
Tối 18/8, tại Nhà hát thành phố, đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã xúc động theo dõi vở cải lương “Lời thề trên núi Cột Cờ” do Đoàn Cải lương - Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng dàn dựng và biểu diễn.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến dự buổi diễn có đồng chí: Phạm Văn Lập, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố; gia đình thân nhân Anh hùng, liệt sĩ Trần Thành Ngọ cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an thành phố.

Vở diễn đã tái hiện một cách chân thực và hào hùng cuộc đời chiến đấu của Anh hùng, liệt sĩ Trần Thành Ngọ - người con ưu tú của quê hương Kiến An. Trong những ngày tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trên mặt trận Kiến An - nơi đặt cơ quan đầu não của liên tỉnh Hải - Kiến, người chỉ huy trẻ tuổi ấy đã hiên ngang cất lời thề sắt son: “Nếu Trần Thành Ngọ còn thì Kiến An còn. Nếu Kiến An mất thì Trần Thành Ngọ sẽ mất theo”.
Lời thề ấy không chỉ vang vọng trong chiến hào mà còn khắc ghi trong trái tim đồng đội và nhân dân. Ông đã kiên cường chiến đấu và anh dũng hy sinh ngay dưới chân núi Cột Cờ, viết nên khúc tráng ca bất tử về người chiến sĩ công an cách mạng.
.jpg)
Vở diễn “Lời thề trên núi Cột Cờ” do tác giả Trần Tuấn Tiến viết kịch bản, Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Chi chuyển thể cải lương, dưới bàn tay đạo diễn tài hoa Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Quỳnh Mai và sự tham gia nhiệt huyết của các nghệ sĩ Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng. Chỉ đạo nghệ thuật: Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Giám đốc Nhà hát.

Những giai điệu hào hùng của các ca khúc "Mười chín Tháng Tám" (nhạc sĩ Xuân Oanh), "Đoàn Vệ quốc quân" (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu), "Ngày Quốc hội" (nhạc sĩ Đỗ Nhuận), "Linh thiêng Việt Nam" (nhạc sĩ Lê Quang)… vang lên trong vở diễn như dòng chảy bất tận của lịch sử, kết nối quá khứ với hiện tại, thắp lên niềm tự hào và tinh thần bất khuất của dân tộc.
Trong không khí thiêng liêng ấy, mỗi tràng pháo tay của khán giả không chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho nghệ thuật sân khấu, mà còn là nén tâm nhang dâng lên anh linh Anh hùng, liệt sĩ Trần Thành Ngọ - biểu tượng sáng ngời của tinh thần trung dũng, kiên cường, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên của nhân dân.
HẢI HẬUNguồn: https://baohaiphong.vn/loi-the-tren-nui-cot-co-khuc-trang-ca-bat-tu-toa-sang-tren-san-khau-hai-phong-518488.html
Bình luận (0)