Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bồ câu kể chuyện Điện Biên

Nắng pha lê hẹn mùa hạ đỏ Bồ câu kể chuyện Điện Biên Đất sử oai hùng huyền thoại chiến công Miền Tây Bắc tự hào đa sắc màu dân tộc

Báo Vĩnh LongBáo Vĩnh Long10/05/2025

ANNA THÙY TRANG

Nắng pha lê hẹn mùa hạ đỏ

Bồ câu kể chuyện Điện Biên

Đất sử oai hùng huyền thoại chiến công

Miền Tây Bắc tự hào đa sắc màu dân tộc

Ký ức bức tranh Thung lũng Mường Thanh

Cờ đỏ sao vàng đua gió núi trời xanh

Chiến thắng Điện Biên lẫy lừng vang danh Đại tướng

Chấn động địa cầu tên tuổi Bác tỏa hương sen

Nền tảng đá kết hoa xuân đại thắng

Đào mai mừng liên khúc bồ câu trắng

 

Gió núi bay vụt cánh thời gian

Điện Biên lành vết thương thớ đất

Con suối trong veo róc rách nhạc mừng

Dòng nước biếc tẩy xóa màu bùn đỏ

Tiếng hạt mầm râm ran tách vỏ

Hương nắng thơm gọi giấc những chồi non

Thảm lúa hực vàng uốn lượn ruộng bậc thang

 

Đất Mường Phăng, chiến tích đồi A1

Xôn xao điểm hẹn về nguồn

Chân dung đền đài trang trọng ghi công

Dâng hương hoa tưởng niệm tri ân những người anh dũng

Nghe nhịp lòng đứng lặng phút thiêng liêng

Chuyện chiến sĩ anh hùng Phan Đình Giót

Lấy thân mình lấp lỗ châu mai

 

Ai có hay? Ca khúc bản làng đường phố đổi thay

Điện Biên phút chốc đường bay

Thành phố Hồ Chí Minh- Hải Phòng- Hà Nội

Cầu Thanh Bình vượt qua sông Nậm Rốm

Nối đôi bờ mong ước tương lai

Nhịp sống số ban mai, bình minh reo ô cửa

 

Hạ đầu mùa phun cái nắng lan xa

Anh đến bản U- Va, anh qua Noong Luống

Về miền Điện Biên đắm say mùa Lễ hội Hoa Ban

Đa sắc màu Huyền tích U- Va, xòe Thái, Khèn Mông

Váy áo thổ cẩm vịn đường cong thiếu nữ

Chiếc khăn Piêu níu chặt ánh nhìn

Sự tích chuyện tình màu trắng hoa ban, thủy chung son sắt

 

Nôn nao ẩm thực miền Tây Bắc

Mắt chìm vào biển sắc màu mâm cỗ

Nghiêng lòng hương vị thắng cố H’Mông

 

Rừng trút lá hoa ban khoe sắc

Thiên nhiên khắc họa

Ngàn bức tranh Tây Bắc hữu tình

 

Ai khơi dòng suối khoáng, chuyện tình Tiên hạ giới

Biển mây nương đỉnh A- Pa- Chải trắng ngần

Suối nóng U- Va hay chốn bồng lai

Hồ Pá Khoang trầm mặc bức tranh gương nước

Bảng lảng gió núi, ráng mây trời

Đèo Pha- Đin uốn lượn dòng xanh biếc

 

Đi Tây Bắc hỏi rừng hoa ban bao mùa khoe sắc

Mà miền Điện Biên điểm hẹn tuyệt vời!

 

Gởi lại Mường Thanh

Cái chân thành luyến nhớ

Mang theo về cánh môi hoa hạ

Nét rạng rỡ tự hào ánh mắt Điện Biên.

Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/tac-gia-tac-pham/202505/bo-cau-ke-chuyen-dien-bien-40f103c/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm