Quốc Kiệt ước mơ tiếp tục theo đuổi con đường học vấn để có tương lai tươi sáng.
Căn nhà cấp 4 ở phường Lê Bình, TP Cần Thơ, là nơi trú ngụ của 3 bà cháu. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng bà Đê vẫn cần mẫn bươn chải lo 2 cháu ăn học... Bà Đê kể: “Sáng sớm, tôi tranh thủ đi chợ rồi lo bếp núc, đến trưa đi xếp quần áo tại tiệm giặt ủi cách nhà không xa. Mỗi ngày, tôi kiếm được khoảng 100.000 đồng, gói ghém chi tiêu cũng đủ xoay xở các khoản chi phí sinh hoạt trong nhà”.
Kiệt nhớ lại: “Lúc em học lớp 4, gia đình quá khó khăn, cha mẹ quyết định khăn gói lên TP Hồ Chí Minh làm công nhân. Em và Điền ở nhà, nhờ bà ngoại chăm sóc, hằng tháng, cha mẹ gởi tiền về để ngoại lo cho tụi em học hành”. Và rồi, biến cố ập đến. Năm 2022, cha qua đời vì ung thư gan, mẹ Kiệt - chị Trần Thị Kim Thoa một mình gồng gánh gia đình. Cuối tháng 3-2025, trên đường đi làm, chị Thoa bị tai nạn giao thông và không qua khỏi... Quốc Kiệt tâm sự: “Được ngoại cưu mang nên anh em dần vượt qua đau buồn. Bà ngoại là động lực rất lớn để chúng em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống”.
Để việc học không gián đoạn, 2 em tranh thủ đi làm thuê kiếm tiền mua sách vở, quần áo. Quốc Điền học lớp 11, Trường THPT Giai Xuân, nhận làm đủ thứ việc bán thời gian. Anh em thường động viên nhau phải cố gắng học tập thật tốt, vì chỉ con đường này mới có thể giúp mình có tương lai tươi sáng...
Đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Quốc Kiệt làm bài thi khá tốt, đạt trên 25 điểm, nguyện vọng của em là được học ngành du lịch của Đại học Cần Thơ. Dẫu biết con đường phía trước của Kiệt, của Điền còn dài, chông chênh, nhưng tin rằng bằng ý chí và nghị lực vượt khó, các em sẽ sớm có được quả ngọt...
Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG
Nguồn: https://baocantho.com.vn/nghi-luc-vuot-kho-cua-hoc-tro-ngheo-a189308.html
Bình luận (0)