Leny Yoro mắt ngấn lệ đi vào đường hầm sân Old Trafford, sau khi bị đau đầu hiệp hai trận MU gặp West Ham.
Trong khi De Ligt đã không ra sân kể từ lúc dính chấn thương mắt cá ở cuộc chạm trán Brentford hồi đầu tháng.

Những chấn thương đó, cùng các trường hợp của Lisandro Martinez và Ayden Heaven khiến Amorim thiếu lựa chọn chất lượng chuẩn bị cho chung kết Europa League.
Phát biểu trước chuyến làm khách trên sân Chelsea cuối tuần này, Ruben Amorim thừa nhận: "Tình trạng chấn thương của Leny Yoro cũng giống De Ligt.
Tôi đã nghĩ đến năm sau, đội hình liệu có cần thêm một trung vệ nữa không, nếu đó là chấn thương kéo dài.
Đây là mối quan tâm của tôi, không chỉ là trận chung kết. Tất nhiên, tôi muốn mọi cầu thủ đều đạt thể lực tốt nhất. Nhưng Yoro gặp vấn đề lớn ở chân.
Bản thân khá lo lắng về mùa giải tiếp theo, đội hình tổng thể và cách chúng tôi xây dựng đội bóng."
Khi được hỏi thêm về rủi ro với những ngôi sao khác như Luke Shaw hay Maguire, Amorim nói thêm: "Rõ ràng chúng tôi không thể mạo hiểm với nhiều cầu thủ, nhất là ở vị trí quan trọng."
Nói đến trận chung kết Europa League với Tottenham vào giữa tuần sau, Amorim thừa nhận, ông chưa quyết định về đội hình xuất phát và sẽ cân nhắc tùy bối cảnh.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/moi-lo-lon-cua-amorim-khi-mu-da-chung-ket-europa-league-2401582.html
Bình luận (0)