Chị Tơi nỗ lực chăn nuôi phát triển kinh tế để làm gương cho chị em hội viên |
Đó là những phụ nữ Tà Ôi quanh năm quanh quẩn với rẫy sắn, nương ngô, thiếu trước hụt sau, nhưng e ngại không dám vay vốn vì sợ không thành công lại thâm hụt, không trả được nợ. Chị Tơi vận động chị em mạnh dạn vay vốn, đồng thời tận tình tư vấn, hướng dẫn cách phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng gia đình hội viên. Nhờ sự vận động, hướng dẫn đó, hàng chục phụ nữ trong thôn mạnh dạn vay vốn chính sách để làm ăn.
“Chị Hồ Thị Bị vay 50 triệu đồng để nuôi heo và trồng keo tràm. Những lứa heo được “gối vụ” một cách khoa học, để hầu như tháng nào cũng có heo xuất bán; đảm bảo trả nợ gốc, nợ lãi đúng hạn; mua lại heo giống, vừa dành ra một phần tích lũy. Keo, tràm coi như là “của để dành”. Bây giờ hộ chị Bị đã thoát nghèo, kinh tế ổn định. Chị Đặng Thị Lơ, chị Hồ Thị Vậc, vay 100 triệu đồng, mở rộng quán tạp hóa vừa phát triển nghề dệt zèng”…, chị Tơi kể. Với chị, mỗi một hội viên thoát nghèo là bản làng sáng thêm một ngọn lửa ấm no.
Có chi hội trưởng tâm huyết, Chi hội phụ nữ thôn Paris - Kavin xây dựng được một quỹ riêng, xoay vòng cho hội viên khó khăn mượn không lãi suất. Nhờ đó, nhiều hộ như A Viết Phiếu, Đặng Thị Tươi…, có thêm điều kiện để gầy dựng kinh tế. Điều đặc biệt, nguồn quỹ này được chị em đóng góp bằng ngày công lao động. “Nhiều nhà có đất mà không có người trồng keo, trồng lúa, chị em mình đến làm giúp. Giá công ngoài thị trường là 200 nghìn đồng/ngày, nhưng chị em chỉ lấy 30 nghìn đồng để gây quỹ. Mỗi năm, mỗi người góp vài chục công như thế”, chị Tơi cho hay.
Dưới sự “dẫn dắt” của chị Tơi, hoạt động phụ nữ ở thôn Paris - Kavin luôn sôi nổi, thiết thực và đong đầy tình yêu thương. Thực hiện hiệu quả phong trào “Biến rác thành tiền”, rác thải tái chế được chị em thu gom, bán lấy tiền, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là em Hoàng Thị Hôn, mồ côi mẹ, bị bệnh tim bẩm sinh, đã nhiều lần được tặng quà, chứa đựng tấm lòng ấm áp.
Được chi hội trưởng kết nối, cùng nhau tham gia những hoạt động có ý nghĩa, hội viên phụ nữ thôn Paris - Kavin ngày càng gắn bó, đoàn kết. Các hội viên luôn sẵn lòng san sẻ khó khăn với những gia đình neo đơn, thiếu lao động. Bà Nguyễn Thị Ngút già yếu, bệnh tật, không còn sức làm rẫy, chị em phụ nữ rủ nhau lên rẫy trồng keo giúp. Các chị Ra Pát Thị Tý, Blup Thị Oanh vừa sinh con, không thể ra đồng, hàng chục hội viên cùng chung tay giúp tỉa lúa, dặm mạ cho kịp thời vụ.
Chị em cũng tự nguyện lên rừng chặt củi, góp gạo, giúp dọn dẹp nhà cửa và thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Từ những việc làm tưởng nhỏ bé ấy, chị Tơi cùng các hội viên đã lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sâu rộng trong cộng đồng.
Theo chị Hồ Thị Hồng, Trưởng thôn Paris - Kavin, phong trào phụ nữ trong thôn phát triển vững mạnh trước hết là nhờ văn hóa yêu thương, đùm bọc nhau của người Tà Ôi bao đời nay. Nhưng để phong trào thực sự đi vào đời sống, cần có sự kết nối và nhiệt huyết của người đứng đầu như chị Tơi.
“Chị Tơi không chỉ là “cánh tay nối dài” của Hội ở cơ sở mà còn là điểm tựa tinh thần cho nhiều hội viên. Với sự tận tụy và trách nhiệm, chị đã phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lâm Đớt chia sẻ.
Nguồn: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/nguoi-giu-lua-o-thon-paris-kavin-154423.html
Bình luận (0)