16 năm công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận (nay là Báo và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận), cũng chừng ấy thời gian tôi được phân công làm phóng viên thời sự. Tôi được lãnh đạo phân công phụ trách rất nhiều chương trình, từ tin tức, phóng sự, tọa đàm, giao lưu, chương trình tiếng dân tộc... lĩnh vực nào cũng có những thuận lợi và khó khăn riêng, nhưng nhiệm vụ nào tôi cũng nỗ lực hoàn thành và có chương trình cũng đã trở thành thương hiệu của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, đó là chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ”, sau này là chương trình “Kết nối những yêu thương”. Chương trình này đã kết nối những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn, thắp lên hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh, giúp họ vơi bớt khó khăn và vươn lên trong cuộc sống. Qua nhiều năm thực hiện chương trình đã cho tôi nhiều cung bật cảm xúc khác nhau, tôi vui chung với niềm vui của những người được sẻ chia khó khăn và nhiều khi rơi nước mắt vì đối diện với những cảnh đời bất hạnh, tất cả đã để trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.
Được phân công phụ trách chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ” vào năm 2014, tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì mình được làm công việc yêu thích, lo vì sợ mình không thể kết nối được nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh. Thế nhưng, bằng ý thức xã hội và trách nhiệm của một nhà báo, tôi đã cố gắng hết mình và luôn công tâm, khách quan, tìm đúng địa chỉ cần giúp đỡ.
Vào một buổi chiều muộn, tôi cùng ê-kíp chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ” đến khu phố 10, phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) để tìm hiểu hoàn cảnh của hai em Bùi Ngô Thảo Oanh và Bùi Ngô Yến Khoa. Hai em từng có một gia đình hạnh phúc khi có ba là bác sĩ, mẹ là giáo viên dạy múa. Vậy mà tai ương lại ập đến khi ba các em không may bị đột quỵ và mất đột ngột; mẹ các em vì quá đau buồn nên bị trầm cảm nặng, gia đình bán nhà để chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Ba mất, nhà đã bán, hai em cùng mẹ phải nương nhờ ông bà ngoại già yếu. Nhìn khuôn mặt xinh xắn, hiền lành, luôn cố gắng trong học tập cũng như đỡ đần việc nhà để ông bà ngoại đỡ vất vả, khiến tôi thương hai em vô cùng, từ đó tôi đã nỗ lực kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trợ giúp hai em 51,7 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn kết nối, giới thiệu một doanh nghiệp trao học bổng 10 triệu đồng/năm cho hai em. Mỗi lần nhận được dòng tin nhắn báo cáo thành tích học tập hay lời cảm ơn chân thành của hai em, tôi rất vui vì đã đóng góp một phần công sức giúp hai em có điều kiện chạy chữa bệnh cho mẹ và được đến trường để thực hiện ước mơ và hoài bão của mình.
Qua 10 năm, chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ” đã trợ giúp hơn 500 hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, với số tiền gần 15 tỷ đồng. Phần lớn các hoàn cảnh sau khi được trợ giúp đã vơi bớt khó khăn, có điều kiện chữa bệnh, từng bước ổn định cuộc sống.
Tháng 3/2024, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận tiếp tục mở mới chương trình “Kết nối những yêu thương” thay chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ”. Mặc dù chương trình đổi tên và cách thức thể hiện, nhưng mục đích và ý nghĩa vẫn là “cầu nối” kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm cùng chung tay sẻ chia, trợ giúp bà con nghèo vượt qua khó khăn, bệnh tật. Sau hơn một năm lên sóng, chương trình “Kết nối những yêu thương” đã tiếp sức kịp thời và trợ giúp hiệu quả cho hơn 30 hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Bên cạnh phụ trách chương trình “Mỗi tuần một địa chỉ”, nay là chương trình “Kết nối những yêu thương”, tôi còn được phân công phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất thực hiện chương trình “Khát vọng sống”. Với tiêu chí “kết nối cộng đồng để trợ giúp bà con nghèo hồi sinh”, 9 năm qua, tôi và chương trình “Khát vọng sống” đã vận động các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trợ giúp cho gần 80 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền hỗ trợ gần 8 tỷ đồng.
Gia đình chị Báo Thị Trang, ở thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam (Thuận Nam) gồm 8 anh chị em nhưng có đến 5 người bị câm điếc. Chị Trang may mắn không bị câm điếc bẩm sinh, nhưng từ bé sống quanh quẩn với những anh chị em của mình nên cũng rụt rè, nhút nhát. Vì gia cảnh nghèo nên ba mẹ chị Trang đã dẫn con vào làng Quán Thẻ và xin chăn cừu thuê cho một trang trại ở gần chân núi. Bởi nhút nhát và không biết chữ nên khi lấy chồng, chị Trang tiếp tục nối nghiệp chăn cừu thuê giống như ba mẹ. Với thu nhập khoảng 12 triệu đồng/năm, nhưng hai vợ chồng phải lo cho ba mẹ già, 5 người chị bị câm điếc, 2 đứa con và 2 đứa cháu. Cả gia đình 13 người sống trong căn chòi lợp tôn hầm hập nóng mà chủ trang trại dựng tạm bên chuồng cừu. Hình ảnh cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm với muối và cá khô khiến tôi không thể nào quên. Cảm phục sự hy sinh và nỗ lực hết mình của vợ chồng chị Trang, tôi và chương trình “Khát vọng sống” đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng. Trước những khó khăn, vất vả nhưng thắm đượm tình yêu thương của gia đình, chủ trang trại cũng đã hỗ trợ chị Trang xây dựng một căn nhà, giúp gia đình có “nơi ăn, chốn ở” ổn định. Cuộc sống vợ chồng chị Trang đã bước sang một trang mới, các con đã lớn khôn, được học hành tới nơi tới chốn và có công ăn việc làm ổn định.
Tôi luôn tâm niệm: Chương trình thiện nguyện như một dòng chảy, làm sao để dòng chảy đó liên tục để giúp người, giúp đời. Vì vậy, hơn 10 năm qua, tôi vẫn cố gắng đến nhiều miền quê, vượt nắng, vượt gió để tìm hiểu và chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh. Nhờ sự minh bạch, rõ ràng và làm việc bằng cả trái tim đã giúp các chương trình thiện nguyện mà tôi phụ trách ngày càng lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm, để ngày càng có nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, trẻ mồ côi có cơ hội khám chữa bệnh, được đến trường. Nhìn nụ cười rạng rỡ và cả giọt nước mắt hạnh phúc của những người kém may mắn khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng, giúp tôi có thêm động lực để đi nhiều hơn, viết nhiều hơn và nguyện tiếp tục làm chiếc “cầu nối” góp phần lan tỏa yêu thương đến với mọi người.
Mộng Thu
Nguồn: https://baoninhthuan.com.vn/news/153635p1c30/ket-noi-nhung-yeu-thuong-chuong-trinh-lan-toa-yeu-thuong-den-voi-moi-nguoi.htm
Bình luận (0)