Hơn một tháng kể từ thất bại sau 5 set ở chung kết Roland Garros 2025, Jannik Sinner đã có màn phục hận ngoạn mục trước Carlos Alcaraz tại chung kết Wimbledon 2025. Trải qua hơn 3 tiếng thi đấu, tay vợt người Italy giành chiến thắng 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 để lần đầu tiên vô địch Wimbledon.
Phát biểu sau khi vô địch Wimbledon 2025, Sinner xúc động khi nhắc lại trận thua tại Roland Garros: "Chiến thắng này mang lại cảm xúc rất lớn, vì tôi đã trải qua thất bại rất khó khăn ở Paris.

Jannik Sinner nâng cao chiếc cúp vô địch Wimbledon 2025 (Ảnh: Getty).
Ở những giải đấu lớn, việc bạn thắng hay thua như thế nào không thực sự quá quan trọng. Điều quan trọng là bạn hiểu được mình làm sai ở đâu và cố gắng sửa chữa, đó là những điều tôi đã làm.
Tôi cố gắng chấp nhận thất bại và tiếp tục tập luyện chăm chỉ, điều đó khiến tôi vô địch hôm nay. Tôi thực sự biết ơn vì mình vẫn khỏe mạnh, được đồng hành cùng những cộng sự tuyệt vời và giành được danh hiệu đầy ý nghĩa này”.
Đây là Grand Slam thứ 4 của Sinner, bên cạnh 2 Australian Open và 1 US Open. Anh cũng cắt chuỗi 5 trận toàn thua trước tay vợt người Tây Ban Nha. Carlos Alcaraz lỡ cơ hội giành Grand Slam thứ 6, sau khi anh đã sở hữu 2 Roland Garros, 2 Wimbledon và 1 US Open.
Tay vợt người Italy cũng dành lời có cánh cho Alcaraz sau trận chung kết: “Alcaraz đã trải qua giải đấu tuyệt vời, nhưng tôi luôn đánh giá cao anh ấy. Mỗi cuộc đối đấu với Carlos đều khó khăn.
Tôi và Alcaraz có mối quan hệ tuyệt vời ngoài sân đấu và trên sân, chúng tôi đang cùng nhau tạo nên điều gì đó đặc biệt. Nếu tiếp tục phấn đấu và không ngừng cố gắng, tôi tin rằng anh ấy sẽ còn nâng chiếc cúp này nhiều lần nữa, vì Alcaraz đã 2 lần vô địch Wimbledon”.

Alcaraz buồn bã sau trận thua cay đắng Sinner (Ảnh: Getty).
Về phần mình, Alcaraz không giấu được sự buồn bã sau thất bại: “Thật khó khăn khi phải nhận thất bại, đặc biệt là trong trận chung kết, nhưng tôi phải chúc mừng Sinner. Anh ấy xứng đáng giành chiến thắng ở trận chung kết này.
Thật tự hào về những gì tôi đã làm được. Tôi đã gặp khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải, nhưng tôi đã tìm lại được niềm vui khi chơi quần vợt. Nhờ đội ngũ huấn luyện, gia đình và bạn bè, tôi mới có thể thành công ở hành trình tuyệt vời này và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn”.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/jannik-sinner-khen-ngoi-doi-thu-alcaraz-buon-ba-sau-that-bai-20250714073922437.htm
Bình luận (0)