Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những người đưa giai điệu văn hóa trên sóng truyền hình

BHG - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025), chúng tôi tìm đến Phòng Văn nghệ – Giải trí của Báo Hà Giang để lắng nghe câu chuyện của những người đưa sắc màu văn hóa các dân tộc đến gần hơn với công chúng, bằng hình ảnh, âm thanh và sự say mê hiếm có.

Báo Hà GiangBáo Hà Giang21/06/2025

BHG - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025), chúng tôi tìm đến Phòng Văn nghệ – Giải trí của Báo Hà Giang để lắng nghe câu chuyện của những người đưa sắc màu văn hóa các dân tộc đến gần hơn với công chúng, bằng hình ảnh, âm thanh và sự say mê hiếm có.

Chúng tôi có dịp trực tiếp cùng ê-kíp Phòng Văn nghệ đã thực hiện một chương trình ca nhạc đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại địa bàn vùng Cao nguyên đá. Đây không chỉ là một sản phẩm truyền hình đơn thuần, mà còn là một lời tri ân gửi tới công chúng - những người luôn dõi theo từng chương trình, từng tiết mục âm nhạc mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa dân tộc trên sóng đài.

Một buổi ghi hình tiết mục độc tấu sáo giữa sương mù và núi đá
Một buổi ghi hình tiết mục độc tấu sáo giữa sương mù và núi đá

Từ sáng sớm, cả đoàn đã lên đường. Hành trình gập ghềnh giữa núi rừng không làm chùn bước những người làm nghề. Mỗi thành viên đều mang theo hành trang là các đạo cụ, trang phục biểu diễn và trên hết là tinh thần trách nhiệm cao. Phóng viên Vương Bích Hòa, người đã có hơn 23 năm gắn bó với Phòng Văn nghệ - Giải trí, tỉ mỉ rà lại từng chi tiết, từ tiết tấu âm nhạc đến phong cách biểu diễn của nghệ sĩ để chương trình đạt chất lượng cao nhất.

“Văn nghệ không chỉ là hát hay, múa đẹp. Điều quan trọng là phải giữ được hồn cốt văn hóa trong từng tiết mục. Và để làm được điều đó, chúng tôi phải là người hiểu văn hóa, sống với văn hóa và chuyển tải được cảm xúc ấy đến người xem”, chị Hòa chia sẻ.
Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, quay phim Vũ Minh Hiệu vẫn kiên nhẫn bám máy, di chuyển liên tục để tìm những góc hình ưng ý nhất. Mồ hôi đầm đìa, vai áo sạm màu nắng, nhưng trong ánh mắt ấy là cả niềm say mê. “Mỗi đúp hình là cả một quá trình căn chỉnh: Từ ánh sáng, bố cục đến chuyển động của nhân vật. Có những lúc chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nếu không bắt được thì phải làm lại từ đầu. Mình quen rồi, nhưng chưa bao giờ dám chủ quan với bất kỳ cảnh quay nào”, anh Hiệu chia sẻ giản dị.
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng chương trình, cả ê-kíp làm việc xuyên trưa. Không ai nhắc đến giờ ăn, chỉ nhắc nhau từng cảnh quay, từng chi tiết ánh sáng, biểu cảm của ca sĩ. Mãi đến hơn 2 giờ chiều, chương trình mới đóng máy, cả đoàn mới ngồi lại bên nhau với bữa cơm trưa muộn và giản dị, nhưng đậm đà tình đồng nghiệp và sự viên mãn trong công việc.

Những chuyến đi như vậy không phải là chuyện hiếm. Có những ngày mưa bất ngờ ập đến, cả ê-kíp phải che chắn thiết bị bằng áo mưa và có những ngày phải tác nghiệp trong sương mù lạnh buốt. Nhưng trong hành trình đó, chưa từng có ai than phiền, bởi mỗi người đều mang trong mình tình yêu đặc biệt với vùng đất, con người và văn hóa nơi địa đầu Tổ quốc, và đặc biệt hơn nữa là tình yêu trọn vẹn với nghề báo.

Phòng Văn nghệ - Giải trí hiện có 8 cán bộ, phóng viên, quay phim là những người phụ trách sản xuất các chương trình văn hóa, văn nghệ, giải trí của Báo Hà Giang. Họ chính là những người kể chuyện bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa vùng cao đến công chúng. Từ các chương trình nghệ thuật truyền thống đến những tiết mục ca nhạc hiện đại, mỗi tác phẩm đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và tình yêu nghề sâu sắc. Trong guồng quay báo chí ngày càng nhanh và gấp, họ vẫn chọn cách đi chậm để lắng nghe, chạm vào chiều sâu văn hóa và kể lại bằng trái tim.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để tôn vinh những người làm báo trên mọi mặt trận, từ chính trị, thời sự đến văn hóa, nghệ thuật. Và trong đó, có những người không xuất hiện trước ống kính, không nổi bật giữa sân khấu, nhưng vẫn luôn là những người “gieo cảm xúc”, miệt mài đưa vẻ đẹp văn hóa Hà Giang lan tỏa trên sóng truyền hình bằng tất cả đam mê và tâm huyết với nghề.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

Nguồn: https://baohagiang.vn/van-hoa/202506/nhung-nguoi-dua-giai-dieu-van-hoa-tren-song-truyen-hinh-f9d3b45/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm