Nhạc sĩ Mai Trâm và bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm - Phó Trưởng Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM - tại lễ chào cờ, dâng hoa, dâng hương của đoàn văn nghệ sĩ TP HCM trước nghĩa trang Gia Lai
Hành trình về nguồn mang tên "Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975", do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức đã khép lại, nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm đã có bài phát biểu đầy xúc động tại Nghĩa trang Gia Lai.
"Hôm nay, chúng tôi – những văn nghệ sĩ trẻ đến từ TP HCM – có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, trong hành trình "Theo dấu chân Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975". Chúng tôi đến đây với tất cả lòng biết ơn, sự thành kính và niềm xúc động sâu sắc. Trước hơn 3.600 phần mộ – có tên và chưa tìm được tên – chúng tôi xin cúi đầu dâng nén hương tưởng niệm. Dù các anh, các chị không còn hiện diện trong hình hài, nhưng tinh thần của các anh hùng liệt sĩ vẫn lặng lẽ nâng đỡ đất trời, vẫn hiện hữu trong từng hơi thở của quê hương hôm nay.
Các văn nghệ sĩ TP HCM tại lễ chào cờ, dâng hoa, dâng hương của đoàn văn nghệ sĩ TP HCM trước nghĩa trang Gia Lai
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày non sông liền một dải, đất nước đã hồi sinh, đổi mới và không ngừng vươn lên. Nhưng trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, ký ức về những tháng năm chiến đấu gian khổ, những mất mát không thể đong đếm, vẫn là ngọn lửa cháy mãi – thắp sáng niềm tự hào và ý chí tiếp bước cho thế hệ sau".
Nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm đã nhấn mạnh, đối với thế hệ văn nghệ sĩ trẻ đang tiếp bước trên mặt trận văn hóa, nghệ thuật của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, những người làm trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ, sự hy sinh ấy không chỉ là lịch sử để ghi nhớ, mà còn là chất liệu để sáng tạo, là nguồn cảm hứng bất tận để viết tiếp những bản anh hùng ca bằng âm nhạc, hội họa, thi ca, sân khấu và điện ảnh.
Nhạc sĩ Mai Trâm miệt mài sáng tạo những clip phóng sự và MV đặc sắc cho chuyến hành trình về nguồn
"Chúng tôi tin rằng, nghệ thuật chân chính là nơi hội tụ của cảm xúc và lý tưởng, là sợi dây bền chặt kết nối các thế hệ người Việt, là ngôn ngữ của lòng yêu nước và khát vọng hòa bình. Mỗi giai điệu viết ra, mỗi hình ảnh được khắc họa, đều mang theo hơi thở của lịch sử và tâm hồn dân tộc" – cô xúc động nhấn mạnh.
Đối với nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm, sáng tạo nghệ thuật hôm nay không chỉ là trách nhiệm với cái đẹp, mà còn là trách nhiệm với Tổ quốc. Làm nghệ thuật cũng là một cách gìn giữ đất nước – bằng trí tuệ, bằng bản sắc văn hóa, và bằng trái tim luôn hướng về nhân dân, về lịch sử, về tương lai. Cô hứa không ngừng học hỏi, rèn luyện và lao động bằng tất cả sự nghiêm túc và đam mê, để góp phần tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, có giá trị lan tỏa – xứng đáng với sự hy sinh của đồng bào, đồng chí, và của những người đi trước đã ngã xuống cho đất nước trường tồn.
Nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm đọc bài phát biểu tại Nghĩa trang Gia Lai
Nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm đã sáng tác ca khúc "Theo dấu chân chiến dịch Hồ Chí Minh" trước hai ngày khởi hành của chuyến về nguồn đầy ý nghĩa này. Và trong chuyến đi cô còn là người tận tụy thực hiện 6 clip phóng sự cuộc hành trình và thực hiện MV ca khúc của mình với sự tham gia của các văn nghệ sĩ thuộc nhiều lãnh vực: sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh… Đối với cô đó là niềm vui vô cùng ý nghĩa, mang lại cho cô năng lượng tích cực và có thêm nhiều chất liệu để sáng tác.
Nhạc sĩ Mai Trâm biểu diễn Ca khúc "Hát về thành phố tôi yêu" do cô sáng tác tại Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức (17-5-2025)
Nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm vừa qua đã đoạt giải nhì (cuộc thi không có giải nhất) Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức. Ca khúc "Hát về thành phố tôi yêu" do cô sáng tác sẽ được hai nhóm nhạc trẻ TDB và Trái tim trắng thể hiện trong các hoạt động biểu diễn phục vụ học sinh, sinh viên nhân dịp hè được tổ chức tại các trại hè 2025, đồng thời biểu diễn tại các chương trình Giao lưu văn nghệ tại các trung tâm dạy nghề cho thanh thiếu niên ở các tỉnh, thành Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP Thủ Đức.
Giới nhạc sĩ đánh giá khả năng sáng tác giàu cảm xúc của nhạc sĩ Trần Xuân Mai Trâm, cô đã tiếp nối con đường âm nhạc của cha mình - nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - người vừa được Báo Người Lao Động vinh danh với giải "Nhạc sĩ trọn đời vì âm nhạc Việt Nam" tại lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui". Ông đã gửi tham dự ca khúc "Ánh sao trong mắt mẹ" tạo dấu ấn đẹp đối với công chúng.
Nguồn: https://nld.com.vn/nhac-si-mai-tram-phat-bieu-xuc-dong-tai-nghia-trang-liet-si-tinh-gia-lai-196250531120616034.htm
Bình luận (0)