Những đội viên toàn năng
1. Chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp, Phạm Hồng Tiến Thành (lớp 5, Trường Tiểu học Ngô Quyền, TP.Tam Kỳ) cùng các bạn ráo riết ôn tập. Là một đội viên giỏi toàn diện, Tiến Thành được nhiều bạn bè, thầy cô yêu mến bởi sự vui tươi, năng nổ và gặt hái nhiều thành tích về cho liên đội, thành phố cũng như cấp tỉnh.

Một số thành tích tiêu biểu của Phạm Hồng Tiến Thành trong năm học 2024 - 2025:
- Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh sáng kiến về phòng chống bạo lực gia đình cấp tỉnh.
- Giải Nhì cuộc thi bóng đá cấp thành phố với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.
- Giải Ba cuộc thi bơi lội cấp thành phố.
- Giải Nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ 17.
- Giải Ba cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20.

Phạm Hồng Tiến Thành là một đội viên xuất sắc. Em tham gia hầu hết các hoạt động đội - sao do nhà trường, các cấp tổ chức và rinh nhiều giải thưởng về cho lớp, cho liên đội và địa phương. Là đội viên gương mẫu toàn diện, Thành được nhà trường và thành phố chọn đại diện tham dự, vinh danh tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam lần thứ VII - năm 2025. Năm học 2024 - 2025, Phạm Hồng Tiến Thành được nhà trường đề cử là học sinh xuất sắc nhất trường”.
Cô Huỳnh Thị Ái Nguyệt - Tổng phụ trách Trường TH Ngô Quyền

Với cậu học trò nhỏ này, để gặt hái nhiều thành tích nổi trội như thế, đó là nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và nhất là sự đồng hành của ba mẹ, luôn động viên và hỗ trợ em trong học tập, rèn luyện, tham gia các hội thi nghệ thuật, thể dục thể thao. Thông qua đó, Thành không chỉ tiếp nhận được những kiến thức bổ ích mà còn trau dồi những kỹ năng cần thiết, thay đổi một chàng trai nhút nhát, tự ti thành một đội viên nhanh nhẹn, ưu tú.
[VIDEO] - Chia sẻ của những đội viên tiêu biểu:
2. Cũng dần tự tin, trưởng thành qua những cuộc thi, chương trình đoàn - đội, Nguyễn Hà Phương Hân (lớp 9, Trường THCS Phan Tây Hồ, huyện Phú Ninh) chia sẻ: “Những năm tháng cấp 1, cấp 2, em đều tham gia các hoạt động đoàn - đội do trường, địa phương, các cấp tổ chức bằng năng lượng tích cực nhất. Bởi em biết, qua những hoạt động đó, em có cơ hội trải nghiệm cuộc sống, tiếp lĩnh tri thức và rèn luyện những kỹ năng sống. Từ đó em phát triển, hoàn thiện bản thân từng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của mình”.

Một số thành tích tiêu biểu của Nguyễn Hà Phương Hân:
- Giải Nhất Hội thi “Văn học - Học văn” cấp tỉnh năm học 2023-2024.
- Giải Ba Cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM cấp tỉnh năm học 2023-2024.
- Giải Nhì môn Tiếng Anh kỳ thi khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2023-2024.
- Giải Nhì Cuộc thi Hùng biện câu chuyện đạo đức và Pháp luật cấp huyện năm học 2023-2024.
- Giải Nhì Hội thi trưng bày “Sản phẩm sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng” cấp huyện năm học 2023-2024.
- Á quân Cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí Phú Ninh lần 2 năm 2024.
- Giải Nhì Rung chuông vàng “Tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp nhà yêu nước Phan Châu Trinh” huyện Phú Ninh năm 2025.
- Học sinh xuất sắc Nhất trường năm học 2022-2023, 2023-2024.
- Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Phú Ninh giai đoạn 2023-2025.

Không chỉ nỗ lực trở thành đội viên “đa năng”, để xứng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” Phương Hân còn giúp đỡ các bạn trong lớp học tập những môn thế mạnh của em, hỗ trợ các đội viên thực hiện nghi thức đội, cổ vũ các bạn tham gia những hội thi đoàn - đội... Gắn kết với mọi người bằng sự thông minh, tinh tế, Hân là tấm gương sáng để các đội viên noi theo.

Đội viên nghị lực
1. Mồ côi cha, mẹ là nhân viên y tế làm việc đến tận khuya mới về, Nguyễn Văn Khải (lớp 5, Trường TH Lê Hoàn, huyện Phú Ninh) ở cùng với bà ngoại mù một mắt, đau yếu khó đi lại. Sau giờ tan trường, trên chiếc xe đạp cũ, Khải vội về làm việc nhà, nấu ăn cho ngoại, chăm em... song chưa bao giờ có một lời than vãn.

