Điều dưỡng Phạm Thị Kim Hồng (Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất) ân cần căn dặn bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn uống. Ảnh: H.Dung |
Thấu hiểu hoàn cảnh, nỗi đau của người bệnh, các điều dưỡng thường xuyên quan tâm, chia sẻ, giúp họ có thêm động lực để sống vui.
Tận tụy, tận tâm
Chị T.T. (40 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) chạy thận đã 6 năm tại Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Mặc dù bị bệnh đã nhiều năm nhưng da dẻ chị T. vẫn hồng hào, nhìn không ai nghĩ chị bị suy thận mạn.
Thạc sĩ Huỳnh Tú Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh: “Lực lượng điều dưỡng chiếm 70% nhân sự toàn ngành y tế. Đội ngũ điều dưỡng đã và đang khẳng định vị trí quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” |
Chia sẻ “bí quyết” để da không bị sạm đen và mệt mỏi, chị T. nói, là do chị tuân thủ điều trị, lắng nghe và ghi nhớ những dặn dò của bác sĩ, điều dưỡng. Chị cũng luôn “lắng nghe cơ thể”, nếu hôm nay ăn thực phẩm gì mà cơ thể thấy mệt mỏi thì ngày mai sẽ không ăn thực phẩm đó nữa.
Nắm tay chị T. đang lọc máu, điều dưỡng Phạm Thị Kim Hồng, Khoa Thận nhân tạo, căn dặn: “Dù nắng nóng nhưng em cố gắng uống ít nước thôi nhé. Đang mùa trái cây, dù có thèm em cũng ăn rất ít thôi, đặc biệt là sầu riêng vì sầu riêng có hàm lượng kali cao, nếu ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến tim và “chạy” không kịp đâu”.
Điều dưỡng Hồng chỉ vài vết bầm tím trên tay trái của bệnh nhân T. rồi cho biết, do cơ địa nên bệnh nhân không thể chọc kim để lọc máu bằng đường tay như những bệnh nhân khác mà phải luồn catheter qua đường ngực để máu chạy thẳng vào tim. Điều này không thuận tiện cho bệnh nhân ở khâu vệ sinh, tắm rửa nhưng không còn cách nào khác.
Có “thâm niên” chạy thận lâu năm nhất tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất là ông Đ.H., ngụ huyện Trảng Bom. Ông Đ.H. đã gắn bó với bệnh viện suốt 25 năm và đã quá quen với các bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Thận nhân tạo. Ông H. bộc bạch, các bác sĩ, điều dưỡng đều rất tận tâm, nhiệt tình với bệnh nhân, hướng dẫn, chỉ bảo bệnh nhân nhẹ nhàng, không cáu gắt. Bởi vậy, ông xem bệnh viện như ngôi nhà thứ 2 và điều dưỡng, bác sĩ như người thân của chính mình.
Dù vất vả nhưng không bỏ nghề
Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất hiện là một trong những đơn vị có nhiều máy lọc thận nhất cả nước với 104 máy; 530 bệnh nhân suy thận mạn ở trong và ngoài tỉnh đang thường xuyên chạy thận tại đây. Mỗi ngày khoa thực hiện 4 ca chạy thận. Do số lượng bệnh nhân suy thận đông nên khoa thường xuyên trong tình trạng quá tải. Để quá trình lọc thận diễn ra suôn sẻ, an toàn, cả 6 bác sĩ và 42 điều dưỡng trong khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình chạy thận.
Điều dưỡng Lê Thị Lan (Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất) thực hiện kỹ thuật chạy thận cho bệnh nhân. Ảnh:H.Dung |
Điều dưỡng trưởng Khoa Thận nhân tạo Lương Thị Kim Cúc cho biết, trước khi bắt tay vào công việc, điều dưỡng được đào tạo 6 tháng về thận nhân tạo để nắm vững kiến thức chuyên môn. Sau khi bác sĩ ra y lệnh, điều dưỡng sẽ thực hiện kỹ thuật chạy thận, theo dõi bệnh nhân trong suốt quá trình này.
“Mỗi máy chạy thận có nhiều dây khá phức tạp nên mỗi điều dưỡng khi thực hiện kỹ thuật phải rất tập trung. Bởi nếu chỉ xảy ra một sơ suất rất nhỏ như sút kim ra khỏi ống thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng” - điều dưỡng Kim Cúc cho hay.
Chủ đề của Ngày quốc tế Điều dưỡng năm 2025 là: “Điều dưỡng của chúng ta. Tương lai của chúng ta. Chăm sóc sức khỏe cho người điều dưỡng cũng là tăng cường hiệu quả về kinh tế”.
Cũng bởi vì thương bệnh nhân, hiểu rõ hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của bệnh nhân mà các điều dưỡng của Khoa Thận nhân tạo thường xuyên đề xuất với Ban lãnh đạo khoa, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho bệnh nhân. Qua đó, giúp bệnh nhân có tiền đóng viện phí, trang trải phần nào cuộc sống, an tâm điều trị.
Điều dưỡng Lê Thị Lan tâm sự, 13 năm làm việc tại Khoa Thận nhân tạo, chị đã tiếp xúc với hàng ngàn bệnh nhân. Hầu hết bệnh nhân bị suy thận mạn có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Một bệnh nhân đi chạy thận thường có thêm một người thân đi cùng để hỗ trợ. Vì vậy mà họ không thể lao động để có thêm thu nhập, nhiều gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn bệnh tật, cơm áo gạo tiền. Những lúc như vậy, chị Lan càng cảm thấy thương bệnh nhân hơn và cố gắng làm tốt nhất công việc của mình.
Có cơ hội làm việc ở 2 Khoa Hồi sức cấp cứu và Thận nhân tạo, điều dưỡng Kim Hồng trải lòng, công việc ở mỗi khoa có tính chất khác nhau. Ở Khoa Hồi sức cấp cứu chủ yếu là bệnh nhân nặng, vào bất ngờ, điều dưỡng chủ yếu chăm sóc người bệnh. Còn ở Khoa Thận nhân tạo lại toàn những bệnh nhân quen, công việc của điều dưỡng nghiêng về thực hiện thủ thuật nhiều hơn.
Mặc dù có những lúc công việc rất áp lực nhưng các điều dưỡng Kim Cúc, Kim Hồng, Lê Lan và nhiều điều dưỡng khác chưa từng có ý định bỏ nghề.
Hạnh Dung
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202505/ky-niem-60-nam-ngay-quoc-te-dieu-duong-12-5-benh-vien-la-nha-dieu-duong-la-nguoi-than-f5866f8/
Bình luận (0)