Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống của riêng mình. Một cuộc đời ý nghĩa khi là chính mình. Anh Chu Văn Chức - thành viên Hội Cha mẹ nhân ái - là một người như thế.
Anh Chu Văn Chức sinh năm 1983 tại Ninh Bình
Với anh, trong tâm hồn luôn tồn tại nhiều hạt giống. Thiện niệm là một hạt giống, thiện tâm là một bông hoa, thiện lành là một trái ngọt. Anh làm việc không hề để ý đến kết quả và sự báo đáp.
Dưới đây là một số hình ảnh của anh trong đợt phát rau từ thiện cho bà con nghèo ở quận Gò Vấp, TP.HCM vào tháng 9.2021.
Sau chuyến từ thiện ấy, anh trở về bên gia đình nhỏ yêu thương. Có người vợ hiền và đứa con ngoan...
Mỗi buổi sáng thức dậy là một ước mơ. Mỗi hơi thở là một cơ hội...
Cuộc sống sẽ tốt đẹp lên hơn khi tất cả chúng ta biết san sẻ yêu thương, chia sớt ngọt bùi. Xin đừng thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau con người. Bởi sự thờ ơ tuy không phải là tội ác nhưng dung dưỡng cho tội ác hình thành... Người với người, xin hãy sống để yêu thương!
Nguồn: https://thanhnien.vn/lam-dep-cho-doi-185250523135058246.htm
Bình luận (0)