• Đặt lọp rừng U Minh

Ông Huỳnh Tấn Lợi chuyên nghề đan lọp nổi tiếng xứ rừng tràm U Minh Hạ.

Những ngày này, nghề đan lọp phục vụ người dân mùa nước nổi cũng rất tấp nập. Ông Huỳnh Tấn Lợi, xã Đá Bạc, gắn bỏ cả cuộc đời với nghề vót nan đan lọp, cho biết: "Lọp là dụng cụ dùng bắt cá, thường được đan bằng tre, lưới, đầu có hom nhử làm từ cây trúc già, đặt dưới đáy nước, phần đuôi lọp bịt kín, nhô lên mặt nước cho cá thở. Mỗi năm tôi làm ra hàng trăm cái lọp cho bà con xứ rừng U Minh Hạ. Vào mùa nước lên, bà con miệt rừng hầu như nhà nào cũng có một vài cái để bắt cá cải thiện bữa ăn, còn những tay chuyên nghề đặt lọp thì mua của tôi vài chục, đến cả trăm cái lọp".

Ở vùng rừng U Minh có rất nhiều người sống bằng nghề lọp vào mùa nước lên.

Ở xứ rừng, mùa nước lên cũng là thời điểm các sản vật dưới tán rừng sinh sôi nảy nở, ngoài công việc đồng áng, người dân kiếm sống bằng các nghề, giăng câu, đặt trúm, đặt lọp... Trên những cánh đồng lúa, rừng tràm mùa này, có hàng trăm chiếc lọp được bà con nông dân đặt xuống trong niềm háo hức mong chờ bắt được nhiều cá.

Đặt lọp êm nhất là những nơi có sậy, dớn, cỏ, rau mọc nhiều, sẽ có nhiều loại cá, rùa, rắn...

Trên phần đất nhà, ông Phạm Duy Khanh và ông Lê Văn Suôl, Ấp 10, xã Đá Bạc, đặt hơn 40 cái lọp, sau một vài hôm thu vài chục ký cá lóc, cá sặt rằn, cá rô, thậm chí có cả rắn ri tượng, rùa… kiếm được vài triệu đồng, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Suôl với niềm vui mùa đặt lọp.

Hàng chục ký cá đồng sau mỗi đợt thăm lọp, đem về cho ông Phạm Duy Khanh vài triệu đồng, tăng thu nhập.

Đặt lọp, nghề hiện hữu với người dân gần trăm năm qua, trở thành nét văn hoá trong đời sống xứ rừng U Minh Hạ.

Huỳnh Lâm thực hiện 

Nguồn: https://baocamau.vn/nghe-lop-o-rung-u-minh-ha-a121141.html