Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2025): Nhớ Bác Hồ trong ngày vui đại thắng

Tháng Năm, tháng của những vầng nắng trong veo, của hoa phượng đỏ thắm như máu đào bao liệt sĩ đã ngã xuống cho Tổ quốc, cũng là tháng mà trái tim mỗi người Việt Nam như lặng lại để tưởng nhớ về Bác Hồ. Cùng với niềm hân hoan mừng Ngày chiến thắng 30/4 và chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, Ngày sinh nhật Bác vào 19/5 như một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, khiến niềm vui được nhân lên mà nỗi nhớ Bác lại càng sâu sắc hơn bao giờ hết.

Báo Lâm ĐồngBáo Lâm Đồng15/05/2025

Trong niềm vui hòa bình và độc lập hôm nay, ta không thể nào quên hình ảnh một con người đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc từ thuở đôi mươi, Bác đã lặng lẽ rời Bến cảng Nhà Rồng trên một con tàu buôn, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước trong bóng tối. Ngày 5/6/1911 không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời Nguyễn Tất Thành, mà còn là khởi đầu cho một vận mệnh mới của dân tộc Việt Nam. Giữa lúc bao phong trào yêu nước bị dập tắt, con đường cứu nước còn mịt mờ, Người đã chọn rời Tổ quốc để tìm lấy ánh sáng cho cả một dân tộc.

Bác đã trải qua hơn 30 năm bôn ba nơi đất khách, làm đủ nghề, học đủ điều, chịu đủ đắng cay để rồi tìm ra một chân lý: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Từ Paris đến Mát-xcơ-va, từ các xưởng đóng tàu đến những lớp lý luận bí mật, Bác Hồ đã hình thành một tư tưởng lớn - tư tưởng Hồ Chí Minh, là kết tinh giữa truyền thống yêu nước Việt Nam và ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính nhờ ánh sáng ấy, dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đã vùng dậy, trở thành một biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trên toàn thế giới.

Có thể nói, mọi chiến thắng vang dội trong thế kỷ XX của Việt Nam đều bắt nguồn từ tư tưởng lớn mà Người đã khơi nguồn. Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, từ những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đầy gian khổ đến đại thắng mùa Xuân 1975, đâu đâu cũng là dấu ấn của con đường mà Bác đã lựa chọn. Chính Bác là người đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thống nhất lực lượng cách mạng; là người kêu gọi toàn dân đoàn kết một lòng, biến khát vọng độc lập tự do thành sức mạnh chiến đấu không gì lay chuyển nổi. Và ngay cả khi đất nước bị chia cắt, Người vẫn là điểm tựa tinh thần cho hậu phương miền Bắc và cả miền Nam kháng chiến. Lời căn dặn của Bác trong Di chúc vẫn còn vang vọng: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài, đồng bào ta còn có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao cũng nhất định thắng lợi. Đồng bào Nam Bộ và đồng bào miền Nam sẽ được giải phóng. Tổ quốc ta sẽ thống nhất”.

Dẫu Bác không còn để nhìn thấy thời khắc thiêng liêng 30/4/1975, khi non sông thu về một mối, nhưng mỗi người con đất Việt đều hiểu: Người đã gieo hạt giống độc lập, nuôi lớn bằng tình yêu nước thiết tha, bằng trí tuệ và trái tim của một vĩ nhân. Nhà thơ Tố Hữu đã nghẹn ngào viết trong bài “Bác ơi!”: “Bác ơi, Bác chưa kịp thấy ngày vui!”. Nhưng ngày vui ấy, chính là món quà mà cả dân tộc dâng lên Bác như một sự khẳng định rằng lý tưởng của Người đã hoàn toàn thắng lợi.

Trong ngày vui đại thắng, khi cờ đỏ sao vàng tung bay khắp dải đất hình chữ S, khi trẻ em được đến trường trong tiếng trống khai giảng, người già yên vui trong mái ấm, Nhân dân sống trong hòa bình tất cả đều mang dấu ấn của Người. Bác là hiện thân của cả dân tộc. Sự vĩ đại của Người không chỉ ở trí tuệ siêu việt, mà còn ở tấm lòng bao la, nhân ái, gần gũi như ánh mặt trời, như dòng sông mát ngọt. Bác sống giản dị, thanh bạch, cả đời không màng danh lợi. Người yêu từng mảnh đất quê hương, từng cánh rừng, dòng suối, yêu Nhân dân bằng tất cả sự chân thành và khiêm nhường.

Sinh nhật Bác 19/5 không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là ngày nhắc chúng ta nhớ về cội nguồn của độc lập, của chiến thắng, của hạnh phúc hôm nay. Đó là ngày mà mỗi người dân Việt Nam từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến hải đảo, từ trẻ thơ đến bậc cao niên đều cúi đầu tưởng niệm với niềm biết ơn sâu sắc.

Năm nay, đất nước ta long trọng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, cũng là thành quả vĩ đại kết tinh từ tư tưởng, con đường cách mạng và sự hy sinh trọn đời của Bác Hồ. Dẫu Người đã đi xa trước thời khắc thiêng liêng ấy, nhưng chiến thắng ấy mang đậm dấu ấn của Người, từ lý tưởng đến chiến lược, từ niềm tin vào Nhân dân đến khát vọng hòa bình, thống nhất. Vậy nên, nhớ Bác trong ngày vui không chỉ là hoài niệm về một quá khứ vĩ đại, mà còn là lời nhắc nhở cho tương lai. Chúng ta, thế hệ hôm nay và mai sau phải sống xứng đáng với những điều Bác từng mơ ước: một nước Việt Nam độc lập, hùng cường, nhân ái, nghĩa tình, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Nguồn: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202505/ky-niem-135-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-1951890-1952025-nho-bac-ho-trong-ngay-vui-dai-thang-bc63df4/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Mê mệt với loài chim dụ dỗ bạn tình bằng thức ăn
Bạn cần chuẩn bị gì khi du lịch Sapa vào mùa hè?
Vẻ đẹp hoang sơ và câu chuyện kỳ bí của mũi Vi Rồng tại Bình Định
Khi du lịch cộng đồng trở thành nhịp sống mới bên phá Tam Giang

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm