Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer

Trong lúc nghề vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer đứng trước nguy cơ mai một, bà Triệu Thị Vui (67 tuổi) được xem là một trong những nghệ nhân cuối cùng ở TP.Cần giữ gìn nghề truyền thống này.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên08/08/2025

Một thời vang bóng

Trong tiếng Khmer, tranh kiếng được gọi là "Kùmnu Kànhchót". Ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, nghề vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer trải qua thời kỳ hoàng kim vào những năm 1990 và có đến hơn 100 hộ dân theo nghề. Tranh kiếng Khmer được yêu thích khắp Nam bộ bởi nét độc đáo đậm chất văn hóa bản địa.

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer  - Ảnh 1.

Tranh kiếng của đồng bào Khmer đa phần có chủ đề tích Phật

ẢNH: DUY TÂN

Tranh kiếng Khmer được vẽ trên mặt sau của tấm kính trong suốt, một kỹ thuật đòi hỏi sự cẩn trọng và tính toán ngược chiều. Trước tiên, nghệ nhân cắt kính theo kích thước mong muốn, lót mẫu giấy phác thảo bên dưới, rồi dùng cọ đi viền, tô lớp sơn trắng, đen và màu theo thứ tự ngược lại với tranh thông thường. Lưỡi dao lam có công dụng như một "cục gôm", được sử dụng để cạo bỏ những đường cọ bị lem ra trong lúc vẽ, mang lại sự sắc sảo cho đường nét.

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer  - Ảnh 2.

Bà Triệu Thị Vui là một trong những nghệ nhân cuối cùng gắn bó với nghề vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer

ẢNH: DUY TÂN

Khác với tranh kiếng của người Kinh, người Hoa thường mang nội dung tín ngưỡng hoặc dân gian, tranh kiếng của đồng bào Khmer thể hiện thế giới quan và tín ngưỡng riêng biệt của Phật giáo Nam tông. Từ hình ảnh Đức Phật, thần linh đến các bức tranh thờ ông bà cha mẹ… đều được thể hiện theo phong cách, trang phục và lối biểu đạt đặc trưng. Những chi tiết ấy tạo nên dòng tranh có bản sắc độc đáo, khó trộn lẫn.

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer  - Ảnh 3.

Chủ đề vẽ tranh khá phong phú, nhưng nghệ nhân như bà Vui vẽ nhiều nhất là câu chuyện kể về cuộc đời Đức Phật

ẢNH: DUY TÂN

Xã Thuận Hòa, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Phú Tân, H.Châu Thành, Sóc Trăng) có đông bà con Khmer sinh sống. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với nghề đan đát mà còn được biết đến như chiếc nôi lưu giữ tinh hoa tranh kiếng Khmer. Tuy nhiên, theo thời gian, khi công nghệ in ấn hiện đại và nhiều loại tranh công nghiệp lên ngôi, nghề vẽ tranh truyền thống dần rơi vào quên lãng. Từ hàng trăm hộ, giờ đây chỉ còn một mình bà Triệu Thị Vui âm thầm níu giữ nghề xưa.

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer  - Ảnh 4.

Nguyên tắc vẽ là từ mặt sau tấm kiếng, chi tiết sau cùng thì vẽ trước tiên, khi sơn hoàn thiện chỉ cần lật lại và bề đó là bề mặt của tranh

ẢNH: DUY TÂN

Vẽ tranh kiếng - gìn giữ giá trị văn hóa tổ tiên

Bà Vui cho biết, mỗi tháng, dù chỉ vẽ được vài chục bức, nhưng với bà đó không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là cách để gìn giữ giá trị văn hóa tổ tiên. "Hồi trước, cả xóm ai cũng làm tranh kiếng, không khí rộn ràng lắm. Giờ thì buồn hiu, chỉ còn tôi bám trụ. Nhưng tôi không bỏ được, vì yêu nghề, yêu văn hóa của mình", bà Vui tâm sự.

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer  - Ảnh 5.

Mỗi bức tranh kiếng được bà Vui bán với giá từ 200.000 - 400.000 đồng

ẢNH: DUY TÂN

Với thu nhập trung bình khoảng 150.000 đồng/ngày, bà vẫn đủ sống và có thời gian trông cháu. Quan trọng hơn, tranh kiếng vẫn giữ vai trò không thể thiếu trong đời sống tâm linh của nhiều gia đình Khmer, đặc biệt trong việc thờ cúng và trang trí nhà cửa.

Mỗi bức tranh có thể mất vài ngày để hoàn thành, tùy độ phức tạp. "Vẽ xong một lượt màu phải đem ra nắng phơi cho khô, rồi mới tô tiếp lớp màu kế tiếp. Công đoạn này lặp lại vài lần mới có được một bức tranh hoàn chỉnh", bà Vui cho biết.

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer  - Ảnh 6.

Mỗi tháng, dù chỉ vẽ được vài chục bức tranh, nhưng với bà Vui đó không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là cách để gìn giữ giá trị văn hóa tổ tiên

ẢNH: DUY TÂN

Chủ đề tranh khá phong phú, từ tích Phật, múa chằn, nữ thần hồn lúa, phong cảnh chùa đến các địa danh nổi tiếng. Tranh có màu sắc rực rỡ, thể hiện thị hiếu thẩm mỹ khác nhau giữa các vùng, như màu áo Phật hay sắc hoa sen cũng có nhiều biến thể. 

Níu giữ nghề xưa: Nghệ nhân cuối cùng vẽ tranh kiếng của đồng bào Khmer  - Ảnh 7.

Hiện, tranh kiếng của bà Vui làm ra được bán với giá từ 200.000 - 400.000 đồng/bức, tùy kích cỡ

ẢNH: DUY TÂN

Tuy không khó học, chỉ vài ngày là có thể cầm cọ, vài tháng là biết đi nét, nhưng nghề tranh kiếng vẫn thiếu người kế thừa. Lý do bởi công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, mà thu nhập lại không cao. "Giới trẻ giờ không mặn mà nữa, nên tôi lo lắm. Không khéo thì chỉ vài năm nữa là nghề này biến mất luôn", bà Vui ngậm ngùi.

Nguồn: https://thanhnien.vn/niu-giu-nghe-xua-nghe-nhan-cuoi-cung-ve-tranh-kieng-cua-dong-bao-khmer-185250807214319479.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Nhiệm vụ A80: 'Dậy sóng' từ đêm sơ duyệt đến bản hùng ca Quốc khánh 2/9
Vượt nắng thắng mưa, luyện tập vì ngày hội non sông
Báo Đông Nam Á bình luận về chiến thắng đậm đà của tuyển nữ Việt Nam
Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm