Cựu chiến binh Trần Văn Thư (sinh năm 1953) ở xã Phù Lãng từng là lính lái xe vận chuyển xăng dầu, lương thực thực phẩm chi viện cho chiến trường miền Nam trên con đường Trường Sơn huyền thoại… Xông pha trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, trở về quê hương, ông năng động, sáng tạo vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình từ nghề vận tải hàng hóa. Đến nay, ông là Tổng Giám đốc Công ty Đại Tân. Công ty của ông giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động (trong đó có hơn 60% lao động là cựu chiến binh, con cháu cựu chiến binh). Ngoài việc tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, ông còn làm tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội.
Tháng 4/2025, Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Quang ở xã Phù Lãng xây dựng ngôi nhà mới. |
Ông Thư chia sẻ: “Tham gia các hoạt động với đồng đội là niềm hạnh phúc. Nhớ những ngày “chia lửa” kề vai sát cánh nơi chiến trường, tình đồng chí, đồng đội thật thiêng liêng, cao cả. Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm giúp đồng chí, đồng đội vơi đi những khó khăn trong cuộc sống”. Thực hiện lời hứa, trách nhiệm giữa đồng chí, đồng đội từng “vào sinh ra tử”, những năm qua, ông Thư đã hỗ trợ gần 400 triệu đồng giúp các hội viên cựu chiến binh sửa chữa, xây mới 6 nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” gồm các ông: Bùi Văn Từ, Bùi Văn Quân (xã Phù Lãng), Nguyễn Văn Phiết, Nguyễn Bá Sập, Phùng Đắc Thắng (xã Đào Viên), Nguyễn Văn Phan (xã Nhân Hòa).
Trở lại thăm hỏi, động viên cựu chiến binh Phùng Đắc Thắng (sinh năm 1958) ở thôn Lộc Thị, xã Đào Viên, ông Thư cảm thấy phấn khởi, vui mừng khi cuộc sống gia đình ông Thắng đã đổi thay thoát nghèo. Ông Thắng từng tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc tại tỉnh Lạng Sơn. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình ông Thắng sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp, dột nát, năm 2021, ông Thư hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng ngôi nhà cấp bốn với diện tích 80 m2. Ông Thắng xúc động: “Đã 4 năm được sống trong ngôi nhà khang trang, tôi biết ơn tình cảm trân quý của những người đồng chí, đồng đội. Tôi mong sẽ có nhiều hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Hội, đồng chí, đồng đội quan tâm giúp đỡ, chia sẻ, động viên kịp thời”.
5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết trích quỹ kết hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm được hơn 20 tỷ đồng và gần 6 nghìn ngày công hỗ trợ hơn 600 hội viên sửa chữa, xây mới nhà ở, trong đó có khoảng hơn 100 hội viên cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học. |
Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khẳng định: “Hỗ trợ xây nhà nghĩa tình cựu chiến binh là nghĩa cử cao đẹp của các cấp hội trong tỉnh, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và tri ân các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ sau đối với thế hệ trước. Do đó, Hội xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Hằng năm, Hội chỉ đạo các hội cơ sở rà soát những hộ cựu chiến binh nghèo cần xóa nhà tạm, nhà dột nát, để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời. Từ đó, Hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia quyên góp, ủng hộ kinh phí, ngày công sửa chữa, xây dựng nhà ở mới cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn”. 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết trích quỹ kết hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các nhà hảo tâm được hơn 20 tỷ đồng và gần 6 nghìn ngày công hỗ trợ hơn 600 hội viên sửa chữa, xây mới nhà ở, trong đó có khoảng hơn 100 hội viên cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học.
Phấn khởi, xúc động là tâm trạng của nhiều hội viên cựu chiến binh khi được sống trong những căn nhà mới do đồng chí, đồng đội đóng góp hỗ trợ xây dựng. Sự thấu hiểu, sẻ chia của các tổ chức Hội, đồng chí, đồng đội như những liều thuốc tinh thần để họ an tâm, nỗ lực mỗi ngày. Cựu chiến binh, thương binh 2/4 Nguyễn Văn Hồi (sinh năm 1950) ở tổ dân phố Đầm, phường Phượng Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Hồi từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trở về cuộc sống đời thường, ông xây dựng gia đình và có 5 người con. Bản thân ông bị tai biến hơn 10 năm qua, mọi sinh hoạt đều nhờ vợ và các con chăm sóc.
Hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu, sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp là điều gia đình ông luôn trăn trở. Nắm bắt được thông tin và hoàn cảnh, nguyện vọng của gia đình, tháng 2/2025, Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ ông Hồi 80 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới rộng khoảng 50 m2 với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Sau 2 tháng ngôi nhà hoàn thành. Anh Nguyễn Văn Hội, con trai ông Hồi cho biết: “Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp Hội Cựu chiến binh dành cho bố tôi thật cao đẹp. Đó là nguồn động viên để gia đình tôi thêm vững tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.
Mỗi ngôi nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” được dựng xây, mỗi hội viên cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo là mục tiêu, khát vọng, niềm tin hướng tới của các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh. Tinh thần “tương thân tương ái”, tình đồng chí, đồng đội sắt son, sâu nặng là nghĩa cử, biểu tượng sáng ngời về phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
Nguồn: https://baobacninhtv.vn/huong-toi-ky-niem-78-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7-nghia-tinh-cuu-chien-binh-postid421223.bbg
Bình luận (0)