Tôi ấn tượng mạnh mẽ khi nghe Thông nói câu này ở một buổi trò chuyện về tái chế rác thải nhựa. Sau đó, tôi vô tình học chung một lớp phát triển bản thân với Thông. Cũng từ lớp học này, chúng tôi có một nhóm bạn chơi chung với nhau đến tận bây giờ.
Người bạn của tôi tên đầy đủ là Lê Trung Thông, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM, là CEO và Founder của Công ty Lagom, một công ty chuyên thu gom và tái chế rác thải nhựa. Trong nhóm, Thông được chú ý nhiều nhất bởi sự hài hước, giản dị với nhân cách sống và lý tưởng lớn mà Thông đang theo đuổi.
Thông là người yêu thiên nhiên, yêu môi trường, bên cạnh tình yêu con cái. Thông từng nói: "Cha mẹ không chỉ cho con mình đồ ăn ngon nhất, môi trường học hành tốt nhất mà chúng ta cần gìn giữ biển, rừng, nguồn nước sạch và bầu không khí trong lành cho con cái chúng ta". Tôi càng nể Thông hơn khi Thông đã biến tình yêu đó thành hành động thiết thực.
Thông đi đến từng trường học để dạy các con phân loại và thu gom rác
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Gìn giữ môi trường trong lành cho thế hệ tương lai
Sau nhiều trăn trở, Thông bắt tay vào nghiên cứu, tìm hiểu. Đến năm 2019, Thông và một số bạn bè cùng chí hướng thành lập Lagom, một công ty chuyên thu gom và tái chế vỏ hộp sữa. Thông nhận thức được gìn giữ môi trường trong lành cho thế hệ tương lai là trách nhiệm của mỗi người. Sữa là sản phẩm tiêu thụ hằng ngày, vỏ hộp sữa ở dạng rác rất khó phân hủy. Chính vì thế, Thông và đồng nghiệp chọn loại rác này để tái chế trước. Hiện nay, Thông và Lagom đã nổi tiếng khắp cả nước và được cả bạn bè quốc tế biết đến. Sản phẩm móc áo từ vỏ hộp sữa của Lagom đã được công ty thời trang của Pháp ký hợp đồng cung ứng.
Lagom còn làm việc với các sở ban ngành và hiệu trưởng để đưa chương trình huấn luyện vào từng trường học ở từng địa phương. Hoạt động của Lagom gồm 3 khâu: giáo dục thay đổi nhận thức của trẻ em thông qua các tiết giảng dạy về rác thải nhựa và phân loại rác thải, hướng dẫn học sinh thu gom vỏ hộp sữa theo các bước của Lagom; Lagom đến thu gom rác thải dùng được đem về tái chế; Lagom sản xuất ra sản phẩm để kinh doanh.
Hướng dẫn học sinh thu gom vỏ hộp sữa theo các bước của Lagom
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Các bước đi này theo Thông nói là sẽ chậm nhưng nếu hàng triệu người biết phân loại rác thải thì sẽ thu được rác có giá trị. Rác thải chia làm 3 loại: rác hữu cơ, vô cơ và các loại rác khác; mỗi loại sẽ có cách tái chế khác nhau. Muốn tái chế được thì chúng ta cần phân loại rác trước.
Là một người cha yêu con, Thông hiểu rằng muốn thay đổi nhận thức của một thế hệ là điều không hề dễ dàng, dạy những đứa trẻ một điều gì đó mới sẽ dễ hơn. Vì thế Thông đã chọn con đường khó khăn là đi đến từng trường học để dạy các con phân loại và thu gom rác. Sau đó, Lagom sản xuất ra các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho các con như đồ chơi, bàn học, bàn ghế ngoài sân trường... Mỗi món đồ chơi đều có ghi chú rõ ràng là được làm từ bao nhiêu vỏ hộp sữa. Điều này tác động lớn vào nhận thức của các con vì các con có thể tự hào rằng món đồ chơi này được làm từ vỏ hộp sữa do chính tay các con thu gom. Ngoài ra, Lagom đã sản xuất thêm móc áo, chậu trồng cây (hiện có bán trên các sàn thương mại điện tử và được khá nhiều bạn bè, cửa hàng chung tay lan tỏa bằng cách tiếp thị liên kết).
Các sản phẩm từ tái chế rác
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Chương trình của Thông và Lagom đến nay đã được nhiều người biết đến. Ở những tỉnh thành mà Lagom chưa thể đến trực tiếp, người dân tự thu gom vỏ hộp sữa, vỏ bánh snack, rác thải nhựa và gửi theo đường bưu điện đến Lagom. Dù là người dân tự trả phí vận chuyển nhưng Thông vẫn thấy xót vì phí vận chuyển qua bưu điện quá cao, tiền của ai thì cũng xót như nhau. Thông hy vọng có nhiều người biết đến chương trình hoạt động của Lagom để nhiều người phân loại và thu gom rác thải nhựa, tập kết lại một điểm, khi đó Lagom sẽ đến lấy đi để tái chế, tiết kiệm chi phí cho bà con.
Lagom sản xuất ra các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho các con như đồ chơi, bàn học, bàn ghế ngoài sân trường...
ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP
Công việc của Thông nói thì ngắn gọn nhưng là một ngách hẹp khó nhằn, hiếm người đi. Tôi từng hỏi em: "Sao biết khó mà em vẫn đi?". Thông trả lời không chút do dự: "Vì mình không làm thì ai làm hả chị?". Câu trả lời ngắn nhưng lột tả được hết quyết tâm của một công dân yêu môi trường, một người cha muốn gìn giữ trái đất xanh sạch cho con cháu mình.
Ngay cả các shark trong chương trình Shark Tank Việt Nam cũng đã từng nghi ngờ mà hỏi Thông: "Tái chế phức tạp hơn làm mới, có khi nào vì tái chế không kịp mà anh lấy nguyên liệu mới để sản xuất luôn không?". Câu trả lời của Thông đã khiến các shark và tôi lặng người đi: "Em là một người cha của 3 đứa con trai, em muốn con mình có lý tưởng và hoài bão lớn, em mà không làm đúng theo những gì em cam kết thì con em không tin vào những gì em nói". Trong mọi cuộc nói chuyện, dù là thân tình hay buổi giao lưu, Thông luôn tự nhận mình nói không hay nhưng tôi lại thấy Thông nói câu nào chắc câu đó, mọi câu nói sâu sắc của Thông đều khiến tôi thêm phần nể trọng.
Thông từng nhắn nhủ trong một buổi giao lưu với các bạn trẻ: "Các bạn cứ thu gom rác thải nhựa đi, bọn mình tái chế được". Đây cũng là thông điệp tôi muốn gửi gắm đến bạn đọc. Bài viết này là cách tôi chung tay với Thông để lan tỏa việc làm ý nghĩa của Thông cũng như của Lagom trong khả năng của mình - khả năng của một cô giáo yêu văn chương và đang tập tành viết lách.
Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoi-tai-che-rac-vi-tuong-lai-con-tre-185250722111905328.htm
Bình luận (0)