Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những bước chân tự hào trong đội hình A80

Trong đội hình của hơn 16.000 quân nhân tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La vinh dự có 3 đại diện... Đây không chỉ là nhiệm vụ nghi lễ, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh, sức bền và niềm tự hào của người lính quân hàm xanh trong ngày hội lớn của non sông.

Báo Nhân dânBáo Nhân dân08/08/2025

Các khối tại buổi luyện tập diễu binh, diễu hành A80.
Các khối tại buổi luyện tập diễu binh, diễu hành A80.

Tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Bộ đội Biên phòng Sơn La vinh dự có 3 quân nhân được lựa chọn: Thượng úy Cà Mạnh Quynh; Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Tuấn Anh; Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Bàn Thị Hiền Ngân.

Để có mặt trong đội hình danh dự này, mỗi người phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong nhanh nhẹn, hình thể đẹp và thể lực bền bỉ.

ndo_tr_son-la-5.jpg
Trung úy Bàn Thị Hiền Ngân (hàng thứ 2, vị trí thứ 2 từ trái ảnh sang), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tham gia khối nữ quân nhạc.

Những ngày luyện tập tại thao trường diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè, có ngày nhiệt độ vượt hơn 40 độ C, nền bê-tông bỏng rát, không khí oi bức, ngột ngạt hay những cơn mưa bất chợt, nhưng từng bước chân vẫn đều đặn, mạnh mẽ hòa nhịp cùng tiếng quân nhạc và khẩu lệnh dõng dạc. Từng động tác đánh mặt, giơ tay chào… được tập luyện đến mức chuẩn xác, đồng bộ.

Cường độ luyện tập kéo dài từ sáng sớm tới chiều muộn, mồ hôi thấm đẫm quân phục, làn da sạm nắng, nhưng ánh mắt các chiến sĩ luôn ánh lên niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm trước nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi bước chân trên thao trường không chỉ là yêu cầu về động tác, mà còn là lời khẳng định bản lĩnh, sức bền và sự đoàn kết.

ndo_tr_son-la-1.jpg
Thượng úy Hoàn Tuấn Anh cùng đồng đội luôn trong tâm thế sẵn sàng tay lái để phục vụ đưa đón các khối ra thao trường tập luyện.

Trong số đó, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Bàn Thị Hiền Ngân, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, là một trong gần 1.300 nữ quân nhân tham gia A80. Trung úy Bàn Thị Hiền Ngân từng góp mặt trong đội hình diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (A50).

Chia sẻ về lần thứ 2 tham dự một sự kiện trọng đại, Trung úy Bàn Thị Hiền Ngân nói: “So với A50, khí hậu Sơn Tây lần này oi bức hơn nhiều. Nhưng dù ở đâu, tôi vẫn luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng ngày, chúng tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị ra thao trường”.

“Nữ quân nhân có nhiều khó khăn hơn nam giới, nhưng tôi luôn xác định không được nhụt chí dù chỉ một phút. Chúng tôi luyện tập hăng say, chỉnh sửa cho nhau từng động tác thật chuẩn, đẹp, chính xác, góp phần hòa nhịp với toàn đội hình hơn 16.000 quân nhân diễu binh, diễu hành lần này”, Trung úy Bàn Thị Hiền Ngân chia sẻ thêm.

ndo_tr_son-la-7.jpg
Thượng úy Cà Mạnh Quynh với những nụ cười rạng rỡ và đầy tự hào sau buổi tập luyện, tranh thủ chụp những bức hình kỷ niệm gửi chia sẻ cho người thân.

Khác với những bước chân trên lễ đài, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Tuấn Anh, lái xe Đồn Biên phòng Mường Lạn lại đảm nhận nhiệm vụ thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng là đưa đón đồng đội ra thao trường.

“Lái xe phục vụ A80 không chỉ là chở người. Đó là trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối, đúng đội hình khi di chuyển, tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ. Chúng tôi luôn tâm niệm phương châm “Đi đúng đường, nhường xe, bám đường, bám xe, bám tiếng nổ máy, tuyệt đối không để xảy ra sự cố”, Thượng úy Hoàng Tuấn Anh chia sẻ.

Tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật cao, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ chính là động lực giúp các chiến sĩ vượt nắng thắng mưa, vững vàng trên thao trường. Mỗi bước đi là một biểu tượng của đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, góp phần tạo nên sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

ndo_tr_son-la-3.jpg
Một buổi luyện tập của Trung úy Bàn Thị Hiền Ngân (hàng thứ 2, vị trí thứ 2 từ trái ảnh sang).

Thượng úy Cà Mạnh Quynh, Trung đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, nói: “Được tham gia nhiệm vụ A80 tại Thủ đô Hà Nội là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với tôi và đơn vị. Đây không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để tôi thể hiện bản lĩnh, ý chí và kỷ luật của người sĩ quan Biên phòng. Tôi quyết tâm rèn luyện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, phối hợp chặt chẽ cùng đồng đội, góp phần vào thành công của sự kiện, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Biên phòng”.

Sự hiện diện của 3 đại diện Bộ đội Biên phòng Sơn La trong đội hình danh dự quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, thể hiện hình ảnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, mà còn khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Ba quân nhân của Bộ đội Biên phòng Sơn La tham gia A80 chính là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần, bản lĩnh, trách nhiệm và vẻ đẹp của người lính quân hàm xanh, những bước chân tự hào trong ngày hội lớn của non sông.

Nguồn: https://nhandan.vn/nhung-buoc-chan-tu-hao-trong-doi-hinh-a80-post899511.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

68 quân nhân từng duyệt binh ở Nga luyện tập cho đêm nhạc 'Tổ quốc trong tim'
'Chim sắt' đa năng Yak-130 sẽ khuấy đảo bầu trời Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9
Nhiệm vụ A80: 'Dậy sóng' từ đêm sơ duyệt đến bản hùng ca Quốc khánh 2/9
Vượt nắng thắng mưa, luyện tập vì ngày hội non sông

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm