Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người cha thứ hai của tôi

BPO - Trong đời người, có những mối quan hệ không bắt đầu từ máu mủ ruột rà nhưng lại gắn kết bền chặt bởi yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia. Với tôi, bố chồng chính là người cha thứ hai - người mà tôi yêu thương, trân trọng và biết ơn suốt cuộc đời này.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước10/05/2025

Tôi gọi ông là “bố”, thân thương như cách tôi gọi người cha ruột của mình. Ngày đầu về làm dâu, tôi là dâu út trong gia đình có đến 10 người con. Lòng đầy lo lắng, tôi ngại ngần trước những mối quan hệ mới, sợ mình không đủ khéo léo để hòa nhập vào đại gia đình ấy. Mẹ chồng mất sớm, căn nhà thiếu vắng bàn tay người mẹ. Nhưng rồi, chính bố - người cha chồng trầm lặng và bao dung, đã trở thành sợi dây kết nối, là chỗ dựa tinh thần ấm áp, để tôi dần hòa nhập, thân thuộc với gia đình.

Bố dành cho tôi một tình cảm đặc biệt, có lẽ vì tôi là con dâu út về nhà trong hoàn cảnh thiếu vắng mẹ. Bố vừa là cha vừa là mẹ, vừa là bạn đồng hành. Chuyện gì bố cũng kể: niềm vui, nỗi buồn hay những trăn trở của riêng mình. Từ những cuộc trò chuyện nhỏ, khoảng cách giữa con dâu và bố chồng dần xóa nhòa. Có lúc, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi là con gái út của bố.

Bố không bao giờ khắt khe với tôi, dù tôi vụng về trong việc bếp núc. Những ngày đầu, món ăn tôi nấu chưa vừa miệng, nhưng bố vẫn ăn hết và khen ngon, như khích lệ âm thầm. Qua những bữa cơm, tôi biết bố thích món cá nào, món canh nào, rồi tìm hiểu và học nấu ngon hơn mỗi ngày. 

Bố gọi tôi là “con Bé” - cái tên chỉ riêng bố dùng. Mỗi lần tôi đi công tác, bố thường hỏi chồng tôi: “Con Bé còn mấy ngày nữa về?”. Dù tôi về nhà sớm hay muộn, bố đều chờ tôi về mới ăn cơm. Có lần, tôi về muộn gần 2 tiếng đồng hồ, bước vào nhà đã thấy bố ngồi đợi bên mâm cơm, nở nụ cười hiền hậu. Bữa cơm hôm ấy chỉ có hai bố con nhưng ấm áp vô cùng, giống như ngày con gái đi lấy chồng trở về nhà ăn cơm cùng bố mẹ đẻ.

Theo thời gian, bố ngày càng già thêm, tuổi tác khiến bố dần lẫn lộn. Năm bố 82 tuổi, bố mắc bệnh parkinson. Bố quên mình đã ăn cơm, quên cất tiền ở đâu. Tôi học cách chăm bố, học cách yêu thương một người già đang dần yếu đuối. Có lần, hàng xóm gọi điện nói bố đang cầm chổi quét sân ra tận đầu làng giữa trưa nắng hè. Lần khác, bố bật bếp gas để nấu nồi cơm điện, chỉ vì “sợ con Bé đi làm về sẽ đói”. Câu nói ấy khiến tôi nghẹn ngào. Bố không nói lời yêu thương, nhưng lại âm thầm thương con bằng hành động nhỏ nhặt nhất.

Chẳng bao lâu sau, bố không còn tự đi được nữa, mọi sinh hoạt đều tại chỗ. Và tôi luôn bên cạnh bố. Tôi đút cơm cho bố ăn, kể chuyện để bố cười, tắm rửa, lau người cho bố bằng tất cả sự nhẹ nhàng và lòng biết ơn. Bố vẫn gọi tôi là “con Bé” như thuở nào.

Một ngày mùa đông, bố ra đi sau giấc ngủ trưa bình yên. Gương mặt bố hồng hào, thanh thản như chưa từng trải qua những tháng ngày bệnh tật. Với tôi, bố không còn hiện diện, nhưng tình yêu thương, sự chở che và nụ cười hiền hậu của bố sẽ sống mãi trong từng bữa cơm, trong ký ức tuổi thơ của con cháu và sâu đậm trong trái tim người con dâu út đã từng may mắn có được người cha chồng tuyệt vời!.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/172526/nguoi-cha-thu-hai-cua-toi


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Lễ duyệt binh Nga: Những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' khiến người xem sửng sốt
Xem lại tiêm kích Nga trình diễn ngoạn mục trong Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng
Cúc Phương vào mùa bướm – khi rừng già hóa thành chốn cổ tích
Mai Châu chạm vào trái tim thế giới

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm