Những người tiên phong
Ở thôn Minh Tiến, xã Tân Mỹ, trước kia để sản xuất, khai thác rừng, hằng ngày, người dân thường phải đi qua những con đường nhỏ hẹp, nhất là vào mùa mưa lại càng khó đi hơn. Dân cư thưa thớt, nên việc huy động kinh phí để làm một con đường bê tông trở nên quá sức đối với các hộ dân.
Khi dự án đường vượt lũ thượng lưu hồ chứa nước Dạ Lam khu vực khe Bứa được triển khai, người dân nơi đây như có thêm hy vọng. Theo thiết kế, đường có chiều dài khoảng 1,2km, mặt đường được kết cấu bê tông rộng 3,5m. Con đường được xây dựng không chỉ tạo điều kiện cho người dân phát triển rừng, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy được kịp thời, mà còn tạo sự gắn kết, mạng lưới giao thông giữa các thôn trong xã thông suốt, thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới…
![]() |
Anh Ngô Xuân Trường (áo trắng), thôn Minh Tiến, xã Tân Mỹ tiên phong trong việc hiến đất, hiến cây để làm đường giao thông - Ảnh: N.H |
Ngôi nhà của anh Ngô Xuân Trường (SN 1983), ở thôn Minh Tiến, xã Tân Mỹ nằm len lỏi giữa cánh rừng keo bạt ngàn. Anh Trường niềm nở đón chúng tôi bằng những cái bắt tay thật chặt. Sau vài câu chào hỏi, bên ly chè xanh đặc quánh vừa mới được rót ra, anh Trường bắt đầu kể về cuộc sống gia đình và “hành trình” hiến đất của mình. Đầu những năm 90, anh theo cha mẹ lên vùng kinh tế mới khe Bứa để lập nghiệp. Lúc ấy, vùng đất này toàn là cây cỏ dại mọc chen chúc nhau. Nhà đông con, đất đai cũng chẳng có nên cả gia đình bắt đầu khai hoang để trồng sắn, khoai đắp đổi qua ngày. Năm 1998, khi dự án rừng Việt-Đức triển khai, gia đình anh được cấp gần 2ha đất để trồng rừng, rồi sau đó mở rộng diện tích lên hơn 4 ha.
“Đầu năm 2025, khi bắt đầu tiến hành công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị xây dựng con đường, tôi đề xuất ngay với chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện dự án rằng cứ làm đường cho thẳng, hết bao nhiêu đất, cây rừng qua vườn nhà tôi, tôi không nhận bồi thường, dù chỉ một xu. Từ ý kiến của tôi, đơn vị quản lý dự án đã “vẽ” lại một con đường thẳng tắp. Qua nhiều lần “lấy đất”, gia đình tôi đã hiến gần 300m chiều dài và hơn 1.500 cây keo tràm. Sau đó, tôi tiếp tục vận động các em trong nhà và bà con làng xóm hiến thêm khoảng 1.000m2 đất để làm đường giao thông”, anh Trường thông tin.
Ngôi nhà của gia đình ông Võ Văn Sáng (SN 1954), ở thôn Nam Thái nằm cạnh hồ chứa nước Dạ Lam. Ông Sáng là một trong những người tiên phong tại địa phương hiến đất, hiến cây để các cơ quan chức năng có thêm diện tích đất nhằm nâng cấp, sửa chữa, xây dựng công trình thủy lợi này.
Chỉ tay về phía con đường lớn phía trước mặt nhà, anh Võ Văn Suốt (SN 1993), con trai ông Sáng bảo rằng, chỗ này trước kia là con đường đi vào nhà tôi. Giờ, đơn vị thi công đã dùng để mở rộng dòng chảy hồ chứa nước Dạ Lam nên gia đình tôi đã mở một lối đi khác xa hơn để vào nhà. Ba tôi nói, đây là công trình của Nhà nước phục vụ dân sinh, con cháu mình sau này cũng được hưởng, mình không hiến đất, Nhà nước sẽ mất thêm tiền bồi thường đất để làm công trình này.
Bí thư Chi bộ thôn Nam Thái Nguyễn Văn Hoàng cho biết, việc hiến đất của gia đình ông Sáng không những giúp địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng mà đơn vị thi công cũng thuận lợi hơn khi triển khai thực hiện công việc. Hiện, gia đình ông Sáng chuẩn bị hiến thêm 17m chiều dài đất để làm mái taluy giữ đất cho dân. Đến nay, ông Sáng đã hiến khoảng 300m2 đất để mở rộng dòng chảy cho hồ chứa nước Dạ Lam.
![]() |
Gia đình ông Võ Văn Sáng đã hiến nhiều diện tích đất, trong đó có cả con đường để mở rộng dòng chảy cho hồ chứa nước Dạ Lam - Ảnh: N.H |
Góp sức lan tỏa phong trào hiến đất
Trong câu chuyện với những nông dân chất phác tại thôn Minh Tiến và Nam Thái, chúng tôi mới thấm thía câu nói của họ, “nếu ai cũng đòi tiền bồi thường thì làm gì có những con đường của lòng dân, sức dân!”.
Ông Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Thái Thủy (tỉnh Quảng Bình cũ) chia sẻ, “bài toán” phát triển kinh tế- xã hội luôn ám ảnh trong ký ức biết bao thế hệ người dân nơi đây. Bởi, xã Thái Thủy xưa là địa phương được hưởng Chương trình 135 dành cho các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa. Mãi đến năm 2017, địa phương mới ra khỏi chương trình này.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Mỹ Nguyễn Văn Vững chia sẻ, những con đường mới, công trình phục vụ dân sinh ở thôn Minh Tiến và Nam Thái được “vẽ” lại từ sức dân là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đồng thuận, cho tinh thần “mỗi người dân là một chủ thể trong xây dựng nông thôn mới”. Và chắc chắn, nét đẹp ấy sẽ còn lan tỏa, nhân lên ở nhiều vùng quê khác, để quê hương ngày càng khởi sắc, văn minh, giàu đẹp.
"Để có được sự đồng thuận, trách nhiệm, góp sức của Nhân dân trong việc hiến đất, hiến cây như ngày hôm nay là cả quá trình dài thực hiện tuyên truyền, vận động, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể ở địa phương. Đặc biệt, không thể thiếu sự tiên phong, trách nhiệm của một số hộ dân nơi đây”, ông Dũng bộc bạch.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Mỹ (nguyên là Chủ tịch UBND xã Thái Thủy) Lê Thuận Văn thông tin, năm 2021, địa phương đã về đích nông thôn mới. Để có được diện mạo hôm nay, phải cảm ơn những tấm lòng của bà con. Từ việc nhỏ như hiến vài mét đất đến việc lớn là hiến cả trăm mét, tất cả đều xuất phát từ tình yêu quê hương, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
Đi trên những con đường mới đang bắt đầu hình thành tại thôn Minh Tiến, nghe tiếng máy ủi, máy múc nổ giòn hòa cùng tiếng nói, cười của bà con mới hiểu rằng, sự hào sảng, tiên phong của người dân nơi đây đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến đất làm đường, để làng quê ngày một khang trang, đẹp giàu.
Ngọc Hải
Nguồn: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202510/nhung-cong-trinh-duoc-ve-lai-boi-suc-dan-010158a/
Bình luận (0)