Neymar viết thư xin lỗi vì chửi mắng cổ động viên ngay trên sân - Ảnh: REUTERS
Neymar đang sống trong những ngày khó khăn nhất sự nghiệp khi trở về Santos. Cách đây 3 ngày, Santos đã thất bại 1-2 trước Inter Porto Alegre và bị đẩy xuống khu vực rớt hạng, với vị trí thứ tư từ dưới lên, có được 14 điểm sau 15 trận.
Tệ hơn nữa ở cuối trận đấu đó, Neymar đã có một cuộc cãi vã nảy lửa với một cổ động viên Santos trên khán đài và đồng đội Joao Paulo đã phải lao vào can ngăn anh lại. Điều này đã làm mất đi hình ảnh ngôi sao của tiền đạo người Brazil.
Sau trận đấu, Neymar đã viết thư xin lỗi trên Instagram với nội dung: "Trong lúc nóng giận, thật khó để kiểm soát cảm xúc khi bị xúc phạm một cách bất công... Tôi sẽ không bao giờ tranh cãi với người hâm mộ khi họ chỉ trích tôi trên sân; ở đó, họ có quyền đưa ra ý kiến về việc tôi chơi tệ hay không. Họ thậm chí còn có quyền la ó tôi. Nhưng điều họ không thể làm là xúc phạm tôi như anh ấy (cổ động viên tranh cãi với Neymar) đã làm".
Neymar cũng tiết lộ lý do anh phản ứng dữ dội với cổ động viên này: "Cổ động viên đó đã nói rằng tôi là lính đánh thuê cùng với cha mình, nói những điều khó nghe về gia đình và bạn bè tôi... Tôi xin lỗi, nhưng thật khó để kiểm soát bản thân.
Tôi đến Santos để cố gắng giúp đỡ câu lạc bộ theo cách tốt nhất có thể, cả trong lẫn ngoài sân cỏ!
Và ngày nào đó người hâm mộ nghĩ rằng tôi không còn có thể giúp đỡ hoặc tôi đang gây tổn hại cho câu lạc bộ theo bất kỳ cách nào, tôi sẽ là người đầu tiên thu dọn đồ đạc và rời đi!
Santos là một trong những niềm đam mê lớn nhất của tôi và chừng nào còn sức, tôi sẽ cống hiến hết mình cho câu lạc bộ này... Tôi sẽ chạy, la hét và thậm chí chiến đấu nếu cần thiết để đưa Santos đến vị trí xứng đáng. Xin chào, toàn thể Santos".
Nguồn: https://tuoitre.vn/neymar-viet-thu-xin-loi-vi-chui-mang-co-dong-vien-ngay-tren-san-20250726064746846.htm
Bình luận (0)