Mê ngoại ngữ, những lúc rảnh rỗi, làm xong bài tập trên lớp, Khải tự học tiếng Anh, tiếng Trung, thử sức với nhiều sân chơi như IOE, Tìm kiếm tài năng nhí Phú Ninh… Nhiều năm liền, em là học sinh giỏi, được các thầy cô và bạn bè yêu mến bởi sự chăm ngoan và nỗ lực không ngừng.
Thầy Dương Quốc Bảo - giáo viên trung tâm Ngoại ngữ ABO, người đã đồng hành cùng ước mơ giỏi ngoại ngữ, ngao du thế giới của Khải từ lúc 6 tuổi đến giờ, cho biết: “Khải là một cậu học trò nhỏ giàu nghị lực. Em luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc, nhiều năm liền nằm trong top đầu lớp. Không chỉ giỏi tiếng Anh, Khải còn có khả năng giao tiếp tiếng Trung khá tốt. Em vẫn luôn nỗ lực học tập với ý thức rõ ràng rằng tri thức là con đường thay đổi tương lai”.
2. Tương tự Khải, tranh thủ giờ ra chơi, Phan Thị Ni Na (lớp 9, Trường THCS Phan Tây Hồ, huyện Phú Ninh) xuống ghế đá sân trường ngồi ôn bài. Bởi sau những tiết học trên lớp, Na cũng phải về chăm sóc mẹ đang bị tai nạn gãy chân.
Nhà nghèo, mẹ Na mắc bệnh động kinh không làm được việc nặng, ba mắc bệnh xương khớp mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức. Nhưng mẹ em vẫn cố gắng làm hết mọi việc nhà, nuôi thêm gà, trồng thêm rau lúc khỏe, ba Na cũng nỗ lực mưu sinh từ nghề phụ hồ dãi nắng dầm mưa. Cô gái nhỏ hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn nên luôn chăm chỉ học hành…

Nhắc đến môn lịch sử yêu thích, Ni Na chia sẻ: “Em có thể dành hàng giờ để ngồi học lịch sử, xem các video về chiến tranh, lịch sử. Với em, lịch sử vô cùng cuốn hút, nó cho ta thấu hiểu những mất mát, hy sinh của cha ông. Và cũng cho ta động lực để cố gắng xứng đáng với giá trị hòa bình mà dân tộc ta đã đánh đổi quá lớn”.
[VIDEO] - Phan Thị Ni Na chia sẻ:
3. Không may mắn hưởng trọn vẹn tình thương gia đình như Na, Võ Thị Yến Nhi (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Hiền, Phú Ninh) mang theo tuổi thơ đầy những "vết xước" bởi bạo lực gia đình.
“Em từng nghĩ nhà là nơi để trở về nhưng lại không biết cách nào để "trở về". Gia đình em thường xuyên xảy ra cãi vã, thậm chí là xô xát giữa ba mẹ. Nhiều lần chứng kiến cảnh tượng đó, tim em như quặn thắt lại, nước mắt cứ trào ra trong sự bất lực. Sống trong môi trường này, ai cũng nói em mạnh mẽ nhưng đó chỉ là cái mác bên ngoài, còn trong tâm trí em đã tan vỡ cảm xúc với hai tiếng “gia đình” từ rất lâu…

Song Nhi dần nhận ra em không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình lớn lên. Thay vì buồn bã bỏ học, em bắt đầu đọc sách, viết nhật ký, tập trung vào học tập như một cách để tự cứu lấy mình…

Đồng hành cùng Nhi trong suốt 4 năm cấp 2 với môn Văn, tôi thấy em ấy sống lạc quan và nghị lực phi thường. Dù gia đình không trọn vẹn, xuất phát điểm môn văn của Nhi không quá nổi trội nhưng bằng sự chăm chỉ, tích cực, thậm chí còn nhờ thầy cô hướng dẫn, ra thêm bài tập để rèn luyện, Nhi tiến bộ từng ngày và chứng minh được năng lực”.
Cô giáo Huỳnh Thị Hồng Vy - giáo viên dạy Văn Trường THCS Nguyễn Hiền
Năm nào Vy cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất lớp, năm học 2023 - 2024 em đoạt giải Nhất môn Ngữ văn cấp huyện. Đến năm học 2024 - 2025, em giành được giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

"Cô bé hướng dương” tâm sự: “Hoàn cảnh đó đã từng khiến em tưởng như không thể tiếp tục song em chọn vươn lên, chọn sự học, học để sau này không trở thành người như ba - nóng nảy, thiếu kiềm chế; và cũng không phải một người như mẹ - cam chịu, đầy nhẫn nhục. Dù vậy, em vẫn thương ba mẹ, một gia đình không hoàn hảo, nhưng chính họ đã cho em hiểu rõ mình cần trở thành người như thế nào”.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/nhung-bong-hoa-doi-vien-ruc-ro-thang-nam-3154730.html
Bình luận (0)