Gần 50 năm trước, ông Nguyễn Văn Cư (68 tuổi) đi bộ đội, tham gia chiến đấu chống quân Pol Pot ở chiến trường Campuchia và biên giới Tây Nam. Năm 1981, ông phục viên trở về sinh sống tại xã Ea Kuăng (nay là xã Ea Phê), từng tham gia lực lượng công an xã và công tác xã hội tại địa phương. Khó khăn ập đến với gia đình khi ông bị tai biến, suy giảm vận động nghiêm trọng. Nỗi đau thể xác chưa nguôi, lại thêm gánh nặng tinh thần khi người con dâu bỏ đi, để lại hai đứa cháu nhỏ thơ dại cho ông bà chăm sóc. Vất vả chất chồng, ông bà phải bán đi căn nhà đang ở để trang trải cuộc sống, rồi thuê trọ. May mắn thay, một người dân ở thôn Phước Tân 2 đã rộng lòng cưu mang, cho ông bà tá túc.
Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của đồng đội, đầu năm 2025, Hội Cựu chiến binh xã Ea Kuăng (cũ) đã phát động đóng góp kinh phí hỗ trợ ông Nguyễn Văn Cư có nhà ở ổn định. Trong đó, chỉ riêng đóng góp của hội viên cựu chiến binh là gần 34 triệu đồng; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình trong và ngoài xã cũng tham gia góp sức với số tiền gần 44 triệu đồng; một người em của ông Cư đã chia cho anh trai một phần đất để xây dựng nhà ở mới. Nhờ sự chung tay ấy, tháng 3/2025, căn nhà mới có diện tích 80 m2 được hình thành, mang lại niềm vui khôn tả cho cả gia đình.
Cán bộ, hội viên cựu chiến binh chia sẻ niềm vui nhà mới cùng ông Nguyễn Văn Cư (thứ hai từ phải sang). |
Thương binh Nguyễn Vương Vũ (69 tuổi) là một trong những người trẻ từng theo lệnh tổng động viên lên đường nhập ngũ năm 1979 và được điều động về Tiểu đoàn Thông tin 26, Sư đoàn 309. Trong một lần tham gia chiến dịch, ông bị trúng mìn khiến cơ thể đầy vết thương (sau này là thương binh 22%), sức khỏe cũng suy giảm dần theo năm tháng. Năm 1983, ông phục viên trở về địa phương song gánh nặng mưu sinh khiến gia đình ông nhiều lần di chuyển nơi ở, đến nay, vợ chồng ông đang ở nhờ nhà người thân tại xã Ea M'Droh.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng để xây nhà Tình nghĩa với mong muốn góp phần mang lại cuộc sống ổn định, an toàn cho gia đình ông, đồng thời giúp ông an tâm sống vui khỏe, an hưởng tuổi già.
Tại buôn Pốk B, xã Quảng Phú, câu chuyện về ông Y Wưu Hwing (56 tuổi) khiến nhiều người xúc động. Thời tuổi trẻ, ông từng tham gia truy quét FULRO và vào lực lượng dân quân tại địa phương. Trong một lần đi làm nhiệm vụ giữa rừng thiêng nước độc, ông Y Wưu Hwing không rõ bị con vật gì cắn mà cả hai chân của ông bị hoại tử nặng, phải dùng thuốc điều trị mỗi ngày. Giờ đây, tuổi già, sức khỏe giảm sút, vợ con không có công việc ổn định nên cả gia đình phải sống trong căn nhà gỗ mục nát, xiêu vẹo được xây dựng từ 30 năm trước.
Hiểu được nỗi niềm đó, Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN đã kịp thời hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng xây nhà. Ông tâm tình: “Thấy căn nhà mới đang dần nên hình nên dạng, vợ chồng tôi vui mừng, hạnh phúc lắm. Chúng tôi ngóng đợi một tổ ấm vững chãi, bình yên cho tuổi già”.
Năm nay, tại Đắk Lắk, Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 5 nhà Tình nghĩa (cho các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh) và 10 nhà ở tặng hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Không chỉ dừng lại ở kinh phí, khi được sự ủy quyền của Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN và Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị các cơ quan, đơn vị trong lực lượng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn hỗ trợ thêm kinh phí, nhân công trong quá trình xây dựng nhà cho đối tượng thụ hưởng. Không quản khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh đã luân phiên cắt cử lực lượng trực tiếp xuống từng hộ gia đình giám sát, theo dõi tiến độ công trình, hỗ trợ ngày công lao động. Tất cả nhằm mục tiêu triển khai hoạt động công bằng, đúng đối tượng, đảm bảo nguồn lực đến đúng nơi, đúng người, phát huy tối đa hiệu quả.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đến thăm, theo dõi tiến độ thi công nhà ở cho ông Y Wưu Hwing. |
Ông Nguyễn Văn Thân, Trưởng buôn Pốk B chia sẻ, gia đình ông Y Wưu Hwing là một trong những hộ khó khăn nhất của buôn. Bởi vậy, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Tổng Tham mưu QĐNDVN, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Ea Pốk (cũ) cũng giúp đỡ thêm 40 triệu đồng. Ngoài vật chất, bà con buôn làng cũng thường xuyên lui tới động viên, chuyện trò, hỗ trợ kinh phí, tư vấn vật tư, ủng hộ công san nền, đào móng, góp phần giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí, nhất là trong giai đoạn giá cả vật tư lên cao.
Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Phê cũng cho hay, sau khi thực hiện hợp nhất 3 xã Ea Phê (cũ), Ea Kuăng và Ea Hiu, xã Ea Phê (mới) hiện có 820 hội viên cựu chiến binh, trong đó còn nhiều hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và nhà ở. Tiếp tục chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Hội Cựu chiến binh xã sẽ phối hợp khảo sát điều kiện, hoàn cảnh, nguyện vọng của hội viên và gia đình; đồng thời huy động các nguồn lực đồng hành để nhân lên những công trình, phần việc nhân văn, giúp đồng đội thêm an tâm ổn định cuộc sống.
Những câu chuyện xúc động về những mái ấm nghĩa tình vẫn đang được tiếp nối mỗi ngày. Đó là minh chứng rõ nét cho sức mạnh cộng đồng, cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Quỳnh Anh – Đinh Nga
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202507/nghia-tinh-tri-an-c961a86/
Bình luận (0)