Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng 8.7, hàng nghìn người dân đã đến nghĩa trang Mai Dịch (P.Nghĩa Đô, Hà Nội) để dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày giỗ đầu.
Đông đảo người dân đã đến dâng hương trong ngày giỗ đầu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch sáng nay (8.7)
ẢNH: ĐÌNH HUY
Thủ đô sáng nay nắng gắt nhưng từng đoàn người vẫn lặng lẽ tay cầm hương, hoa đến tưởng nhớ vị lãnh đạo "trọn đời vì nước, vì dân".
Anh Mạnh Tùng (22 tuổi, P.Phương Liệt, Hà Nội) cho biết đã dành trọn buổi sáng đến nghĩa trang Mai Dịch để thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khi đi, Tùng mang theo bó hoa hướng dương bởi trong lòng anh luôn ghi nhớ lời của cố Tổng Bí thư: "Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản!".
Phần mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
ẢNH: ĐÌNH HUY
Nhìn ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên mộ, Tùng không giấu được xúc động, anh bật khóc nức nở. "Tôi biết ơn bác, bác đã hết lòng vì nước, vì dân, cống hiến cho đất nước đến tận giây phút cuối cùng. Tôi cầu mong bác sẽ phù hộ cho đất nước bình an và ngày càng phát triển", Tùng xúc động.
Tình cảm của Tùng cũng giống như hàng nghìn người dân tại nghĩa trang Mai Dịch sáng nay, họ đến để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhắc nhở bản thân sống sao cho xứng đáng hơn.
Người dân hành lễ trước phần mộ của cố Tổng Bí thư
ẢNH: ĐÌNH HUY
Trong không khí trang nghiêm và lặng lẽ, dòng người lần lượt xếp hàng vào dâng hương
ẢNH: ĐÌNH HUY
Anh Tùng bật khóc khi nhớ về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
ẢNH: ĐÌNH HUY
Nhiều người cúi đầu thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
ẢNH: HOÀNG NAM
Thanhnien.vn
Nguồn:https://thanhnien.vn/nguoi-dan-doi-nang-thap-huong-tuong-nho-co-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-185250708114058323.htm
Bình luận (0)