Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lời hẹn 'về chung nhà' của nữ chiến sĩ khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh A80

Trong hàng nghìn nữ chiến sĩ đang tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80, nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Hải tiết lộ cô có một lời hẹn đặc biệt cùng bạn trai sau khi hoàn thành nhiệm vụ của quân đội.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên12/07/2025

Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), 7 khối nữ chiến sĩ gồm: khối quân nhạc, quân y, gìn giữ hòa bình, chiến sĩ biệt động, chiến sĩ thông tin, dân quân các dân tộc, du kích miền Nam bước vào giai đoạn cao điểm luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Lời hẹn về chung một nhà sau nhiệm vụ A80 của nữ chiến sĩ khối quân y - Ảnh 1.

Các nữ chiến sĩ quân y tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ A80

ẢNH: TUẤN MINH

Trong số hơn 1.200 nữ chiến sĩ trên, có nhiều người đã tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành trong nhiệm vụ A50, nhưng sự khác biệt về khí hậu, thời tiết giữa miền Nam và miền Bắc vẫn là thử thách không nhỏ đối với họ.

Thời tiết Hà Nội ít gió, nắng nóng gay gắt cùng những cơn mưa bất chợt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các nữ chiến sĩ. Tuy vậy, các nữ quân nhân đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, luyện tập nghiêm túc, bền bỉ.

Đôi bạn thân tên Linh gặp lại nhau trên thao trường diễu binh

Khuôn mặt đẫm ướt mồ hôi sau buổi tập luyện, 2 nữ chiến sĩ Nguyễn Phương Linh và Nguyễn Lê Phương Linh (cùng 20 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) vẫn vui vẻ nói chuyện. Hai nữ chiến sĩ là bạn thân trong khối tình cờ được sắp xếp ở chung phòng trong nhiệm vụ A80.

Nữ chiến sĩ Nguyễn Phương Linh cho biết, họ bắt đầu gặp nhau từ tháng 2.2023 khi nhập ngũ. Thời điểm đó, cả hai được đơn vị xếp chung đội, chung phòng nên học tập, sinh hoạt cùng nhau. Từ đây, 2 chiến sĩ đã trở thành bạn thân, thường xuyên chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Lời hẹn về chung một nhà sau nhiệm vụ A80 của nữ chiến sĩ khối quân y - Ảnh 2.

Chiến sĩ Nguyễn Phương Linh (bên trái) và Nguyễn Lê Phương Linh

ẢNH: TUẤN MINH

Sau thời gian huấn luyện, Nguyễn Phương Linh được phân về đơn vị Biên phòng thuộc tỉnh Bình Định cũ còn Nguyễn Lê Phương Linh được phân về đơn vị Biên phòng tỉnh Gia Lai nên khi tình cờ gặp nhau ở nhiệm vụ A80 họ rất bất ngờ, xúc động.

"Ở thao trường, chúng tôi là đồng đội. Sau giờ luyện tập, chúng tôi coi nhau như người thân. Có bạn bên cạnh, tôi yên tâm hơn rất nhiều", Phương Linh nói.

Phương Linh cũng chia sẻ, khó khăn nhất đối cô và đồng đội chính là thời tiết ở miền Bắc khi nắng ở đây không có gió khiến họ cảm thấy khó chịu trong người. Vì vậy, sau mỗi giờ tập, tất cả lại động viên phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với nhiệm vụ được giao.

Lời hẹn về chung một nhà khi hoàn thành nhiệm vụ A80

Ngoài đôi bạn thân tên Linh, trong hàng nghìn nữ chiến sĩ đang huấn luyện thực hiện nhiệm vụ A80, mỗi người đều có những câu chuyện đặc biệt riêng. Một trong số đó là nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Hải (24 tuổi, thuộc khối nữ chiến sĩ quân y), cô là người được bạn trai cầu hôn tại lễ sơ duyệt cho nhiệm vụ A50 tại TP.HCM hồi tháng 4 vừa qua.

Trao đổi với Thanh Niên, nữ chiến sĩ cho biết, đó là kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời quân ngũ của mình. Thời gian đã qua hơn 2 tháng nhưng trong lòng cô vẫn lâng lâng, xúc động khi nghĩ về khoảnh khắc đó.

Lời hẹn về chung một nhà sau nhiệm vụ A80 của nữ chiến sĩ khối quân y - Ảnh 3.

Nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Hải

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Hải kể, tối 27.4, khi vừa cùng đồng đội thực hiện xong lễ sơ duyệt, trở về điểm tập kết tại công viên 23 tháng 9 (TP.HCM) thì bạn trai cô đến thăm. Ban đầu, cả hai nói chuyện bình thường nhưng sau đó bạn trai cô bất ngờ mang nhẫn rồi quỳ xuống để cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều người. Chị Hải bất ngờ, ngạc nhiên nhưng sau đó đã nhanh chóng đồng ý.

"Vài hôm trước, bạn trai tôi nhắn tin sẽ từ Bắc Giang (cũ) vào TP.HCM để thăm và cổ vũ tinh thần tôi. Khi vào, anh ấy chia sẻ kế hoạch cầu hôn với đồng đội và giấu tôi nên khi được cầu hôn tôi rất bất ngờ. Tất cả đều biết kế hoạch nhưng mình tôi lại không biết, có lẽ anh muốn tạo một kỷ niệm đáng nhớ cho tôi", chị Hải nói.

Theo nữ chiến sĩ, bạn trai hơn cô 5 tuổi, đang công tác tại Quân khu 1, cả hai đã quen nhau được 1 năm rưỡi. Mặc dù trong lòng rất vui nhưng cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc để không ảnh hưởng đến những buổi tập sau.

Lời hẹn về chung một nhà sau nhiệm vụ A80 của nữ chiến sĩ khối quân y - Ảnh 4.

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Hải được bạn trai cầu hôn

ẢNH: MXH

Sau nhiệm vụ A50, chị Hải tiếp tục được lựa chọn vào khối nữ chiến sĩ quân y chuẩn bị cho nhiệm vụ A80. Những ngày tập luyện vất vả trên thao trường, sự động viên từ gia đình và bạn trai chính là động lực để cô vượt qua khó khăn.

"Những ngày gần đây, bạn trai tôi có đến thăm, anh ấy động viên tôi rất nhiều và không nói về công việc. Chúng tôi hứa hẹn khi thực hiện xong nhiệm vụ A80 sẽ về chung một nhà", nữ chiến sĩ tiết lộ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/loi-hen-ve-chung-nha-cua-nu-chien-si-khi-hoan-thanh-nhiem-vu-dieu-binh-a80-185250712150058675.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hình ảnh ruộng bậc thang ở Phú Thọ dốc thoai thoải, sáng đẹp tựa gương soi trước vụ cấy
Nhà máy Z121 sẵn sàng cho đêm Chung kết Pháo hoa Quốc tế
Tạp chí du lịch danh tiếng ca ngợi hang Sơn Đoòng 'kỳ vĩ nhất hành tinh'
 Hang động huyền bí hấp dẫn khách Tây, được ví như 'động Phong Nha' ở Thanh Hóa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm