Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai

Báo Đồng ThápBáo Đồng Tháp24/07/2025

 

ĐTO - Cơn giông lốc rạng sáng ngày 23/7/2025 khiến hàng trăm căn nhà ở phường Mỹ Ngãi, xã Ba Sao... bị thiệt hại, nhiều người bị thương, nhiều gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Đây là cảnh báo về hiện tượng thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão.


Căn nhà tại Khóm 16, phường Mỹ Ngãi bị cuốn mất trong cơn giông lốc rạng sáng 23/7 chỉ còn nền nhà và vật dụng bị đổ nát

Bỗng chốc rơi vào cảnh “màn trời, chiếu đất”

Cây xanh bị bật gốc, trụi lá, gãy đổ, nhà bị tốc mái, đổ sập hoàn toàn, tôn bay vướng lên dây điện, có nhà chỉ còn lại nền nhà và đống đổ nát, đó là hình ảnh của nhiều gia đình thuộc Khóm 12, 14, 15, 16 (phường Mỹ Ngãi) và xã Ba Sao sau trận giông lốc rạng sáng ngày 23/7. Ngoài ra, một số người dân còn bị bị thương do các vật dụng văng trúng trong cơn giông lốc.

Chưa hết bàng hoàng sau trận giông lốc xảy ra vào rạng sáng ngày 23/7, chị Đỗ Thị Hằng Nhi (40 tuổi, ngụ Khóm 16, phường Mỹ Ngãi) kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Tôi đang ngủ thì nghe tiếng gió rít ù ù. Vừa kịp ngồi dậy thì cơn lốc xoáy đã ập đến, cuốn bay toàn bộ căn nhà. Mái tôn bay ra tận ngoài ruộng. Tôi bị hất văng sang một bên. Tôi đang mang thai 7 tháng, may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ, không ảnh hưởng đến thai nhi”.

Theo chị Nhi, vợ chồng chị chắt chiu dành dụm mới có được căn nhà hơn 1 năm, nền lót gạch men, khung sắt, mái lợp tôn. Chồng đi làm hồ, chị thì nhận may đồ tại nhà. “Giờ nhà cửa không còn, máy may, vải của khách cũng bị gió cuốn mất. Anh em, bà con và chính quyền địa phương có hỗ trợ dựng chỗ ở tạm, tôi sắp đến ngày sinh nên rất lo lắng. Không biết sắp tới gia đình mình sẽ sống ra sao...” - chị Nhi nghẹn ngào chia sẻ.

Cách đó không xa, gia đình ông Hà Văn Tuấn (52 tuổi, ngụ xã Ba Sao) cũng lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất” chỉ trong tích tắc. Ông Tuấn kể lại trong nỗi bàng hoàng: “Gia đình tôi có 4 người gồm tôi, cháu ngoại và vợ chồng con gái. Khoảng 4 giờ sáng, tôi nghe tiếng gió rít trên nóc nhà. Tôi ngồi dậy, bước ra gọi con chưa dứt câu: “Con ơi, thức dậy, ba nghe gió mưa gì lạ quá” thì cơn lốc đã cuốn bay toàn bộ căn nhà. Tôi bị hất văng, đầu chảy máu nhiều. Người thân kịp thời đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu”.


Mái tôn nhà dân bị giông lốc thổi bay mắc lên dây điện

Gia đình ông Tuấn sống bằng nghề làm mướn. Toàn bộ tài sản đều bị giông lốc cuốn đi trong chớp mắt. Cạnh bên nhà ông Tuấn, căn nhà lợp ngói của bà Võ Thị Đầy (SN 1981) cũng bị giông lốc cuốn bay toàn bộ phần mái, chỉ còn trơ lại khung nhà. Ngồi lặng người trước đống đổ nát, bà Đầy nói: Vợ chồng tôi vừa sửa lại căn nhà cho khang trang, định ở yên ổn đến tuổi già. Không ngờ chỉ sau một trận giông, gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp về tình hình thiệt hại do mưa và giông lốc từ 16 giờ ngày 22/7 đến 10 giờ 30 phút ngày 23/7, mưa lớn kèm theo giông lốc đã xảy ra trên địa bàn các xã: Thanh Mỹ, Đốc Binh Kiều, Tân Phú, Ba Sao, Tháp Mười và phường Mỹ Ngãi. Cụ thể, mưa giông làm sập 44 căn nhà (trong đó xã Ba Sao 30 căn, xã Tháp Mười 1 căn và phường Mỹ Ngãi 13 căn); tốc mái 243 căn nhà (trong đó xã Thanh Mỹ 9 căn; xã Đốc Binh Kiều 12 căn; xã Tân Phú 1 căn; xã Ba Sao 124 căn; xã Tháp Mười 2 căn và phường Mỹ Ngãi 95 căn); làm 17 người bị thương (xã Ba Sao 8 người, phường Mỹ Ngãi 9 người).


