Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và buổi họp fan đặc biệt - Ảnh: FBNV
Buổi họp mặt đặc biệt dành cho fan lớn tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung diễn ra ngày 11-8 tại Hà Nội.
Số lượng khán giả đăng ký rất đông nhưng nhạc sĩ chỉ "chốt" lại 30 người để có nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là "con trai cưng" của các fan U60, U70
Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tự nhận anh là 'con trai cưng' của các khán giả lớn tuổi và nói lý do vì sao anh luôn ưu tiên trả lời bình luận, tin nhắn của lớp khán giả này.
"Mình biết phải yêu quý lắm thì các cô chú mới dành thời gian để mày mò, tìm kiếm và nhắn tin chia sẻ với một người xa lạ như mình.
Nhận thấy nhiều sự yêu thương đó nên mình mới quyết định làm một buổi họp mặt đặc biệt dành cho các cô chú lớn tuổi trong chuyến ra Hà Nội lần này", nhạc sĩ viết.
Nguyễn Văn Chung kể khi anh vừa đến nơi thì "các cô đã ngồi từ sớm và ôm mình như ôm một đứa con đi xa trở về". Lúc đó nghệ sĩ đã rơi nước mắt vì xúc động, có cảm giác như được người má đã mất ôm mình.
Nghệ sĩ tâm sự: "Mình ngồi nhìn các cô, ánh mắt các cô nhìn mình cũng giống như ánh mắt của má vậy. Mình thấy hạnh phúc quá chừng. Mình đàn cho các cô nghe bài hát mình viết tặng cho má, các cô đồng thanh hát theo, nhưng sao mình nghe lẫn trong đó có giọng hát của má nữa. Giờ kể lại nước mắt vẫn tự nhiên rơi".
"Ngày hôm nay, mình tin rằng má đi rồi nhưng má đã nhờ các cô các chú thay má yêu thương mình. Con xin hẹn thêm một ngày họp fan đặc biệt với các cô chú ở TP.HCM nữa", Nguyễn Văn Chung nói.
Nguyễn Văn Chung chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, không giống các bạn trẻ, rất khó để những người lớn tuổi tiếp cận mạng xã hội. Các cô chú học cách mày mò sử dụng mạng xã hội để nhắn tin, chia sẻ cảm xúc của họ rất là quý báu với một nhạc sĩ như anh nên anh luôn trân trọng tình cảm của các cô chú.
"Hình như trong showbiz chưa có nhạc sĩ trẻ nào tổ chức buổi họp fan cho các cô chú, toàn tổ chức cho khán giả trẻ không à", nhạc sĩ cười nói.
Các fan lớn tuổi thi nhau chụp ảnh cùng nhạc sĩ - Ảnh: FBNV
"Lâu lắm mới có một nhạc sĩ trẻ viết nhạc chạm đến trái tim người già"
Đó là tâm sự của một khán giả có mặt tại buổi họp fan. Bà cho biết nhạc trẻ hiện nay chủ yếu dành cho đối tượng khán giả trẻ nên "có một Nguyễn Văn Chung thật đáng quý".
Âm nhạc Nguyễn Văn Chung được các khán giả lớn tuổi nhận xét sâu lắng, ý nghĩa, truyền cảm, gần gũi, nói hộ được tâm sự của nhiều người.
"Cảm ơn nhạc sĩ đã sáng tác bài hát nhiều cảm xúc như thế để mỗi lần mình hát lại rơi nước mắt vì xúc động", một trong nhiều người tâm sự.
Nguyễn Văn Chung đàn piano cho các khán giả lớn tuổi hát Nhật ký của mẹ.
Tại buổi họp fan, nhạc sĩ ngồi chơi piano bài Nhật ký của mẹ, còn các "ca sĩ" chính là những khán giả lớn tuổi.
Nhạc sĩ kể Nhật ký của mẹ là sáng tác thành công nhất, ý nghĩa nhất, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác của anh. Những điều mà anh có hôm nay đều là nhờ có má của mình.
Bài hát nổi tiếng đến mức Hiền Thục từng kể khán giả của cô từ khoảng gần 3 tuổi đến khoảng hơn 80 tuổi đều nghe ca khúc này. Thậm chí ca sĩ nói vui cô "sẽ sống ít nhất được 200 năm với hit này".
Ngoài Nhật ký của mẹ, Nguyễn Văn Chung thời gian qua được chú ý với hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình.
Bài hát do ca sĩ Duyên Quỳnh hát lần đầu, sau đó được nhiều nghệ sĩ khác cover, trong đó đáng chú ý có bản do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thể hiện ở đại lễ 30-4.
Mới nhất là phiên bản Tùng Dương hát tại "concert quốc gia" Tổ quốc trong tim tối 10-8 đang "gây bão" mạng xã hội dù chương trình đã kết thúc.
Nguồn: https://tuoitre.vn/nguyen-van-chung-hop-fan-dac-biet-chuan-con-trai-cung-cua-cac-cu-khan-gia-20250812080152431.htm
Bình luận (0)