Bản Pình là nơi ghi dấu ấn các đồng chí cán bộ cách mạng ở và hoạt động xây dựng phong trào cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. |
Những ngày tháng Tám lịch sử, nhiều đoàn du khách tìm về với Làng Tân Lập, xã Tân Trào - một trong những địa chỉ đỏ về nguồn giáo dục cách mạng. Trong ngôi nhà sàn của cụ Nguyễn Tiến Sự, Chủ nhiệm Việt Minh làng Kim Long ngày ấy (nay là làng Tân Lập), từng dòng người tìm đến trong niềm xúc động, tự hào và thành kính dâng những nén hương thơm lên bàn thờ Bác. Đây là nơi đã từng gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ khi Người từ Pắc Bó về Tân Trào từ ngày 21/5/1945. Bác ở đây trước khi rời lên lán Nà Nưa.
Ông Bế Văn Dự, Trưởng thôn Tân Lập cho biết, Tân Lập giờ đây không chỉ là được biết đến là ngôi làng đỏ, chở che cho cách mạng trong Cách mạng Tháng Tám 1945 mà còn được biết đến là điểm du lịch cộng đồng. Cả thôn hiện có 18 homestay, nhiều hộ đã kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, không trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, các hộ dân đã chủ động đầu tư cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên trong thôn, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, giữ gìn tiếng Then, đàn Tính và các bản sắc văn hóa dân tộc Tày để thu hút khách du lịch. Thu nhập bình quân đầu người ở Tân Lập giờ đã đạt 60 triệu đồng/người/năm. Người dân Tân Lập một lòng đoàn kết, đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiều năm liên tục, Tân Trào không có vi phạm pháp luật và an ninh trật tự.
Làng Văn hóa Tân Lập, xã Tân Trào - nơi ghi dấu ấn hoạt động cách mạng của Bác Hồ và Trung ương Đảng trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. |
Rời Tân Lập, chúng tôi lên với Bản Pình, Bản Pài của xã Hùng Lợi. Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Trung Minh (cũ) nay là xã Hùng Lợi, Bản Pình và Bản Pài là những bản nhỏ của người Dao sinh sống, nằm sâu trong rừng. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đời sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn do thiếu muối, gạo. Tuy điều kiện khó khăn trăm bề nhưng ngay từ khi nghe tin các chiến sỹ cách mạng vượt ngục từ nhà tù Chợ Chu tháng 10 năm 1944 đến dừng chân nghỉ ngơi trên đường đến Tân Trào, người dân Bản Pình, Bản Pài đã nhanh chóng thu xếp chỗ ăn, chỗ ở và đảm bảo các điều kiện cần thiết để Bác Hồ và các chiến sĩ cách mạng dừng chân. Từ Pắc Bó, Bác Hồ đã dừng chân, ăn trưa tại nhà cụ Triệu Kim Thắng, thôn Bản Pài rồi tiếp tục hành trình về Tân Trào. Tại đây, Bác Hồ đã căn dặn các chiến sĩ cách mạng các công việc cần phải giúp người dân cải thiện đời sống, mà trước hết phải mở các lớp dạy chữ cho người dân.
Đồng chí Lý Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch HĐND xã Hùng Lợi là người đã từng trực tiếp tham gia biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Trung Minh (cũ) trước đây cho biết, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tại nhà ông Đặng Tà Sênh đã diễn ra buổi họp bàn thống nhất mở lớp bình dân học vụ và chọn địa điểm bí mật để cất giấu vũ khí. Cũng tại đây đã diễn ra lễ ăn thề của người dân bản Pài nguyện một lòng đi theo cách mạng, theo Đảng.
Hôm nay, thế hệ con cháu ở những ngôi làng đỏ vẫn tiếp nối truyền thống cha ông cần cù lao động, gìn giữ bản sắc. Làng đỏ không chỉ sáng mãi trong sử sách mà còn sống động trong từng bước chuyển mình của vùng đất cách mạng.
Bài, ảnh: Thủy Châu
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202508/lang-do-giua-dai-ngan-atk-89f1a4c/
Bình luận (0)