Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Cùng dự có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương; ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện tổ chức Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam; Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam Saadi Salama.
Diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 với tinh thần “Kết nối-Sẻ chia-Lan tỏa yêu thương”, Lễ hội quy tụ đông đảo bạn bè quốc tế, nghệ sĩ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân Việt Nam cùng hướng về cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Sự kiện thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu, nhất là biến đổi khí hậu. Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu với những điệu múa truyền thống Á-Âu, trình diễn trang phục, ẩm thực quốc tế và các tiết mục nghệ thuật Việt Nam mang thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tham quan các Không gian Văn hóa quốc gia của các nước tham dự Lễ hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Lễ khai mạc chính thức được tổ chức tại khu trung tâm di sản với chương trình nghệ thuật “Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới”. Mở màn là tiếng trống hội ngân vang, hiệu ứng trình chiếu 3D Mapping và ca khúc Hello Việt Nam trong không khí trang trọng và hiện đại. Tiếp đó, nghi thức “Sắc màu và Di sản văn hóa” được thực hiện khi các đại biểu cùng hòa năm sắc màu biểu trưng cho sự gắn kết văn hóa các quốc gia.
Phần trình diễn nghệ thuật giới thiệu những di sản tiêu biểu của Việt Nam như Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạc Cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hát văn Cô Đôi Thượng Ngàn, Xẩm Thăng Long... Cùng với đó, các đoàn nghệ thuật đến từ Lào, Nhật Bản, Mông Cổ, Romania, Pakistan, Ấn Độ... góp phần tạo nên bức tranh đa sắc của văn hóa thế giới. Đêm khai mạc khép lại bằng tiết mục We Are The World lan tỏa thông điệp hữu nghị, đoàn kết và hòa bình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tại sân khấu tròn, khán giả sẽ thưởng thức các tiết mục dân ca Quan họ, nghệ thuật chèo, múa rối nước cùng những màn trình diễn của các đoàn nghệ thuật đến từ Thái Lan, Lào, Palestine, Cuba, Venezuela, Iran, Ukraine, Philippines, UAE… mang đến không khí giao lưu sôi nổi, đa sắc tộc và đậm tinh thần hữu nghị…
Phát biểu ý kiến khai mạc, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi đến các vị khách quý lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nhấn mạnh, văn hóa là sợi tơ hồng kết nối giữa con người với con người, kết nối quốc gia với quốc gia, kết nối thế giới với nhau; văn hóa không biên giới.
Tiết mục trống hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc được biểu diễn tại Lễ khai mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Nhấn mạnh Lễ hội này là sự kết nối giữa dân tộc Việt Nam với các dân tộc trên thế giới, Thủ tướng cảm ơn sự hiện diện của bạn bè quốc tế tại sự kiện này; nêu rõ “vạn sự khởi đầu nan”, có những khó khăn nhưng chúng ta cố gắng rất nhiều để Lễ hội này đem lại niềm vui, sự hưởng thụ văn hóa của các dân tộc trên thế giới với Việt Nam, và của Việt Nam đối với các dân tộc trên thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc Lễ hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng nêu rõ, hiện nay, Việt Nam đã và đang phải chống chọi với nhiều cơn bão, cơn lũ “bão chồng bão, lũ chồng lũ”; quý III vừa qua Việt Nam phải hứng chịu 8 cơn bão, riêng tháng 9 hứng chịu 4 cơn bão; một bộ phận người dân Việt Nam đang phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với người dân phải gánh chịu sự mất mát về người và tài sản tại các vùng thiên tai, lũ lụt hiện nay; nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi sự đóng góp chung tay, chia sẻ của đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đối với những người đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
Một tiết mục múa đặc sắc được biểu diễn tại Lễ khai mạc. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng nêu rõ, Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người anh hùng dân tộc vĩ đại, Danh nhân văn hóa thế giới từng xác định “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, Đảng ta cũng xác định “Văn hóa là sức mạnh nội sinh”, văn hóa có tính khoa học, dân tộc, đại chúng. Hiện nay, chúng ta đang cụ thể hóa đường lối này của Đảng để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, kết nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa với nhau; đang phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí, từ đó góp phần quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam ra với bạn bè quốc tế; đồng thời cũng dân tộc hóa nền văn minh thế giới vào Việt Nam; điều này góp phần làm cho nhân dân được hưởng thụ thực sự nền văn hóa của Việt Nam và văn minh của thế giới.
Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các nước có quan hệ với Việt Nam, các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán tại Việt Nam tiếp tục hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội hằng năm; tiếp tục làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh đoàn kết quốc tế, sức mạnh sẻ chia để ứng phó thiên tai, hậu quả của biến đổi khí hậu đang gây ra đối với chúng ta – đều là những vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu, do đó đòi hỏi phải đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa.
Thủ tướng cảm ơn bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý tưởng tốt đẹp và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam hưởng ứng, góp phần làm nên ngày hội văn hóa thế giới; chúng ta đang được thưởng thức, tận hưởng; đồng thời chúng ta cũng không quên những người dân đang phải gánh chịu hậu quả về thiên tai và sẽ có chương trình ủng hộ trong khuôn khổ Lễ hội này, thể hiện văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong đó có văn hóa sẻ chia, văn hóa giúp đỡ nhau, văn hóa "tình dân tộc, nghĩa đồng bào"; chúng ta có thể chia sẻ, gửi gắm tình cảm của mình bằng nhiều hình thức khác nhau đến đồng bào đang phải chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có bão lũ vừa qua.
Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker phát biểu ý kiến tại Lễ hội. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Tại buổi lễ, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và tình đoàn kết của UNESCO với các khu vực bị ảnh hưởng do các đợt thiên tai vừa qua; gửi lời chia buồn tới các gia đình đã mất nhà cửa và người thân; nêu rõ, trong thời khắc khó khăn này, văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn của mình, đó là cội nguồn của kiên cường, lòng nhân ái và của năng lực cùng nhau kiến thiết lại cuộc sống. Lễ hội này thể hiện rõ nét tinh thần đó. Với chủ đề “Chung tay cùng đồng bào vùng lũ”, Lễ hội cho thấy văn hóa không chỉ là tôn vinh vẻ đẹp và sự sáng tạo mà còn là nguồn cảm hứng cho lòng trắc ẩn, sự phục hồi và tình đoàn kết.
Ông khẳng định, UNESCO tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đầy ý nghĩa này. Sự hợp tác của UNESCO trong Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội nhấn mạnh rằng sự sáng tạo và nhân văn luôn đồng hành. Hãy để Lễ hội này được ghi nhớ - không chỉ bởi sắc màu và những màn trình diễn- mà còn bởi thông điệp khi văn hóa kết nối thì nhân loại sẽ đoàn kết. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một tương lai mà ở đó văn hóa truyền cảm hứng cho sự đoàn kết và kiên cường trước nghịch cảnh - ngay tại chính thành phố Hà Nội này, và trên toàn thế giới.
* Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo thực hiện nghi thức đặc biệt (vẽ tranh gốm ngũ sắc) khai mạc Lễ hội.
Lễ khai mạc cũng đã diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và các nước tham gia lễ hội. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo tham quan các Không gian Văn hóa quốc gia của các nước tham dự lễ hội.
Hà Thanh Giang
Nguồn:https://nhandan.vn/no-luc-de-van-hoa-la-su-se-chia-ket-noi-giua-con-nguoi-voi-con-nguoi-post914484.html
Bình luận (0)