Hòa trong không khí hân hoan của đất nước hướng tới dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, nhiều hoạt động văn hoá diễn ra sôi nổi tại thành phố mang tên Bác. Một trong những khu vực đặc biệt hút khách khi tới TPHCM dịp này chính là bến Bạch Đằng ở quận 1.
Cũng tại địa điểm này vào những ngày qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn video ghi cảnh một người nước ngoài biểu diễn violin các bài hát của Việt Nam, thu hút đông đảo người xem.
Khách Tây chơi violin bài "Nối vòng tay lớn" ở bến Bạch Đằng TPHCM gây sốt (Video: Nhân vật cung cấp).
Hình ảnh từ video cho thấy, một người đàn ông nước ngoài chơi violin bài hát Nối vòng tay lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tiếng đàn cất lên giữa không gian rộng lớn nhưng vẫn có rất đông khách Việt và khách quốc tế chăm chú theo dõi, tạo nên bầu không khí đặc biệt trong dịp lễ lớn của dân tộc.
Có mặt tại công viên vào tối 20/4 và vô tình nghe âm thanh của bài hát quen thuộc do một người nước ngoài chơi đàn, anh Gia Minh cùng nhiều người ở đây đều bất ngờ.
Không muốn bỏ lỡ cơ hội, anh đã quay video rồi chia sẻ lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Không ngờ video nhận được lượng tương tác lớn và tạo ra sự lan tỏa trong cộng đồng chỉ sau vài ngày.
"Tôi rất xúc động và tự hào khi thấy vị khách nước ngoài biết tới bài hát này và chơi nhạc ngay tại bến Bạch Đằng, một trong những khu vực mang dấu ấn lịch sử của thành phố. Xung quanh rất đông người nhưng khi tiếng đàn cất lên, mọi người đều chăm chú lắng nghe", anh Minh chia sẻ.
Vị khách người Pháp chơi violin bài "Nối vòng tay lớn" gây sốt mạng (Ảnh cắt từ clip).
Anh Minh (đến từ Cần Thơ, hiện sống và làm việc tại TPHCM) cho biết, rất may mắn khi được sống giữa bầu không khí hào hùng của dân tộc vào dịp này. Anh cũng dành thời gian để tới thăm các địa điểm lịch sử, ghi lại kỷ niệm đẹp nhân Ngày 50 năm thống nhất đất nước.
Bài hát Nối vòng tay lớn do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1968. Sau sự kiện ngày 30/4/1975, ca khúc này được vang lên trên đài phát thanh do chính ông trình bày.
Ngày nay, ca khúc trở nên quen thuộc với nhiều người dân Việt Nam, thường được hát trong những chương trình giao lưu văn hóa, sinh hoạt tập thể, đêm nhạc cộng đồng cũng như các chương trình âm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài nước.
Cùng với đó, danh tính của người ngoại quốc đánh đàn violin ở bến Bạch Đằng cũng khiến nhiều người tò mò. Được biết, ông tên M.Kay Noel, quốc tịch Pháp, hiện sinh sống và làm việc tại TPHCM.
Những ngày qua, càng gần đến lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, không khí tại khu vực bến Bạch Đằng càng rộn ràng.
Nổi bật giữa thành phố sôi động là hình ảnh những khẩu pháo 105mm được đặt ngay ngắn, hướng mặt ra sông Sài Gòn. Nhiều du khách đổ về đây để chiêm ngưỡng và chụp hình cùng dàn pháo lễ.
Khách du lịch chụp ảnh ở bến Bạch Đằng (Ảnh: Cẩm Tiên).
Sở Du lịch TPHCM dự kiến dịp lễ 30/4 năm nay sẽ là cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch khi số lượng du khách quốc tế và nội địa đều được dự báo tăng cao.
Một trong những hoạt động được mong chờ nhất chính là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 30/4.
Đoàn khách quốc tế tới TPHCM dịp này thường lựa chọn những điểm đến mang tính biểu tượng của thành phố như Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Địa đạo Củ Chi hay du ngoạn sông Sài Gòn và tham gia vào các hoạt động du lịch đêm sôi động.
Dantri.com.vn
Nguồn:https://dantri.com.vn/du-lich/khach-tay-choi-dan-bai-noi-vong-tay-lon-o-ben-bach-dang-tphcm-gay-sot-20250423151245597.htm
Bình luận (0)