Sáng sớm ở vùng biên Mường Lát, khi mây trắng còn bao phủ khắp các bản làng, Trung tá Phùng Văn Đàm, Phó trưởng phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn KT-QP 5 cùng Lò Việt Giới, Đội trưởng Đội TTTTN và bạn Nguyễn Thị Huyền Trang, đội viên, đưa chúng tôi về bản Ón, xã Tam Chung-một trong những bản xa nhất, khó khăn nhất vùng biên này.
Chiếc xe bán tải của đoàn lúc “treo mình” trên những dốc cao, lúc lại “chìm sâu” dưới thung lũng. Khi xe lên đến ngọn núi cao, Giới chỉ tay về phía ngọn đồi nơi có những mái nhà tôn xanh nằm ở lưng chừng núi, rồi nói: “Đó là bản Ón, nơi sinh sống của đồng bào Mông ở Tam Chung. Những ngày đầu mới về đoàn lên giúp bà con nơi đây là một thử thách lớn đối với chúng em. Nhưng đi rồi thành quen, bây giờ chúng em nhớ từng khúc cua, từng con dốc lên bản”.
Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 hướng dẫn bà con học tại lớp xóa mù chữ. |
Xe dừng ở cuối bản, chúng tôi vào thăm mô hình nuôi lợn đen bản địa sinh sản của gia đình anh Giàng A Su, sinh năm 1998. Hôm ấy, anh Su vừa đi chặt những cây chuối rừng về, còn vợ đang nấu cám. Anh Su vừa đưa những cây chuối vào máy thái, vừa nói: “Từ ngày được Bộ đội Đoàn KT-QP 5 và các TTTTN, đặc biệt là cô Trang giúp đỡ, hướng dẫn gia đình mình cách chăn nuôi. Vợ chồng mình đã nuôi giống lợn bản này hiệu quả. Vừa rồi mình bán được một ổ lợn con, đã trả hết 30 triệu đồng tiền nợ ngân hàng rồi. Lứa lợn sau là vợ chồng có tiền tiết kiệm để cho con cái học hành rồi”.
Bạn Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1995), quê ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, chuyên ngành chăn nuôi thú y. Tuy mới lên với bà con vùng biên hơn một năm nhưng hầu như bản nào ở Mường Lát, Trang cũng đã đặt chân đến. “Cứ mỗi dịp đơn vị làm công tác dân vận hay hỗ trợ con giống cho bà con là em lại bám bản, bám đội, cùng cán bộ, nhân viên đội hướng dẫn cách chăm sóc, làm chuồng trại, phòng bệnh cho trâu, bò, lợn ở các bản. Mỗi tuần một lần, vừa tuyên truyền, hướng dẫn, vừa đến kiểm tra xem các con giống bà con chăm sóc đúng kỹ thuật không, đến bao giờ con giống phát triển ổn định, chúng em mới chuyển địa bàn khác”, Huyền Trang chia sẻ
Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 giúp dân gặt lúa. |
Từ năm 2010 đến nay, Đoàn KT-QP 5 đã tiếp nhận 179 đội viên TTTTN theo Dự án 174 của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường TTTTN đến công tác tại các khu KT-QP”. Các TTTTN về đây được phân công về các đội sản xuất hoặc theo các dự án của Đoàn để bám bản cùng bộ đội tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giúp dân làm kinh tế, làm đường, dựng nhà, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Có đến, đi, làm quen với những con dốc, cơn mưa rừng mới thấu được phần nào những khó khăn, vất vả mà cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 5 và các TTTTN phải trải qua. Cho nên, không phải ai cũng chọn vùng biên gian khó này để bắt đầu sự nghiệp như những trí thức trẻ nơi đây.
Bùi Thanh Tuấn tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, Khoa Giáo dục tiểu học. Trong khi nhiều bạn cùng lớp chọn về các trường ở miền xuôi để đứng lớp, Tuấn xung phong lên Mường Lát công tác. Hơn một năm qua, Tuấn gắn bó với những lớp học xóa mù chữ tại Đội sản xuất số 2 ở xã Quang Chiểu, nơi cách trung tâm huyện khoảng 20km đường rừng, đường đi lại mùa mưa phải băng suối, lội rừng. Tại đây, Tuấn không chỉ làm "thầy giáo” mà cùng với cán bộ, nhân viên trong Đội sản xuất số 2 trở thành những tuyên truyền viên, người bạn tâm giao của bà con. “Nhiều đêm dạy học về, trời đổ mưa, đường sạt, không về Đội được. Anh em phải ngủ lại ở nhà văn hóa, đợi sáng mai bớt mưa mới về”, Tuấn kể với chất giọng nhẹ nhàng. Nhờ có các lớp học xóa mù chữ và những người như Tuấn mà đồng bào ở các bản vùng biên Mường Lát biết con chữ, không phải điểm chỉ ngón tay mỗi khi xuống xã làm các loại giấy tờ.
Tôi hỏi các thành viên trong Đội TTTTN của Đoàn KT-QP 5: Điều gì giữ chân các bạn ở lại nơi “chỉ có núi rừng thăm thẳm” làm bạn? Phần lớn các bạn đều trả lời: Tình người! “Đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú nơi đây tuy nghèo nhưng thật thà, nghĩa tình. Các em thương bà con như người thân và bà con quý các em như con của bản”, Lò Việt Giới tâm sự.
Còn với Bùi Thanh Tuấn, đó là ấn tượng về những người em, người chị, người mẹ chờ đón mình trong những lớp học xóa mù chữ buổi tối; đó là niềm vui, nụ cười đầy hạnh phúc khi bà con viết được họ tên mình đầy đủ. “Có những điều giản dị vậy thôi nhưng tiền bạc không mua được. Cảm giác được cần đến, được yêu mến, đó là động lực để em đi tiếp”, Tuấn chia sẻ.
Chiều trên biên giới, bóng dáng những TTTTN vẫn lặng thầm tỏa về các bản vùng biên nơi có các đội sản xuất của Đoàn KT-QP 5 đứng chân. Họ không ồn ào, không phô trương, nhưng chính họ đang viết nên câu chuyện đẹp về tuổi trẻ giữa vùng biên Tổ quốc. Ở đó, lý tưởng không chỉ nằm trong giáo trình mà còn in dấu trên những bàn tay lấm lem đất, trên đôi chân băng rừng vượt suối, trên những giấc ngủ chập chờn trong lán gỗ. Đại tá Lê Vinh, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 5 khẳng định: “Chúng tôi luôn xem các TTTTN là hạt nhân trong công cuộc phát triển bền vững vùng biên. Các em mang đến tri thức, mang theo sức trẻ và tinh thần cống hiến không mệt mỏi, để cùng cán bộ, nhân viên trong Đoàn chung tay xây dựng vùng biên Mường Lát ngày một khởi sắc”.
Bài và ảnh: KHÁNH TRÌNH - MAI ANH
Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nhung-ban-tay-lam-dat-o-muong-lat-830915
Bình luận (0)