Nằm trong tuyết lạnh suốt 2 giờ phá kỷ lục thế giới
Một người đàn ông Thụy Sĩ đã thử thách khả năng chịu lạnh của mình, và phá Kỷ lục Guinness thế giới khi chôn mình dưới tuyết hơn 2 giờ đồng hồ.
Báo Khoa học và Đời sống•15/06/2025
Trên một ngọn đồi băng giá và khu rừng ngủ đông ở Andermatt, Thụy Sĩ, có một người đàn ông nằm sấp trên mặt đất, lưng phải chịu những xẻng tuyết chất thành đống. Ảnh: @guinnessworldrecords.
Đó là Elias Meyer, một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp. Anh cho biết, anh quyết định lập kỷ lục về thời gian tiếp xúc toàn thân trực tiếp với tuyết lâu nhất, sau khi phát hiện chưa có ai vượt qua được cột mốc 2 giờ. Ảnh: @guinnessworldrecords.
Elias Meyer chỉ mặc bộ đồ bơi, đã chôn vùi dưới một đống tuyết trong suốt 2 giờ 7 giây. Anh cho biết, cái lạnh không làm anh khó chịu bằng sức nặng của tuyết đè lên người mình. "Tuyết dày đè tôi xuống, khiến vai và khuỷu tay tôi đau nhức. Tưởng tượng như có một cục đá sắc nhọn đập vào lưng mình mà không thể làm được gì, giờ tôi chỉ có thể biết ơn, biết ơn mọi thứ", Meyer viết trên Instagram. Ảnh: @guinnessworldrecords.
Vận động viên cử tạ người Thụy Sĩ này đã quen với những cơn gió lạnh có thể khiến nhiệt độ xuống tới 3 độ C và cảm giác tê buốt của tuyết trên da trần, nhưng anh ấy muốn chứng minh với mọi người rằng, cơ thể có khả năng làm nên những điều đáng kinh ngạc. Ảnh: @guinnessworldrecords.
Mặc dù con người có thể thích nghi với thời tiết lạnh, và thậm chí rèn luyện bản thân để chịu được nhiệt độ khắc nghiệt tốt hơn, nhưng vẫn có nguy cơ bị hạ thân nhiệt khi tham gia những thử thách này. Vì vậy, ban tổ chức đã đảm bảo có một bệnh viện và một đội cấp cứu gần đó, cùng với những người quan sát liên tục theo dõi nhiệt độ cơ thể bên trong và sức khỏe của Elias Meyer. Ảnh: @guinnessworldrecords.
Kỷ lục này trước đó do người đàn ông Ba Lan Valerjan Romanvoski lập vào năm 2022 với thời gian chịu đựng là 1 giờ, 45 phút và 2 giây. Ảnh: @guinnessworldrecords.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: 40 Khoảnh Khắc Khó Tin Nhất Được Camera Quay Lại. Nguồn video: @Chuyện Lạ Kỳ Thú.
Bình luận (0)