Một căn nhà của người dân ở phường Mỹ Ngãi bị thiệt hại trong trận giông lốc vào sáng ngày 23/7

Chung tay hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND các xã, phường trên đã triển khai nhiều biện pháp, bố trí lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị thiệt hại do mưa giông gây ra; cắt tỉa cây xanh ngã đổ ven đường để việc đi lại của người dân qua khu vực được thuận lợi. UBND các xã, phường đang tiếp tục tổ chức xác minh, thống kê và lập hồ sơ hỗ trợ thiệt hại theo quy định.

Tại phường Mỹ Ngãi, trong ngày 23/7/2025, sau khi nhận tin báo, UBND phường đã triển khai lực lượng đến túc trực tại hiện trường, rà soát, thống kê hoàn cảnh, thiệt hại của từng hộ gia đình để hỗ trợ khắc phục. Lực lượng chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Đồng Tháp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn Bộ binh 320, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lực lượng cán bộ, công chức, dân quân, đoàn viên, thanh niên ở phường đã có mặt kịp thời giúp dân di dời các vật dụng như: tôn, cây, ngói bị đổ nát do giông lốc, tổ chức sơ cứu ban đầu cho những trường hợp bị thương.


Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra

Đại úy Bùi Ngọc Thưởng - Phó Đồn Trưởng nghiệp vụ (Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Đồng Tháp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: “Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin của chính quyền địa phương cần hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai. Chúng tôi sắp xếp, bố trí lực lượng đến trực di dời vật dụng bị rơi đổ vỡ do giông lốc hoặc các vật dụng nặng, hoặc đang treo trên cao. Qua thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi thấy đa số nhà bị tốc mái, một số nhà chỉ còn móng nhà, thiệt hại rất lớn. Nhiều mạnh thường quân đã nhiệt tình hỗ trợ bao tay, cơm, nước uống giúp các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thuận lợi”.

Không chỉ có lực lượng chức năng, người dân ở địa phương, bà con thân tộc của các hộ gia đình có nhà bị thiệt hại do giông lốc đã đến phụ tiếp. Thanh niên thì làm các công việc nặng như: dọn dẹp cây, vật dụng đổ nát, dựng nhà tạm hay lợp mái nhà lại; phụ nữ thì giúp nấu cơm, chuẩn bị nước uống. Đang tiếp chuyền tôn lên để lợp lại mái nhà cho ông Nguyễn Văn Khuần ngụ Khóm 16, phường Mỹ Ngãi, ông Hồ Thanh Phong (SN 1979) ngụ xã Phong Mỹ, nói: “Tôi hay tin nhà anh bạn bị tốc nóc nên đến khiêng tiếp đồ đạc di dời và chuyền tôn lợp lại mái nhà. Tôi hy vọng góp chút sức để giúp bạn cũng như người dân ở khu vực này sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống”.


Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Thịnh (thứ 3 từ trái sang) thăm hỏi người dân ở xã Ba Sao có nhà bị thiệt hại trong trận giông lốc vào sáng ngày 23/7

Ngay trong chiều ngày 23/7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Thịnh đến xã Ba Sao, phường Mỹ Ngãi thăm hỏi, động viên người dân có nhà bị thiệt hại do giông lốc gây ra. Ông Nguyễn Đức Thịnh khảo sát các khu vực bị giông lốc, thăm hỏi, động viên các hộ dân có nhà bị sập nhà, tốc mái, đồng thời thăm hỏi các lực lượng làm nhiệm vụ giúp dân sửa chữa nhà, di dời đồ đạc, chặt mé cây xanh bị đổ ngã... Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục nắm tình hình của người dân có nhà bị thiệt hại do giông lốc; khẩn trương triển khai nhiều phương án hỗ trợ người dân gia cố, sửa chữa lại nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân, UBND xã Ba Sao, phường Mỹ Ngãi đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương vận động quyên góp gạo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho các hộ dân góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt và sớm ổn định đời sống.

MỸ XUYÊN

Nguồn: https://baodongthap.vn/xa-hoi/khan-truong-ho-tro-nguoi-dan-khac-phuc-thien-tai-133141.aspx


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện
Hà Nội lạ thường trước giờ bão Wipha đổ bộ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm