
Phong độ Italy vs Israel
Trận lượt đi giữa đôi bên chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số điên rồ, với tổng cộng 9 bàn thắng được ghi. Phải nhờ đến bàn thắng ở phút bù giờ đầu tiên của tiền vệ Sandro Tonali, tuyển Italy mới thắng hú vía 5-4, qua đó nuôi cơ hội bắt kịp đội đầu bảng Na Uy.
Tuy nhiên sau lượt trận diễn ra cách đây ít ngày, hy vọng đang dần hẹp đi dành cho binh đoàn Thiên thanh. Na Uy với dàn ngôi sao đang đạt độ chín, vẫn tiếp tục thắng như chẻ tre để vững vàng trên ngôi đầu bảng I.
Ngay cả khi đánh bại Israel trong cuộc tái đấu tại Friuli, Italy sẽ chỉ thu hẹp cách biệt với đối thủ trực tiếp xuống còn 3 điểm.
Trong bối cảnh chỉ sở hữu hiệu số bàn thắng +7 hoặc có thể hơn đôi chút sau trận đấu với Israel, khả năng vươn lên của Gli Azzurri cũng rất thấp do Na Uy đã sở hữu thống kê tương tự lên đến +26.
Chỉ cần đại diện Bắc Âu tiếp tục hạ gục Estonia, tập thể đứng áp chót và mới giành 3 điểm, ở lượt trận kế tiếp, cục diện bảng I gần như sẽ ngã ngũ.
Trên lý thuyết Italy vẫn còn quyền tự quyết do còn 1 trận đối đầu trực tiếp cùng Na Uy nhưng với sự chênh lệch quá lớn về thông số phụ, thầy trò HLV Gennaro Gattuso có lẽ cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải thi đấu play-off.
Dẫu vậy, sự góp mặt trên băng ghế chỉ đạo của cựu tiền vệ cá tính từng khoác áo AC Milan vẫn đang mang đến luồng gió tươi mới. Dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia 47 tuổi, đoàn quân Thiên thanh đã toàn thắng cả 4 lần ra sân gần nhất, ghi tới 15 và thủng lưới 5 bàn.

Dẫu vậy, đây là thời điểm đội chủ nhà cần một chút toan tính. Do khả năng bắt kịp Na Uy rất thấp, Italy hứa hẹn ưu tiên nhiệm vụ giành trọn vẹn 3 điểm để "cắt đuôi" chính Israel và chắc suất nhì bảng, thay vì những mục tiêu có phần viển vông.
Chiến thắng thót tim ở lượt đi như lời cảnh tỉnh và buộc Calafiori cùng các đồng đội phải giữ sự tập trung tốt hơn ở khía cạnh phòng ngự.
Về phần mình, Israel chỉ còn nước giành chiến thắng tại Udine nếu còn muốn cạnh tranh vị trí thứ 2.
Nhưng phong độ hiện tại của Solomon và các đồng đội đang không thật sự tốt. Sau trận thua tiếc nuối trước Italy, Israel bị hành cho tơi tả trong chuyến hành quân tới Na Uy cách đây ít ngày.
Thất bại nặng nề 0-5 chắc chắn ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý của đội khách. Dù HLV Ran Ben Shimon vẫn tỏ ra tự tin trong buổi họp báo trước trận, cơ hội để đội khách tạo nên những giây phút kịch tính như lượt đi có lẽ không cao.
Thông tin lực lượng Italy vs Israel
Italy: Thiếu vắng Moise Kean, Alessandro Bastoni vắng mặt vì chấn thương và án treo giò.
Israel: Không có sự phục vụ của Dor Peretz, chân sút đã lập cú đúp vào lưới Italy ở lượt đi.
Đội hình dự kiến Italy vs Israel
Italy: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Spinazzola; Raspadori, Retegui
Israel: Da. Peretz; Dasa, Baltaxa, Nachmias, Revivo; Abu Fani, E. Peretz; Khalaily, Gloukh, Solomon; Baribo
Dự đoán: 3-1
Nguồn: https://baovanhoa.vn/the-thao/nhan-dinh-tran-dau-italy-vs-israel-1h45-ngay-1510-niu-giu-hy-vong-mong-manh-174507.html
Bình luận (0)