếp tục những giờ học ảo diệu với giáo sư "Dumbledore", với thầy "Snape", giáo sư "Minerva McGonagall"... Nhạc viện TP.HCM là vườn ươm cho thế giới tâm hồn của thành phố và cho cả từ Nam Trung bộ tới mũi Cà Mau, nơi đào tạo các nghệ sĩ từ quá khứ, hiện tại, cho tới tương lai, nằm khép mình khiêm tốn trên con đường Nguyễn Du, đối diện là Đại sứ quán Hàn Quốc thênh thang một cõi.

‘Hogwarts’ bé nhỏ của tôi- Ảnh 1.

Nhạc viện TP.HCM lúc chưa xây lại

Ảnh: Tư liệu

Tôi còn nhớ những tháng ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường yêu dấu ấy (1998), khi đó nó còn nguyên sơ kiến trúc được xây từ thời Pháp, tiền thân là Trường Quốc gia Âm nhạc & Kịch nghệ Sài Gòn ra đời năm 1956. Nghe nói xưa kia nó chỉ là phòng hòa nhạc nhỏ, sau đó mới có thêm ba dãy hình chữ U ôm lấy phòng hòa nhạc ấy. Khi đó, tôi vẫn nhớ thầy Quang Hải là Giám đốc Nhạc viện.

Tôi học được một năm thì ngôi trường được xây lại, vẫn trên diện tích rất khiêm tốn từ thuở sơ khai. Ngoại trừ phòng hòa nhạc chính khang trang hơn, lối đi vào hai bên ra phía sau với ba dãy nhà hình chữ U bao quanh cảm giác như đang ở giữa một chung cư với ba dãy nhà bọc lấy phòng hòa nhạc.

Thời tôi, sinh viên chưa nhiều như bây giờ, vậy mà chúng tôi đã thấy tù túng. Mấy hôm nay, khi tụi nhỏ bước vào kỳ thi kết thúc năm học, trong cái không gian nhỏ bé ấy, tiếng nhạc cụ, tiếng luyện thanh tổng hòa với nhau thành một thứ hòa âm "đương đại" nằm ngoài bất cứ trường phái tiên phong nào!

‘Hogwarts’ bé nhỏ của tôi- Ảnh 2.

Nhạc viện TP.HCM hiện nay

Ảnh: Võ Thiện Thanh

Thương cho tụi nhỏ. Nếu như chúng được học tập và "tu luyện" trong một nhạc viện rộng rãi, thoáng đãng với quy mô tương xứng tầm cỡ của một thành phố lớn của cả nước và của Đông Nam Á, nơi ươm mầm và chắp cánh cho bao thế hệ nghệ sĩ thì... Ôi! Giấc mơ của tôi.

Mấy hôm nay tôi vẫn âm thầm đưa tụi nhỏ tới trường "Hogwarts" thân yêu. Tụi nhỏ đang bước vào kỳ thi học kỳ 2. Nhìn những tấm lưng bé nhỏ đeo vác trên vai, nào là violon, cello, guitar, kèn đồng, contrabass... cùng những phụ huynh đứng đợi con trước cổng trường, bao ký ức ùa về thật xốn xang khó tả. Ừ nhỉ! Cái nơi nhỏ bé ấy luôn luôn chứa đựng một tình yêu thật lớn.

Tôi lướt vài tờ báo, cụm từ "phát triển công nghiệp văn hóa", thật lòng, nghe rất phấn khởi! Nhưng không hiểu sao có điều gì đó nhạt nhòa trong mắt tôi. Không biết là do mắt tôi hay là cơn mưa mùa hạ làm nhòe đi bóng hàng me trên con đường Nguyễn Du, nơi ngôi trường nhỏ của tôi vẫn nép mình khiêm tốn như muôn đời vẫn thế.

Nhạc viện TP.HCM, "Hogwarts" bé nhỏ của tôi! Nơi có một tình yêu thật lớn.


Nguồn: https://thanhnien.vn/hogwarts-be-nho-cua-toi-185250701221203444.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội
Hơn 18.000 ngôi chùa cả nước cử chuông trống bát nhã cầu quốc thái dân an sáng nay
Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm