Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ký ức tháng ngày viết báo nghiệp dư

Vốn dĩ học văn chỉ bình thường, tôi không ngờ có những ngày viết và được báo đăng. Thật vậy, nhân tổng kết Phong trào “Cứu đói như cứu hỏa” của Huyện đoàn Xuân Lộc (cũ), chú Lê Tư Huyền, Trưởng ban Tuyên huấn, Thường trực Tỉnh ủy, về dự, khi nghe báo cáo về một tấm gương sẵn sàng hy sinh khi nước lũ tràn làm vỡ đập Xuân Phú của một cán bộ Đoàn, chú Tư hỏi sao đến giờ mới báo cáo, sao không viết đưa lên báo, đài. Tôi trả lời chúng cháu không biết viết báo. Chú Tư nói: “Không có gì khó, chỉ cần người thật, việc thật, còn câu chữ sẽ có Ban Biên tập. Làm phong trào phải viết báo mới có sức lan tỏa”.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai20/06/2025

 

Thế rồi tôi “liều mình” mà viết, chỉ dám gửi bản tin về Đài Truyền thanh huyện, không ngờ được Đài đưa tin. Rồi cứ thế mà viết. Tất nhiên sau này, tôi có nhờ anh Năm Ngạn, nguyên Trưởng ban Tuyên Huấn Thị ủy Long Khánh, góp ý; những tin quan trọng gửi Báo Đồng Nai nhờ chú Tư và anh Nhựt biên tập, sửa chữa thành bài viết.

 Tìm hiểu về kỹ năng viết, dần tôi mới thấy thật là khó: nào là phải có thông tin vừa chính xác, vừa chi tiết, không đại khái được. Viết báo không phải văn học mà có hư cấu; chọn đề tài cũng không dễ dàng, phải suy nghĩ đặt tên bài vừa đúng bản chất sự việc, vừa tạo sự chú ý cho bạn đọc… Vì vậy, để hoàn thành bài báo, là quá trình vất vả, nhất là đối với người viết amateur như tôi. Nhưng thật may mắn, khi về tỉnh công tác, cơ quan gần Tòa soạn báo, mỗi dịp gần gũi một số nhà báo, như: Mai Sông Bé, Huy Thanh, Tôn Hoàn, Nguyệt Hà tôi học được thêm khá nhiều về nghiệp vụ.

Về đề tài, thường tôi chọn trong công việc đang làm, về Long Khánh - Xuân Lộc xem như quê hương, nhất là những dấu ấn về đồng đội trong những tháng năm kháng chiến. Về sau, dựa vào những sự kiện quan trọng hoặc những bài trên báo nhưng nội dung tôi không đồng tình, như “Đảng viên cộng sản, anh là ai?”. Tôi liền viết “Vâng, chúng tôi là đảng viên cộng sản”. Sau này, nhất là khi đã về hưu, công tác tại Hội Cựu chiến binh tỉnh, được phân công chịu trách nhiệm công tác tuyên truyền, bản tin nội bộ, có điều kiện trui rèn hàng ngày để nâng dần “văn phong”, có lúc “thi vị hóa” một sự kiện như bài “Hoa cùng một cội”. Rồi tiến dần lên tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáng mừng cũng đạt giải cả thể loại báo in và chính luận khoa học.

 Tôi tâm niệm, mỗi bài viết là một mẩu chuyện trong cuộc đời riêng với gia đình, bạn bè, công việc trong quá trình sống, công tác được mình cảm nhận. Thường với những bài về ký ức, tôi viết nhanh, liền mạch, câu trôi chảy. Có thể, do những điều ấy là của tôi, những tình cảm thật, buồn vui rất thật, tôi đã trải qua, thấm thía với nó.

Cảm ơn Báo Đồng Nai thỉnh thoảng đã dành những góc nhỏ khác nhau của tờ báo để tôi có điều kiện gửi những mẩu ký ức của mình, những cảm xúc đến cùng bạn đọc. Cảm ơn những “người thầy” đầu tiên như ông cha ta nói “Một chữ cũng là thầy”. Tôi rất cảm ơn các bạn biên tập bài, đã quan tâm đến tựa bài, có lúc đã thay đổi, sửa lại cho có sức gợi hơn. Nhiều bài đã được chọn đăng, đến với bạn đọc với số chữ gọn hơn, cô đúc. Có thể khi bài đến với bạn đọc, cảm xúc của bạn đọc khác với những cảm xúc của người viết. Bạn đọc có thể có cùng những rung cảm với tôi, nhưng cũng có khi không, hoặc rung cảm nhạt nhòa hơn.

Là người viết báo nghiệp dư, có lúc sáng sớm, mở tờ báo mới còn thơm mùi mực, đọc thấy có bài viết của mình, tôi rất vui. Và đã có lần, khi đọc được bài đăng, tôi đã chảy nước mắt.

 Trần Thanh Hùng

 

 

 

 

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202506/ky-uc-thang-ngay-viet-bao-nghiep-du-5c80d08/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm