Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khi hiến máu cứu người trở thành thói quen

Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều người dân trên địa bàn TP Cần Thơ tích cực hiến máu tình nguyện, cứu sống nhiều người bệnh, góp phần lan tỏa phong trào nhiều ý nghĩa nhân văn này.

Báo Cần ThơBáo Cần Thơ21/08/2025

Người dân tham gia một đợt hiến máu tình nguyện tổ chức ở phường Vị Thanh.

Sau lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện cách nay 20 năm, ông Nguyễn Văn An, ở ấp 1, phường Vị Tân gắn bó với phong trào này đến nay.
Đến giờ, ông An vẫn còn nhớ lần đầu đi hiến máu. Ông kể: “Năm 2005, địa phương có tổ chức hiến máu tình nguyện, tôi được vận động tham gia. Lần đó cũng lo lắm nhưng thấy mọi người hiến máu xong vẫn thoải mái, tôi yên tâm và vào hiến. Sau lần hiến máu ấy, thấy sức khỏe bình thường, tôi cứ thế tham gia, mãi thành thói quen”.

Hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu từ công việc làm bốc vác, giờ giấc không ổn định nhưng khi đến thời hạn hiến máu, ông An đều tranh thủ tham gia. Với ông An, hiến máu là việc làm ý nghĩa, không ảnh hưởng đến sức khỏe và hơn hết còn thể hiện trách nhiệm, sự đồng cảm với cộng đồng. Tính đến nay, ông hiến được trên 40 đơn vị máu. Ông An bộc bạch: “Người ta giàu có thì giúp tiền, giúp của, tôi khó khăn thì hiến máu cũng là giúp người. Tôi tiếp tục hiến máu đến khi nào sức khỏe không cho phép mới nghỉ”.

Người tham gia hiến máu không dừng lại ở cá nhân mà lan rộng ra cả gia đình. 77 lần là tổng số đơn vị máu được 4 thành viên trong gia đình ông Cao Minh Thiện, ở ấp Trường Lợi, xã Trường Long Tây tham gia hiến máu tình nguyện đến nay. Năm 2014 khi địa phương động viên đi hiến máu, vợ chồng ông tự đặt ra nhiều câu hỏi: không biết lấy máu rồi có bị… mất máu hay có ảnh hưởng sức khỏe không? Bởi là nông dân nếu không đủ sức khỏe thì không thể làm công việc đồng ruộng, vườn tược, thế nhưng khi hiểu được ý nghĩa nhân văn của phong trào này, vợ chồng ông đã đăng ký tham gia. “Lần đầu hiến máu, tôi thấy sức khỏe bình thường, không bị xây xẩm hay chóng mặt gì cả. Nếu ai thắc mắc, lo sợ cứ hỏi các em cháu tư vấn sẽ an tâm đi hiến máu đều đều”, ông Thiện nhớ lại.

Kể từ lần đó, mỗi khi địa phương tổ chức hiến máu tình nguyện, vợ chồng ông đều tham gia. Noi gương cha mẹ, hai người con trai của ông Thiện cũng nhiệt tình hiến máu. Đến giờ, riêng ông Thiện đã hiến máu 30 lần, vợ ông 29 lần và hai người con trai mỗi người 9 lần. Không dừng lại ở đó, ông Thiện còn tích cực tuyên truyền đến mọi người về lợi ích của hiến máu. Nhờ vậy, nhiều người quanh xóm đã nhiệt tình tham gia hiến máu tình nguyện mỗi khi có đợt.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 8-2025, TP Cần Thơ tiếp nhận trên 40.360 đơn vị máu, đạt gần 62% chỉ tiêu năm. Theo thống kê sơ bộ từ Hội Chữ thập đỏ thành phố, tại thành phố số cá nhân có 20 lần hiến máu khoảng 300-400 người, 30 lần từ 100-200 người, 40 lần khoảng 100 người, 50 lần khoảng 40-50 người...

Nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện hiện nay còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu điều trị bệnh, cấp cứu, rất cần những tấm lòng sẵn lòng hiến máu cứu người như ông An, gia đình anh Thiện và mỗi người hiến máu cứu người đều là những tấm gương sống đẹp, khi giúp nhiều người bệnh vượt qua cửa tử.

Bài, ảnh: CẨM LÌNH
 

Nguồn: https://baocantho.com.vn/khi-hien-mau-cuu-nguoi-tro-thanh-thoi-quen-a189904.html


Chủ đề: hiến máu

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện A80 lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình
Lạng Sơn mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản văn hóa
Yêu nước theo cách của người trẻ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm