Hành trình thầm lặng ấy bắt đầu từ năm 2019, khi bà Thoan chứng kiến bãi biển quê mình - nơi từng đẹp đẽ và trong lành - đang ngày một trở nên ô nhiễm vì rác thải từ du khách. Từ cảm xúc ban đầu là bức xúc, bà chuyển sang hành động. Ban đầu là nhặt rác một mình. Sau đó, bà chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội với một thông điệp đơn giản: “Xin đừng xả rác”. Không khẩu hiệu lớn lao, không hô hào ồn ào, nhưng hành động thực tế của bà đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Người ta bắt đầu chú ý đến bà, hỏi han, rồi… tham gia.
Đến tháng 3/2024, nhóm “Chiến binh diệt rác” chính thức được thành lập - từ một ý tưởng chung tay, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng. Nhóm khi ấy chỉ có 5-6 người. Đến nay, con số đã tăng lên khoảng 30 thành viên với nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau từ sinh viên 21 tuổi đến những người cao tuổi đã về hưu. Họ đều có điểm chung: Không chờ ai nhắc, không chờ ngày hội, chỉ cần cuối tuần là có mặt.
Cứ mỗi sáng thứ Bảy và Chủ nhật, từ 5h15 đến gần 8h sáng, nhóm tập trung tại bãi biển Bãi Cháy, nơi tập trung đông du khách để cùng nhau thu gom, nhặt nhạnh rác thải. “Thường thì từ thứ Hai đến thứ Sáu, các bãi biển khá sạch, ít rác rưởi. Tuy nhiên, vào dịp cuối tuần, lượng khách du lịch đông nên bãi biển trông chẳng khác gì một “mặt trận”. Nào là vỏ lon, bỉm trẻ em, vỏ hộp sữa, hộp cơm thừa… la liệt trên cát. Nhìn bãi biển lúc ấy mà thấy nhói lòng. Chúng tôi gọi vui đây là "trận địa" - và mình là chiến binh. Diệt rác là cách chúng tôi giữ lại vẻ đẹp cho thành phố” - bà Thoan chia sẻ.
Điều khiến người ta cảm phục không chỉ ở việc bà Thoan khởi xướng nhóm, mà còn bởi sự tận tụy bền bỉ. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, bà vẫn duy trì việc đi nhặt rác một mình, đều đặn mỗi sáng từ 5h15 đến 6h30, bất kể thời tiết. Với đôi găng tay, chiếc sọt và tinh thần trách nhiệm sâu sắc, bà kiên trì thu gom rác thải, tạo nên hình ảnh đầy cảm hứng cho cộng đồng xung quanh. Chính sự tận tâm và kiên định ấy đã giữ cho phong trào luôn cháy sáng và lan tỏa mạnh mẽ.
Trong nhóm, chị Nguyễn Thị Nhung (phường Hoành Bồ) là ví dụ điển hình cho sức lan tỏa của phong trào. Nhà chị cách xa Bãi Cháy gần 10 cây số, nhưng sáng Chủ nhật nào chị cũng có mặt từ sớm. “Tôi cảm thấy vui vì mình làm được việc có ích. Nhìn bãi biển sạch sẽ, gọn gàng sau khi nhóm hoàn thành công việc, tôi thấy đáng lắm. Chỉ mong mọi người đừng vứt rác bừa bãi để tụi tôi… đỡ phải nhặt nữa” - Chị hóm hỉnh nói.
Điều đáng chú ý là không ai trong nhóm này là công nhân vệ sinh môi trường hay được giao nhiệm vụ cụ thể. Họ không làm việc vì sự khen thưởng hay yêu cầu từ ai, mà đơn giản là vì họ thấy giữ gìn biển sạch là việc cần làm. Họ nhận thức rõ rằng, phát triển du lịch phải gắn liền với bảo vệ môi trường, và một thành phố du lịch thật sự không chỉ đẹp trên ảnh quảng cáo mà còn phải sạch sẽ trong cuộc sống hằng ngày của người dân.
Không dừng lại ở hành động nhặt rác, hiện bà Thoan đang ấp ủ một ý tưởng nhân văn khác: Lắp đặt cây nước uống miễn phí ở các khu nhà tắm tráng ven biển. “Tôi mong là nếu du khách biết rằng ở đây có nước uống miễn phí, họ sẽ không mang theo chai nhựa, từ đó giảm lượng rác thải nhựa. Một thay đổi nhỏ thôi, nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn” - bà bày tỏ.
Trong thời đại mà nhiều người còn thờ ơ với môi trường, hành động của nhóm “Chiến binh diệt rác” như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc: Sự thay đổi không nhất thiết bắt đầu từ những điều to tát. Chỉ cần mỗi người bớt một hành vi xả rác, hoặc sẵn sàng cúi xuống nhặt một chiếc vỏ lon vứt bừa… thì những bãi biển sẽ bớt ô nhiễm, thành phố sẽ đẹp hơn, và cuộc sống sẽ tử tế hơn.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/nhung-chien-binh-diet-rac-3360637.html
Bình luận (0)