Dâng hoa mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiều nay, 19.5, tại ngôi trường mang tên ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể đội ngũ giáo viên, nhân viên, các em nhỏ Trường mầm non 19/5, quận 7 đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm và tri ân công lao to lớn của Người. Buổi lễ hòa trong không khí thiêng liêng, trang trọng của cả nước hướng về kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025).
Trong trang phục cờ đỏ sao vàng, trẻ cầm những cành hoa sen dâng lên bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới sự hướng dẫn của các cô giáo, các em nhỏ đồng thanh hát vang những bài hát về Bác Hồ như "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng".
Hoạt động ý nghĩa tại ngôi trường mang tên ngày sinh của Bác
ẢNH: P.H
Lễ dâng hoa ý nghĩa tại Trường mầm non 19/5, quận 7
ẢNH: P.H
Cô Vương Thanh Phương Thủy, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, quận 7, cho biết với trẻ mầm non, đây là dịp để trẻ được tiếp cận, lắng nghe, và học hỏi về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho các em từ khi còn nhỏ.
Hoạt động dâng hoa không chỉ thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng của thế hệ mầm non đối với Bác Hồ mà còn là cơ hội để các em được học về truyền thống dân tộc, về tấm gương đạo đức, lối sống giản dị và tình yêu thương bao la của Bác dành cho thiếu nhi.
Trẻ em Trường mầm non 19/5, quận 7 thể hiện các ca khúc về Bác Hồ trong chiều nay, 19.5
Trước đó, tập thể nhà trường dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại quận 7, TP.HCM
ẢNH: P.H
50 năm thành lập ngôi trường mang tên ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hôm nay, 19.5, tập thể thầy cô giáo và các trẻ em Trường mầm non 19/5 Thành Phố (đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM) tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ và chào mừng 50 năm thành lập trường (19.5.1975 - 19.5.2025).
Trẻ em và các cô giáo Trường mầm non 19/5 Thành Phố dâng hoa sen kỷ niệm sinh nhật Bác
ẢNH: PHƯƠNG HÀ
Trường mầm non 19/5 Thành Phố (trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM) tiền thân là Nhà trẻ 19/5, được tiếp nhận từ Ký Nhi viện của Hội phụ nữ Thiện Chí năm 1975 tại địa điểm 107-109-111 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM.
Tháng 8.1993, trường về địa chỉ 68 Lê Thánh Tôn, quận 1. Năm 1995, trường được khởi công xây dựng tại 94 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 và được đổi tên thành Trường mầm non bán công Thực hành 19/5. Năm 2008, trường được đổi tên thành Trường mầm non 19/5 Thành Phố như hiện nay.
Trong buổi sáng hôm nay, các thầy cô giáo và các trẻ em ở ngôi trường có tên ngày sinh của Bác cùng dâng hoa mừng sinh nhật Người, ôn lại lịch sử thành lập, xây dựng và phát triển trường sau 50 năm qua nhiều hình ảnh, thước phim tư liệu.
Các thầy cô giáo xem lại những hình ảnh trường nhiều chục năm trước
Hôm nay cũng đánh dấu 50 năm ngày thành lập Trường mầm non 19/5 Thành Phố
ẢNH: PHƯƠNG HÀ
Hành trình ý nghĩa tại Bến Nhà Rồng
Mới đây, trong ngày 15.5, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường mầm non Phú Thuận, quận 7 và Trường mầm non 19/5, quận 7 tổ chức cho các trẻ đi tham quan Bến Nhà Rồng - nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911.
Ngày 16.5, cô giáo và trẻ Trường mầm non 19/5, quận 7 cũng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ tại quận 7, TP.HCM.
Trẻ em Trường mầm non Phú Thuận, quận 7 trong hành trình tham quan Bến Nhà Rồng
Cô Phan Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Thuận, quận 7, cho biết khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi - tương lai của đất nước. Mặc dù bận rộn với công việc, Bác vẫn thường xuyên tham gia vào các hoạt động dành cho thiếu nhi. Bác trò chuyện với các em, hỏi thăm về tình hình học tập, cuộc sống và động viên các em nỗ lực phấn đấu...
Với thế hệ trẻ em hôm nay, những em nhỏ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, hình ảnh về Bác Hồ và công ơn của Người dành cho đất nước, vốn được hiện lên trong những bài thơ, bài hát, những câu chuyện kể... Vì vậy, với mong muốn những bài học của trẻ không chỉ nằm trong sách vở, ban giám hiệu Trường mầm non Phú Thuận và Trường mầm non 19/5, quận 7 đưa trẻ tới những địa điểm lịch sử, để trẻ được cảm nhận sâu sắc hơn những bài học đã được học trong nhà trường.
"Trong hành trình tới thăm Bến Nhà Rồng, các trẻ được ngắm nhìn tượng đài Bác, được xem những hình ảnh, hiện vật, tư liệu kể về cuộc đời của Bác. Có bức thư Bác viết, có hình ảnh Bác làm việc trong căn nhà nhỏ đơn sơ, và cả những câu nói giản dị nhưng sâu sắc của Bác... Do đó, việc trẻ được tham quan Bến Nhà Rồng không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà còn mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc về giáo dục lịch sử và tình yêu đất nước. Đây là hoạt động rất ý nghĩa trong việc giáo dục toàn diện cho trẻ, giúp các em hình thành những phẩm chất đạo đức tốt đẹp ngay từ khi còn nhỏ", cô Phan Thị Hạnh bộc bạch.
Cô giáo và các trẻ Trường mầm non Phú Thuận, quận 7 trong hành trình thăm Bến Nhà Rồng
ẢNH: PHƯƠNG HÀ
Trẻ em Trường mầm non 19/5, quận 7 tới thăm Bến Nhà Rồng trong màu áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ
ẢNH: PHƯƠNG HÀ
Các em được lắng nghe nhiều câu chuyện kể chân thực, xúc động về cuộc đời của Bác
ẢNH: PHƯƠNG HÀ
Nguồn: https://thanhnien.vn/nhung-truong-hoc-mang-ten-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-185250519175642032.htm
Bình luận (0)