Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khép lại cả một kỷ nguyên vinh quang của Man.City

Lần đầu tiên kể từ năm 2017, Man.City của HLV Pep Guardiola trắng tay trong một mùa bóng. Hơn thế nữa, thất bại của Man.City trước Crystal Palace trong trận chung kết Cúp FA còn là dấu hiệu kết thúc cả một kỷ nguyên.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên19/05/2025



Man.City trắng tay

Trong tháng trước, Crystal Palace dẫn đến 2-0 ngay trên sân Etihad của Man.City, nhưng lại thua ngược 2-5, ở giải Ngoại hạng Anh. HLV Oliver Glasner nói sau trận ấy: "Hễ gặp lại, câu chuyện sẽ khác, vì tôi sẽ không để cho Man.City lặp lại cách chơi như trận ấy nữa". Bây giờ, Crystal Palace "chỉ" dẫn trước 1 bàn, nhưng bấy nhiêu là quá đủ để đội này giành được danh hiệu quan trọng đầu tiên trong lịch sử 119 năm tồn tại. Dù bàn mở tỷ số diễn ra khá sớm (phút 16), Man.City vẫn không sao thay đổi được cục diện trong suốt thời gian còn lại.

Khép lại cả một kỷ nguyên vinh quang của Man.City- Ảnh 1.

Man.City trắng tay ở mùa giải 2024 - 2025

ẢNH: REUTERS

Đá theo triết lý là cách đá được xây dựng rất công phu, đòi hỏi rất nhiều thời gian để hoàn thiện, và khi đã nhuần nhuyễn thì đấy lại là lối chơi mang tính ổn định rất cao. Triết lý của HLV Guardiola gần như bất biến. Và lối chơi của Man.City rất khó thay đổi, theo kiểu linh động để đối phó với những hoàn cảnh, đối thủ, yêu cầu khác nhau. HLV Glasner mạnh miệng tuyên bố nếu gặp lại thì đội bóng của ông sẽ thắng, chính là vì điều này. Và, đúng là Crystal Palace đã thắng trong một trận đấu cực kỳ quan trọng cho cả hai phía, thậm chí mang tính lịch sử.

Man.City đã phải nhường ngôi vô địch cho Liverpool ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Họ bị loại khỏi Champions League từ trước khi giai đoạn knock-out bắt đầu. Họ thua Tottenham ở vòng 16 đội của Cúp Liên đoàn. Bây giờ, họ đã vào tận chung kết Cúp FA để hy vọng thoát cảnh trắng tay trong mùa bóng này. Rút cuộc, Man.City vẫn thua trước một đối thủ chỉ đứng ở nửa dưới của giải Ngoại hạng và chưa bao giờ được nâng một chiếc cúp nào (chiến thắng của Crystal Palace còn có ý nghĩa giúp đội này lần đầu tiên có suất tham dự một trong các cúp châu Âu).

Chung kết Cúp FA không chỉ là trận đấu xác nhận thất bại "trắng tay" trong cả mùa bóng của Man.City, mà đây còn là thất bại mang tính tiêu biểu. Một mặt, HLV Glasner nói trước rằng ông đã có cách vô hiệu hóa đối thủ, như đã nêu. Mặt khác, Guardiola - HLV chưa bao giờ nổi tiếng về khả năng tự điều chỉnh - còn có thất bại của riêng mình. Ông bỏ hẳn tiền vệ trụ Mateo Kovacic, xếp cặp Kevin de Bruyne - Bernardo Silva vào khu giữa sân, dù cả hai đều là tiền vệ công, kỹ năng phòng ngự không cao.

Crystal Palace tung đòn trực diện ngay khu trung lộ để ghi bàn, với khoảng trống thênh thang cho Eberechi Eze. Sau đó, Crystal Palace dồn người đóng chặt khu vực giữa sân. Tỷ số 1-0 trở nên vững chắc. Đường vào chung kết của Crystal Palace gồm 4 trận giữ nguyên mành lưới (đây là trận thứ 5), và chỉ thủng lưới 1 bàn ở trận còn lại. Đường vào chung kết của Man.City gồm 17 bàn thắng trong 5 trận. Man.City quen đá để ghi thêm nhiều bàn, sau khi đã dẫn điểm. Họ không quen đá để... gỡ hòa.

"Tự điều chỉnh", ngay trong trận đấu cũng như trong cả mùa bóng, luôn là sở đoản của HLV Guardiola. Xin nhắc lại: Man.City thất bại trong cả mùa bóng, trên mọi mặt trận. Ông Guardiola mua thêm 6 cầu thủ, với tổng chi phí lên đến 180 triệu bảng trong "cửa sổ mùa đông". Nhưng ông chỉ dùng được Omar Marmoush ở trận chung kết Cúp FA. Và Marmoush chính là cầu thủ đá hỏng phạt đền cho Man.City.

Một Man.City cũ kỹ, khó thay đổi, xem chừng là đã khép lại cả một kỷ nguyên vinh quang rồi.



Nguồn: https://thanhnien.vn/khep-lai-ca-mot-ky-nguyen-vinh-quang-cua-mancity-185250518224556877.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm