Ngày 16/5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ GD-ĐT, Hội Nhà văn Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Báo VietNamNet tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 - năm 2025.

Cuộc thi năm nay có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”.

PSX_20250516_103007.jpg
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long, Trưởng ban tổ chức cho hay, cuộc thi viết thư quốc tế UPU đã trở thành hoạt động thường niên, có ý nghĩa sâu sắc với học sinh Việt Nam trong suốt hơn ba thập kỷ qua.

“Chủ đề năm nay không chỉ khơi dậy trí tưởng tượng, khả năng viết văn của học sinh mà còn góp phần nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm đối với môi trường - một trong những vấn đề toàn cầu cấp thiết hiện nay.

Điều đáng mừng là cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc với khoảng 1,5 triệu bài thi - một con số ấn tượng, thể hiện sức lan tỏa và sự quan tâm ngày càng lớn của thế hệ trẻ với các vấn đề toàn cầu”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nói.

Thứ trưởng cũng khẳng định, những kết quả này là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả, bền bỉ giữa các đơn vị tổ chức, ban giám khảo cuộc thi. Ngoài ra, các thầy cô giáo cũng là những người đã vun đắp cảm hứng cho học sinh - những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước và toàn cầu - tham gia cuộc thi chủ động, sáng tạo.

Ông kỳ vọng trong thời gian tới, cuộc thi tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp để lan tỏa sâu rộng, trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh. Thông qua đó, các em sẽ được rèn luyện tư duy, cảm xúc, tuyên truyền chủ đề chung của thế giới gắn với các vấn đề xã hội của Việt Nam.

PSX_20250516_103330.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhất quốc gia cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đánh giá về chất lượng các bài dự thi, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho hay, chủ đề năm nay khá rộng, các em có cơ hội thể hiện kiến thức, hiểu biết đa dạng về biển đảo và vai trò của đại dương với đời sống con người, đặc biệt là các vấn đề ô nhiễm môi trường biển, rác thải nhựa, băng tan, mức biển dâng, biến đổi khí hậu, axit hóa đại dương, tẩy trắng san hô...

Thông qua đó, các bài viết đã đưa ra giải pháp bảo vệ đại dương, đồng thời tôn vinh những nhân vật truyền cảm hứng, cảnh tỉnh sự vô tâm, thờ ơ của con người trước các vấn đề khẩn cấp trong việc bảo vệ môi trường biển.

“Bức thư được các em thể hiện sâu sắc về tình yêu, niềm tự hào và trăn trở với biển đảo quê hương, gửi tới những người giữ trọng trách quan trọng trong tổ chức quốc tế như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, các nguyên thủ quốc gia, những người có tầm ảnh hưởng như nghệ sĩ, ca sĩ, đạo diễn, nhà văn, nhà thơ...

Có em lại gửi thư cho tỷ phú công nghệ Elon Musk với thông điệp 'Trước khi vươn tay tới các vì sao, mong ông hãy quan tâm tới các vấn đề cấp thiết của đại dương, ứng dụng những thành tựu công nghệ vào việc chăm sóc và bảo vệ đại dương', gây ấn tượng sâu sắc cho ban giám khảo”, nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình chia sẻ.

PSX_20250516_103242.jpg
Nhà thơ Trần Đăng Khoa giao lưu cùng học sinh đoạt giải. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Nhất quốc gia cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng). Năm ngoái, Đà Nẵng cũng là địa phương có học sinh đạt giải cao nhất trong cuộc thi.

Chủ nhân của bức thư đạt giải Nhất quốc gia cho biết em đã hóa thân thành Đại dương, viết thư gửi đạo diễn James Cameron, người đứng sau loạt phim đình đám như Titanic (1997), The Abyss (1989), Avatar (2009)... Đại dương nói mình đang bị loài người tàn phá, đau đớn quằn quại khiến trái tim “sắp ngừng đập”. Vì thế, Đại dương khẩn cầu vị đạo diễn nổi tiếng làm một bộ phim để thức tỉnh nhân loại.

PSX_20250516_103453.jpg
3 học sinh giành giải Nhì cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54. Ảnh: Lê Anh Dũng
PSX_20250516_103555.jpg
5 học sinh giành giải Ba cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54. Ảnh: Lê Anh Dũng
PSX_20250516_103728.jpg
Trao giải cho các em học sinh giành giải Khuyến khích. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bên cạnh giải Nhất, Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi cũng trao giải cho các giải cá nhân, tập thể, trong đó có 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải “Cây bút triển vọng”; 10 giải "Khơi nguồn ý tưởng"; 10 giải tập thể. Các em đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi cũng đã được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Xem bức thư giải nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 tại đây.

Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: 'Đại dương và nỗi ám ảnh chất thải phóng xạ'Chủ đề cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54 được đánh giá khá thú vị khi người viết tưởng tượng mình là đại dương. VietNamNet xin giới thiệu bài mẫu, độc giả có thể tham khảo.
Nữ sinh 16 tuổi tại Đà Nẵng giành giải nhất cuộc thi viết thư UPUBằng việc hóa thân thành đại dương, viết thư gửi đạo diễn James Cameron để nói về việc đại dương đang bị tàn phá và lời khẩn cầu thức tỉnh nhân loại, Phạm Đoàn Minh Khuê đã giành giải nhất trong cuộc thi viết thư UPU năm 2025.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/cuoc-thi-viet-thu-upu-nhan-1-5-trieu-bai-thi-nu-sinh-da-nang-gianh-giai-nhat-2401594.html