Sau khi về hưu, ngoài thời gian dành cho gia đình, ông Lý Văn Minh, ngụ phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện, với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn đối với các mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.
Ban đầu, ông chỉ đóng góp xây nhà tình thương, tặng quà, học bổng,… cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên. Khoảng 10 năm trở lại đây, ông kết nối với những người bạn tỉnh Long An (cũ) khảo sát và xây dựng cầu giao thông nông thôn, tặng quà, học bổng,...
Ông Lý Văn Minh (thứ 2, phải qua) kết nối nhiều người bạn về hưu để làm thiện nguyện
Ông Nguyễn Thanh Tùng (ngụ phường Tân An) chia sẻ: “Tôi và anh Minh là bạn học. Anh Minh và một số người bạn ở TP. Hồ Chí Minh nhưng quê ở Long An sẽ đóng góp tiền, còn tôi đi khảo sát, liên hệ chính quyền địa phương. Hiện nay, nhóm có hơn 10 thành viên tham gia, chủ yếu là những người hưu trí. Nhiều lần số tiền vận động xây dựng cầu không đủ, anh Minh đóng góp thêm. Với sự trách nhiệm, nhiệt tình, anh Minh đã duy trì nhóm thiện nguyện xây dựng cầu hơn 10 năm”.
Tân Tây là địa phương có hệ thống kênh ngòi chằng chịt, nhiều cây cầu chỉ tạm bợ, chủ yếu bằng cây. Theo thời gian, những cây cầu này xuống cấp, người dân đi lại vô cùng khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Chính vì thế, ngay sau khi khảo sát xây dựng cầu, nhóm bạn của ông Minh quyết định ủng hộ chi phí giúp địa phương xóa cầu tạm thay bằng cầu bê tông kiên cố.
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tây Trần Minh Tuấn cho biết: “Nhóm của chú Minh giúp địa phương xây dựng gần 10 cây cầu giao thông nông thôn. Có cầu giao thông kiên cố, sạch đẹp, người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, UBND xã rất mừng. Nhờ có các chú, chúng tôi nhẹ bớt nỗi lo, trăn trở về những khó khăn của người dân quê mình. Sự giúp đỡ của nhóm bạn chú Minh giúp kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn địa phương ngày càng phát triển đồng bộ, không còn cảnh ngăn sông, cách chợ”.
Thấy những thành viên trong nhóm bạn của ông Minh đã ngoài 70 tuổi nên nhiều người lo họ không đủ sức khỏe đi khảo sát từng cây cầu, trao quà đến các mảnh đời yếu thế. Ông Lý Văn Minh bộc bạch: “Trước đây, tôi thường đi từ thiện vào các ngày thứ trong tuần. Còn nay, tôi chọn cuối tuần để các thành viên trong gia đình được đi cùng. Đây là cách tôi giáo dục tình yêu thương, gieo mầm tử tế cho con cháu mình. Hơn hết, qua những chuyến thiện nguyện như vậy, nhiều bạn trẻ còn tình nguyện tham gia, góp phần lan tỏa điều tốt đẹp trong cuộc sống. Để rồi, nhóm chúng tôi sẽ có lớp người kế thừa, tiếp tục đem yêu thương về các vùng nông thôn, người dân có hoàn cảnh khó khăn”.
10 thành viên trong nhóm bạn của ông Minh không ai nhớ rõ đã xây dựng bao nhiêu cây cầu, tặng bao nhiêu phần quà cho vùng nông thôn Long An (cũ). Chỉ biết rằng, mỗi cây cầu được hoàn thành, mỗi phần quà trao tay đều là sự đồng lòng, chung sức và quyết tâm của cả nhóm. Ông Lê Duy Nghĩa (quê xã Bến Lức) phấn khởi nói: “Nhóm chúng tôi tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm, xây nên những nhịp cầu mới, giúp bà con đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn. Lần nào tham gia khánh thành cầu, chúng tôi cũng vô cùng phấn khởi, bởi nhìn được giá trị nhân văn mà nhóm đem đến cho người dân vùng nông thôn”.
Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng hoạt động, mà là mở ra cơ hội để làm những việc thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng. Ông Lý Văn Minh cùng nhóm bạn đã và đang làm rất tốt điều này./.
Minh thư
Nguồn: https://baolongan.vn/nguoi-cao-tuoi-het-long-vi-viec-thien-a199367.html
Bình luận (0)