Đặt rất nhiều kỳ vọng vào trận chung kết Europa League với Tottenham nhưng thất bại 0-1 đã lấy đi tất cả của Man United và Ruben Amorim. Họ chỉ xếp trên nhóm rớt hạng ở Ngoại hạng Anh, bị loại ở mọi đấu trường và không giành được suất tham dự Champions League theo suất vé của nhà vô địch Europa League.
Ruben Amorim phát biểu về tương lai CLB và bản thân
Trả lời giới truyền thông ngay sau trận chung kết với Tottenham, nhà cầm quân người Bồ chia sẻ thẳng thắn: "Tối nay, chúng tôi phải đối mặt với nỗi đau thất bại. Chúng tôi đã chơi tốt hơn so với Tottenham và các cầu thủ Man United lẽ ra phải giành chiến thắng.
Tôi cũng muốn chia sẻ nỗi đau cùng với người hâm mộ của Man United, những người xứng đáng nhận được niềm vui và hạnh phúc cùng với đội bóng. Chúng tôi sẽ quyết định những gì cần làm và biết phải làm gì để vượt qua tất cả".
Man United chơi tốt hơn nhưng lại thất bại dưới tay Tottenham
Ruben Amorim nói về diễn biến trận chung kết: "Nhiều lần tôi phải thừa nhận, Man United có một mùa giải tệ hại nhưng chắc chắn không phải là ngày hôm nay.
Trung thực mà nói, chúng tôi đã không làm tốt nhiệm vụ của mình hôm nay dù thực tế đã chơi tốt hơn đối thủ. Trong hiệp hai, chúng tôi đã thử mọi thứ với các trung vệ tham gia tấn công, các cầu thủ chạy cánh dâng cao và những quả tạt vào trong vòng cấm.
Bàn thua duy nhất làm lộ rõ nhiều điểm yếu của Man United
Tác động của việc không tham dự Champions League
Với việc Man United không có mặt tại Champions League mùa sau, Amorim thừa nhận đây là một điều hết sức khó khăn: "Chúng tôi có hai kế hoạch, kể cả về thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi hiểu rằng, với một câu lạc bộ như Man United, việc không có mặt tại Champions League là rất khó khăn.
Giờ thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và làm việc, với mục tiêu phải đạt thành quả tốt nhất ở Premier League".
Ruben Amorim bất lực với Man United
Ruben Amorim thừa nhận việc Man United trắng tay là thất bại đối với ông và cả ban lãnh đạo CLB. Thậm chí, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông sẵn sàng ra đi vào ngày hôm sau và không nhận khoản đền bù hợp đồng nào: "Tôi không ở đây để biện minh cho bản thân. Đó không phải là phong cách của tôi".
Ruben Amorim muốn Man United tập trung cho mặt trận quốc nội
"Điều này thực sự rất khó khăn với tôi bởi tôi không thể nói với người hâm mộ rằng, đội có những vấn đề thế này, chúng tôi hứa sẽ cải thiện thế kia.
Nếu ban lãnh đạo và người hâm mộ cảm thấy tôi không phải là người phù hợp, tôi sẽ ra đi vào ngày hôm sau mà không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào về việc đền bù. Tất nhiên, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi rất tự tin vào công việc của mình và, tôi sẽ không thay đổi cách làm việc".
Nguồn: https://nld.com.vn/man-united-trang-tay-ruben-amorim-san-sang-ra-di-1962505220703149.htm
Bình luận (0)