Nếu để ý, trong một số trường hợp, trong khi con trẻ hiểu chuyện, nhưng người lớn thì rất “vô tư”.
Có lần, tôi chứng kiến hai phụ huynh đón con trước cổng trường. Do xe nhiều nên họ xảy ra va quẹt nhẹ. Người cha sừng sộ lớn tiếng với người vừa điều khiển xe đụng vào bánh trước xe máy của ông. Trong khi đó, đứa con năn nỉ: “Thôi mà ba, có sao đâu. Với lại cô ấy là… phụ nữ. Ba bỏ đi. Về đi ba”. Đứa nhỏ vừa năn nỉ vừa níu áo ba một lúc ông mới chịu bỏ qua cho người phụ nữ cũng đón con chung trường.
Tưởng là ông ta sẽ im lặng, ai ngờ ông quay sang chửi luôn con trai mình. Nhiều người chứng kiến tình huống này có chung thắc mắc giống tôi rằng không biết ông ta dạy con kiểu gì? Bởi xưa nay chúng ta vẫn quen với câu “một sự nhịn chín sự lành”, mọi sự sẽ ôn hòa nếu chúng ta bỏ qua những xích mích nhỏ nhặt. Trường hợp này cũng là đứa trẻ “biết điều đến đau lòng” vậy!
Hàng ngày, chúng ta có thể chứng kiến nhiều hành vi vô tình hoặc cố ý mà nếu không làm gương cho con trẻ, khó có thể xây dựng một nếp sống văn minh, hiện đại được. Có thể kể đến các tình huống như vứt rác bừa bãi, làm ngập cả ống cống khi trời mưa; khạc nhổ lung tung nơi công cộng; chiếu đèn pha khi lưu thông khiến người đi đối diện chói hết cả mắt; bóp còi xe vô tội vạ… Đừng tưởng đó là việc nhỏ, chúng ta hãy thay đổi từng chút một mới mong rằng sẽ xây dựng được một lối sống có văn hóa khi ai cũng nâng cao ý thức, biết chú ý cho an nguy của người khác chứ không chỉ ích kỷ lo cho bản thân mình.
Trẻ con nhìn vào hành động, lời nói của người lớn mà làm theo. Đừng để sự vô ý, thói quen không tốt của mình ảnh hưởng đến con trẻ. Và đừng để đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nghe một lời bình “trẻ hiểu chuyện đến đau lòng” trong khi người lớn thì không biết xấu hổ vì hành vi sai trái của mình.
QUỲNH NHƯ
Nguồn: https://baobinhduong.vn/khi-nguoi-lon-vo-tu-tre-con-thi-hieu-chuyen--a348072.html
Bình luận (0)